“Tắm tiên” ở suối khoáng nóng Kim Bôi

“Tắm tiên” ở suối khoáng nóng Kim Bôi

(ĐTCK) Vừa ngâm mình trong “bồn tắm khoáng nóng lộ thiên”, vừa hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn núi non hùng vĩ và lắng nghe tiếng chim hót véo von... Đó là những trải nghiệm tuyệt với đến khó tin ở bên dòng suối nóng Kim Bôi, Hòa Bình.

Ấm áp giữa mùa Đông

Người ta thường nói “mùa nào thức nấy”, ấy là nói về nếp ăn, về mùa của hoa trái thực phẩm. Thế còn sự “chơi” thì sao? Có lẽ cũng vậy. Thực ra, trong 4 mùa, mùa Đông mới là cái mùa khêu gợi nhất. Khi bắt đầu xuất hiện, nó đã ngay lập tức đem tới cho người ta cảm giác kích thích đến tê dại.

Càng khắc nghiệt càng cá tính. Mùa Đông làm người ta khắc khoải mỗi khi nhớ đến cảm giác ấm áp, nồng nàn của mùa Xuân. Và trong cái sự chơi bời cần thiết cho mùa Đông ấy, chúng ta không thể bỏ qua địa chỉ tắm nước khoáng nóng nổi tiếng tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, địa điểm cách Hà Nội chỉ hơn 2 giờ lái xe (70 km).

Nước khoáng vốn là dòng nước mưa, chảy xuyên qua những tầng địa chất giàu khoáng mà thành. Từ xa xưa, con người đã biết tận dụng những tính chất tuyệt vời của khoáng chất trong nước khoáng, muối khoáng, đá khoáng vào việc chăm sóc, phục hồi sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, thanh độc, thư giãn tinh thần và làm đẹp.

Theo chỉ dẫn từ Google Map, chúng tôi men theo Quốc lộ 6 tìm đến Serena Resort Kim Bôi. Đây là một khu resort nằm giữa lòng chảo, xung quanh được bao bọc nhờ núi sông và rất nhiều thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp.

Các nhà địa chất học đánh giá, Serena Resort hiện là một trong những nơi sở hữu dòng suối khoáng chảy trực tiếp từ vỉa đá vôi có tuổi địa chất lên tới 250 triệu năm với nhiệt độ luôn ổn định ở 43 độ C. Chỉ cần chênh lệch 1 độ C thôi là nước khoáng cũng có thể mất đi toàn bộ giá trị sinh dưỡng của mình.

Serena Resort có hai bể tắm lớn trong nhà, mỗi bể chứa được khoảng 8 - 10 người với giá vé chỉ từ 60.000 - 100.000 đồng. Mùa Hè, nước được xử lý qua giàn tản nhiệt để giảm xuống còn khoảng 27 độ C. Mùa Đông, nước để tự nhiên là đủ ấm.

Ngoài tắm khoáng cùng nguồn nước bốc hơi mù mịt, khu resort còn có rất nhiều hình thức tắm hấp dẫn khác dành cho du khách như: tắm Onsen kiểu Nhật kết hợp giữa tắm xông hơi và bể bơi khoáng nóng; tắm bể sục xoát lớn; tắm âm dương; tắm tia; tắm bồn sục xoáy cá nhân... Chức năng mat-xa thủy lực và nhiều chế độ phun nước: mưa rào, thác nước, sương mù tùy chọn đem lại cho cơ thể cảm giác dễ chịu, thư giãn tối đa.

Trải nghiệm “tắm tiên” giữa đại ngàn

Theo lời giới thiệu của cô gái lễ tân người Mường có làn da trắng như ngọc, chúng tôi lựa chọn dịch vụ tắm khoáng lộ thiên thay vì tắm trong bể. Từ xa nhìn lại, dòng suối khoáng ở đây xanh trong màu lam ngọc tỏa khói mờ ảo mời gọi du khách lao xuống đắm mình.

Trên nền màu xanh đó, không gian Serena Resort hiện lên như một bức tranh thủ mặc với bốn bề sông núi và hoa cỏ rực nở quanh năm. Kiến trúc điển hình vùng Tây Bắc đã được pha lẫn một cách khéo léo với kiến trúc phương Đông thông qua các mái nhà lợp tre, lá cách điệu hình bông sen duyên dáng.

Cùng với đó là lối không gian mở, yên bình và khoáng đạt của phương Tây. Vừa kín vừa hở, đem lại cho du khách rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và đặc biệt, phù hợp với các loại hình tắm khoáng tự nhiên, tắm xông hơi và tắm bùn.

Giữa không gian mộc mạc của gỗ, tre và cây xanh, tôi cảm nhận được ngay sự thoải mái sau những giờ lái xe đầy căng thẳng, dù mới chỉ đứng trên bờ. Nơi đây giống như một phòng “tắm tiên” giữa thiên nhiên, mà tôi có thể thoải mái tận hưởng ánh sáng, gió trời mà không ngại mất đi sự riêng tư hay lo bị dòm ngó.

Còn đây là phần quan trọng nhất của chuyến đi tới Kim Bôi lần này: Thưởng thức dòng nước khoáng nóng tinh khiết và giàu năng lượng của đất trời. Khi mới đưa chân xuống dưới nước sẽ có cảm giác bỏng rát, phải rút chân lên vội, nhưng khi quen dần, tôi có thể chịu đựng được dài hơn, dần dần cảm nhận được một dòng nước ấm áp dễ chịu nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ thân thể. Chúng đem đến thứ xúc cảm rất khó để diễn tả thành lời.

Những căng thẳng, lo toan dần nhạt nhòa, thay vào đó là sự ấm áp chan hòa. Là tiếng chim hót tô điểm cho thế gian chẳng cầu báo đáp. Là tiếng suối róc rách trong veo. Là những chiếc lá đu đưa trong gió chẳng tranh giành. Vạn vật đều cùng tấu chung một nhịp điệu hòa ái. Bản hòa tấu với nhiều cung bậc của sự sống diệu kỳ và mãnh liệt.

Bên ngoài, ruộng bậc thang như con đường kỳ diệu từ trời cao buông chảy dài tít tắp. Không biết ấy là con đường của các vị thần tiên khai phá để dạo chơi chốn hồng trần, hay con đường con người muốn bắc lên chốn thần tiên.

Tôi thấy mình như vừa bước vào một khu rừng nhỏ với rất nhiều màu xanh. Trái ngược với cuộc sống xô bồ ngoài kia, thiên nhiên thật chân thành, mãi ở đó khoe sắc, nâng đỡ con người mà chẳng mong cầu gì. Tất cả đem lại cảm nhận một ngày rõ ràng hơn rất nhiều, mùi vị hơn rất nhiều, năng lượng hơn rất nhiều so với một ngày đầy ồn ngoài ngõ, đầy kín xe cộ len lỏi trên đường.

Ngâm mình trong làn nước nóng tinh khiết mới độ 20 phút mà mọi mệt mỏi, căng thẳng đã được xua hết, cơ thể tôi trở nên giàu năng lượng và khỏe khoắn như mới thức dậy. Theo cách nói của người Kyushu, Nhật Bản là “tắm một lần da dẻ mịn màng, tắm hai lần bệnh tật tiêu tan".

Sau những phút giây sảng khoái hòa mình trong dòng suối khoáng ấm nóng, ẩm thực Tây Bắc sẽ là lời chào của Kim Bôi trước khi du khách ra về. Nhà hàng Nón của Serena Resort lấy hình ảnh chiếc nón quê hương thuần Việt làm cảm hứng chủ đạo cho thiết kế, lúc nào cũng chu đáo phục vụ các món đặc sản địa phương như canh gà măng chua, bê nướng thơm, cơm lam muối vừng, rau rừng cá suối, trâu nấu lá lồm, cỗ lá lợn mán... Mỗi món ăn không chỉ thơm, ngon, thú vị, mà còn chứa đựng trong có cả một nền văn hóa và một nếp sống đáng trân trọng của người Mường.

Buổi chiều trên đường trở về, tranh thủ thời gian còn sớm, chúng tôi ghé thăm khu mộ cổ Đồng Thếch trong một thung lũng nhỏ. Theo người dân nơi đây kể lại, vì địa thế ở đây rất đẹp nên nó đã được chọn làm nơi yên nghỉ của những vị quan người Mường xưa, ngôi mộ cổ nhất được phát hiện chôn vào năm 1651. Những ngôi mộ lặng im giữa hoang vu núi rừng khiến mỗi bước chân tôi chùng chình không lỡ rời đi.

Những ngày mùa Đông lạnh giá như bây giờ mà đến với Kim Bôi, Hòa Bình, chắc chắn mỗi người đều sẽ được tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi đầy ý nghĩa.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan