Cung điện Alexandra: Sự hồi sinh ngoạn mục

Cung điện Alexandra: Sự hồi sinh ngoạn mục

(ĐTCK) Sau hơn 80 năm ngủ vùi, Cung điện phía Đông và Nhà hát tại Lâu đài Alexandra (London, Anh) đã một lần nữa mở cửa sau chiến dịch tu sửa đầy tham vọng trong 3 năm.

 Dự án này đã làm hồi sinh một trong những tòa nhà đẹp đẽ, choáng ngợp bậc nhất, bằng việc thận trọng kết hợp các kỹ thuật xây dựng hiện đại với việc duy trì và phục dựng kiến trúc cũ.

 Một lần nữa, nơi đây lại trở thành biểu tượng của văn hóa và nghệ thuật đáng tự hào của London.

 Theo các kiến trúc sư, thực tế, tòa nhà cũ kỹ ngủ vùi hơn 80 năm qua tự mình đã tỏa ra ánh hào quang của quá khứ huy hoàng lẫn sự trầm lặng của một chứng nhân lịch sử.

Đồng thời, “kẻ sống sót” khi trận hỏa hoạn năm 1980 đã phá hủy phần lớn Lâu đài Alexandra. 

 Do đó, công việc phục dựng, mở rộng để đáp ứng cho nhu cầu mở cửa phục vụ công chúng đòi hỏi phải có sự tôn trọng không gian cũ, nhưng phải có đầy đủ chức năng của lối sống hiện đại.

 “Để hồi sinh lại nhà hát và một phần cung điện, chúng tôi đã phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ.

Nhưng tất là chỉ nằm ở phần hậu trường, bởi vẻ đẹp tự thân của không gian nơi đây đã đủ sức gây choáng ngợp với tất cả”, Matt Somerville, Hội viên FCBStudios, đơn vị tiến hành dự án cho biết. 

Tin bài liên quan