Ngắm loạt khoảnh khắc Cầu Hôn khiến du khách muốn xách balo ngay và đi

Ngắm loạt khoảnh khắc Cầu Hôn khiến du khách muốn xách balo ngay và đi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cầu Hôn, cây cầu đi bộ trên biển ở Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc đang nổi lên như một hiện tượng, bởi thiết kế độc đáo và những khoảnh khắc đẹp đến tan chảy trong ánh hoàng hôn.

Cây cầu đi bộ trên biển mang tên Cầu Hôn mới đây được ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town, Phú Quốc đã thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng cũng như giới truyền thông trong và ngoài nước. CNN gọi Cầu Hôn là điểm đến của nụ hôn, nhật báo lớn thứ 3 của Italy- La Stampa ca ngợi Cầu Hôn là nơi có cảnh hoàng hôn gợi cảm nhất thế giới, còn Travel Weekly của Úc ưu ái gọi Cầu Hôn là “điểm đến biểu tượng mới của Việt Nam”.

Từ khi ra mắt ngày 22/12/2023, mỗi ngày Cầu Hôn thu hút hàng chục nghìn du khách tham quan, bởi thiết kế độc bản hai nhánh cầu không chạm mà cách nhau 30 cm.

Đặc biệt với tính toán kỹ lưỡng của các kiến trúc sư Việt - Ý, từ dịp Giáng sinh 24/12 đến ngày 1/1 hàng năm, mặt trời lúc hoàng hôn sẽ rơi vào chính giữa 2 nhánh cầu rồi buông dần xuống chân trời, tạo nên khung cảnh chiều tà đẹp mê mải.

Mỗi chiều, hoàng hôn màu huyết dụ loang khắp biển trời, như muốn ôm trọn những đôi nhân tình. Trong khoảnh khắc ấy, những nụ hôn ngọt ngào được trao đi, những lời cầu hôn ngỏ lời dường như đã lấp đầy mọi khoảng trống, tạo nên một kiệt tác hội họa của thiên nhiên và con người. Cũng vì thế, không khó hiểu khi Cầu Hôn được truyền thông quốc tế vinh danh là điểm đến của hoàng hôn, của tình yêu.

Hơn 10 ngày ra mắt, Cầu Hôn đã thu hút có hàng vạn du khách trong nước và quốc tế tới đây để trao nhau những cái ôm, một nụ hôn, hay đơn giản là cái bắt tay từ hai nhánh cầu. Cầu Hôn vì thế cũng thể hiện được sứ mệnh của mình, là kết nối con người với con người, con người với thiên nhiên.

Đặc biệt ở mọi ngóc ngách của Cầu Hôn đều toát lên tình ý. Mặt trong của cây cầu được khắc 394 câu thơ và tình ca bất hủ của 22 quốc gia trên thế giới. Mỗi chiều, hệ thống đèn ẩn trong thân cầu sẽ giúp những dòng chữ ngọt ngào ấy phát sáng 2 bên nhánh cầu.

Tay trong tay đi dạo cùng người thân yêu giữa biển trời khoáng đạt, cùng tìm một câu thơ bất kỳ cho riêng mình, cũng giống như đã nhận được một lời chúc phúc ngọt ngào nhất.

Cầu Hôn trong ánh hoàng hôn đầy tinh tứ, còn khi mặt trời lặn lại trở nên lộng lẫy.

Hệ thống chiếu sáng LED Dynamics hiện đại trên thân cầu giúp luồng ánh sáng di chuyển mềm mại và huyền diệu tựa như ánh sáng từ đũa phép của những bà tiên trong truyện cổ tích, kết hợp cùng ánh sáng từ những chiếc thuyền ngoài xa càng khiến khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Cầu Hôn cũng là điểm đến lý tưởng trong hành trình trải nghiệm đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn, bên cạnh chuỗi nhà hàng, quán bar nhộn nhịp hay chợ đêm bên biển thú vị bậc nhất Việt Nam. Từ cầu hôn, du khách dễ dàng có được những bức ảnh check-in lung linh nhất với Thị trấn Hoàng Hôn phía xa hay màn trình diễn pháo hoa rực rỡ từ show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss Of The Sea.

Ở hai đầu của Cầu Hôn là nhà hàng Bacio và Affetto, lấy phong cách thiết kế từ mặt đất và biển cả. Hai nhà hàng không chỉ là điểm dừng chân để thưởng thức các món đồ uống thơm ngon, mà còn là điểm đến lý tưởng để ngắm và chụp những bức ảnh ấn tượng với pháo hoa.

Tin bài liên quan