Hot!     F319     
Chứng chỉ lướt sóng…
06/07/2010 10:28:01
 
 
 

(ĐTCK-online) Có trung tâm quảng cáo, sau khi học xong một khóa lướt 4 - 5 hôm, anh chị em học viên sẽ được cấp… chứng chỉ lướt sóng hẳn hoi.

 Bia tươi mát lạnh. Trái bóng Jabulani đang lăn. Thế mà lão bạn cứ chộn rộn như kiến bò chảo rang. Hỏi có chuyện gì, lão vò đầu bứt tai, ú ớ như đội lái bị lật kèo. Mới bực mình:

- Này nhé, bây giờ đã ngoài giờ hành chính, các sếp cũng đang rung đùi bóng banh. Gấu mẹ vĩ đại nhà ông thì tôi gọi điện xin phép rồi. Còn việc gì mà ngồi chưa nóng ghế đã ồn như đỉa phải vôi. Bóng với bia mất hứng.

Sau một hồi lý do, lý trấu quanh co, bị truy gấp quá, lão mới trần tình mà rằng, "đúng 7 giờ tối nay, tôi phải có mặt ở Trung tâm XYZ để học… lướt sóng chứng khoán"!

Úi giời ơi, dạo này miệt mài kinh sử quá. Mà lướt sóng cũng học được cơ à!? Từ lâu rồi, mới chỉ nghe người ta học phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, hay cùng lắm là học lý thuyết chứng khoán để lấy chứng chỉ hành nghề. Lướt sóng là mẹo chứ không phải nghề, thuộc về trực giác. Bây giờ lại có đào tạo lướt sóng thì thị trường mình phát triển… nhất thế giới rồi??? 

Cơ khổ, ông biết một mà chẳng biết hai. Cái gì mà chả phải học mới thành tài. Chứng trường là nơi người ta mua bán cái đầu của nhau lại càng cần. Tuyên ngôn bây giờ là "No trend, no trade". Biển mà không có sóng, thà ở nhà cho khỏe. Học lướt sóng là mốt thời thượng đấy.

Lại nữa, từ đầu năm đến nay, thị trường cứ lình xình, quẩn quanh, quanh quẩn. Bế tắc quá, tôi mới đi học thử một cua lướt sóng siêu tốc xem sao. Hóa ra cũng thú vị ra phết. Đến đấy mình mới biết thế nào là sóng Index, sóng ngành, sóng cổ phiếu, sóng ngầm, rồi thì kỹ thuật tạo sóng của các đại gia, dấu hiệu nhận biết sóng tự nhiên, sóng nhân tạo… vân vân và vân vân…

Đúng là lâu nay, nhà đầu tư cá nhân mình thiệt thòi thật. Đã mỏng ví tiền lại thiếu thông tin. Vừa rồi, việc các tổ chức đăng ký lướt sóng ùn ùn cũng khiến không ít người thấy ngậm ngùi cho phận nhỏ lẻ. Nghe kể chuyện dạy lướt sóng hấp dẫn quá, mới lên mạng hỏi anh Gúc (Google) xem sao. Hóa ra mình lạc hậu thật. Các khóa học lướt sóng mở ra như nấm. Lại nghe ông bạn rủ rê bùi tai nên cũng thử "đi cho biết xứ Đông", tham gia một khóa xem sao. Chấp nhận bỏ mấy trận World Cup, tôi tay bút, tay sách lên đường tầm sư, học lướt… Mới thấy, nghề chơi cũng lắm công phu…

Nào là "Nghệ thuật lướt sóng đến đích"; nào là "Làm thế nào để ăn trọn con sóng"; nào là "Phương pháp đầu tư ngắn hạn" với đầy đủ triết lý, phương pháp luận lẫn phương pháp thực hành. Mà cái này mới hay, có trung tâm còn quảng cáo, sau khi học xong một khóa lướt 4 - 5 hôm, anh chị em học viên sẽ được cấp… chứng chỉ lướt sóng hẳn hoi. Rồi thì (cứ tưởng như đùa), có hẳn câu lạc bộ lướt sóng được một công ty đầu tư danh chính ngôn thuận thành lập, các thành viên nghe đâu cũng cả trăm, mỗi tháng gom góp chút tiền lệ phí để bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý, bồi dưỡng cho tai mắt đón sóng hàng ngày.

Chỉ có điều, chưa biết bổ béo ở đâu, nhưng nhìn bảng học phí ở mấy trung tâm… lướt sóng thì thấy "nóng trong người" quá. Khóa học dăm ba hôm mà mỗi hôm hơn triệu bạc tiền thầy. Cả khóa mất toi gần ngàn chứng chỉ quỹ. Vào lớp, anh em học viên (chẳng hiểu có phải tâm hồn đang để ở Nam Phi hay không) thì ngáp ngắn ngáp dài. Không biết là cái triết lý với phương pháp luận lướt sóng nó ngấm vào người được mấy phần!? Người chăm chỉ nhất cũng chỉ nhăm nhăm chờ lúc giải lao để lên nhỏ to, tâm sự với thầy. Cái đích cuối cùng gần như 100% là, "thầy ơi, theo thầy, sắp tới con nào có sóng"! 

Tất nhiên, như các cụ đã bảo, "nửa chữ cũng là thầy". Sau mấy hôm tầm sư học nghệ thì cũng cơ bản biết được rằng, các phẩm chất cần có ở "dân lướt sóng" đó là năng khiếu; kiến thức tài chính; thần kinh "thép"; khả năng phán đoán tâm lý đám đông; giác quan nhanh nhạy; sức khoẻ dẻo dai; không để tình cảm chi phối đến quyết định mua bán… vân vân và vân vân…

Nhưng lại nghe mấy ông anh xã hội bảo rằng, dân lướt sóng thành công, một là quan hệ rộng, hai là ăn nhau ở cái sự liều. Thế thôi! Còn bản chất người mình vốn tính "tốt đẹp phô ra…", nên thị trường hầu như chỉ nhìn thấy những người băng băng về đích, chứ mấy khi kẻ chìm xuồng tự lên tiếng rằng mình chết đuối vì cổ này, sóng kia. Mà cái việc này thì tịnh không nghe các thầy nói tới.

Lại nghe bật mí thêm rằng, lướt sóng không phải là việc của những người ngày không có vài ba tiếng ngồi trước bảng điện. Nếu không có được điều kiện cần này thì các điều kiện khác là vứt. Còn nếu có đủ thì đa số đều phải "đánh hơi" bằng trực giác. Tất nhiên, không kể các bác có chân trong tổ chức này, tổ chức kia, hoặc là em con bà dì ông hàng xóm chủ tịch HĐQT, bạn thân con ông lái xe tổng giám đốc, hay quan hệ rộng mà nắm được lịch trình của các loại tổ lái, đội đua... Còn đa số anh em nhỏ lẻ, cứ rình trên bảng điện thấy cổ phiếu nào lình xình từ lâu mà bỗng nhiên có đột biến về giao dịch; rải đinh giá ở mức bất thường; tin đồn được loan báo tốc độ cao; thông báo mua bán của nhà cái, các thành viên thuộc chuyên cơ HĐQT, ban giám đốc… Sóng ngầm đang đến rồi đấy. Phương pháp luận của mẹo lướt sóng là đấy chứ đâu. Thế nên, tôi đồ rằng, cái việc đèn sách học lướt này cũng là đơm đó ngọn tre, chứ sóng thị trường thì cứ bầm dập vài lần mới biết!

Nói thế là không được - ông bạn phản bác. Người ta bảo, "không thầy đố mày làm nên". Việc gì chả phải học. Cái việc nay mua, mai nhăm nhăm bán đã trở thành bản chất của anh em mình rồi. Nay đi học thêm tí kiến thức lướt lát cũng là để… chính quy hóa bộ môn thể thao mạo hiểm này thôi. Còn nếu không xong thì được cái bằng lướt sóng mang về dọa vợ cũng đáng quá đi chứ!

Cũng phải, nhưng lại nhớ ngày còn bé, mấy tay lớn đầu hay xui dại, bảo đi bắt con chuồn chuồn ngô, đem cho nó cắn rốn xong rồi nhảy xuống sông. Không cần tập vẫn cứ bơi thành thạo. Mình nghe theo. Chuồn chuồn cắn rốn đau đến nỗi mắt nổ hoa cà hoa cải, nhảy xuống vẫn "dã gạo" đều. Hóa ra, muốn bơi được thì phải tập tành cẩn thận ông ạ. Thế nên, tôi nghiệm ra rằng, cái món lướt sóng này, "cắn rốn" bằng vài ba hôm cưỡi ngựa xem hoa, có khi chìm xuồng lúc nào chẳng chơi.

Phí Trọng Hiếu 

 



Phí Trọng Hiếu




   Hoang huu Hao - - gcal1978@yahoo.com.vn
Viết hay, thực tế, dí dỏm. Cám ơn nhiều!
 
   hik - hochiminhcity - ruacon_k24@yahoo.com.vn
Bài viết hay đó. Muốn trờ thành nhà lướt sóng nên tổng hợp nhiều kiến thức, có khả năng suy luận, phân tích phán đoán, dự đoán ... đó là cả 1 quá trình mài công đèn sách chứ không phải là 1 ngày hay vài ngày đâu! Thử xem 1 nhà môi giới phải học rất vất vả, cần phải tự mình tìm tòi sáng tạo ra những công thức, những giả thuyết phù hợp với các bối cảnh. Đôi lời chia sẻ với các bạn vì tôi đang theo ngành này mà.
 
   kitty_huynh - Vung Tau - maihtk2008@yahoo.com
Tôi công nhận anh Trọng Hiếu có cái nhìn rất sâu sắc.
Tôi là người thích chơi lướt sóng, cũng chưa tầm sư học đạo đọc bài này cũng phải suy nghĩ...
 

Các tin khác

 


Báo Đầu Tư Chứng Khoán

Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Anh Tuấn
© Bản quyền thuộc Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giấy phép số 29/GP ngày 25/03/2005 và 26/GP-SDBX ngày 09/05/2007 do Bộ Văn Hóa Thông tin cấp.
Ghi rõ nguồn “Đầu tư Chứng khoán điện tử” khi phát hành lại thông tin từ website này.

Subscribe to RSS Follow us on Twitter Join us on Facebook

Trụ sở tại Hà Nội:
47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04 38450537
Fax: 04 38235281
Email: tinnhanhchungkhoan@vir.com.vn

VPĐD tại Hải Phòng:
Số 1 Đinh Tiên Hoàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0313 842478
Fax: 0313 842419

VPĐD Bắc Trung Bộ:
Số 3 Đại lộ Lê Nin,
Phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT/Fax: 0388 601171

VPĐD tại Đà Nẵng:
Tầng 5, VP III - Bộ KH&ĐT
Đường Lê Sát, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0511 3623492 / 3
Fax: 0511 3623491

VPĐD tại Cần Thơ:
105 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0710 6252115
Fax: 0710 3731766

VPĐD tại TP. HCM:
178 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
ĐT: 08 39305311 - 08 39305316
Fax: 08 39305317 - 08 39305318