Hà Nội trắng trời hoa sưa

Hà Nội trắng trời hoa sưa

0:00 / 0:00
0:00
Những ngày cuối tháng 3, khắp phố phường Thủ đô Hà Nội, hoa sưa đua nở khoe sắc trắng tinh khôi. Những cánh hoa rụng xuống bay bay chầm chậm tạo nên cảnh sắc lãng mạn, quyến rũ.

Tháng 3, khi thời tiết Hà Nội vẫn còn vương chút lạnh cuối đông cùng những cơn mưa xuân nhè nhẹ, thì cũng là lúc hoa sưa bắt đầu nở rộ trên những góc phố thân quen.

Những ngày này, hoa sưa Hà Nội đang nở rộ nhất.

Hoa sưa được trồng trên một số tuyến phố trung tâm như Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu… và các công viên.

Không có màu rực rỡ như phượng vĩ, hay tím biếc như bằng lăng, cũng không có mùi thơm ngạt như hoa sữa nhưng sắc trắng của hoa sưa vẫn đem đến cho lòng người một cảm giác tươi mới, thanh khiết.

Hoa sưa rất chóng tàn, nhanh và vội vã như khi bắt đầu nở rộ. Do đó, ai cũng muốn được ngắm nhìn hay ghi lại khoảnh khắc thơ mộng của loài hoa đặc biệt này.

Nhìn từ xa, hoa sưa rất dễ nhận ra vì những cành hoa trắng muốt, nổi bật giữa chồi non xanh biếc.

Hoa sưa kết thành từng chùm và mọc ra từ nách lá, thường xuất hiện trước khi lá mọc.

Những cánh trắng tinh khiết khó lẫn mang lại vẻ đẹp rất riêng cho mùa hoa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội.

Hoa sưa nở rộ trắng xóa nổi bật xen lẫn màu xanh non của lá cây.

Những cánh trắng phủ kín vỉa hè.

Trong nhịp sống tất bật, màu trắng của hoa sưa làm cho cảnh sắc dường như thanh bình và nhẹ nhàng hơn.

Hoa sưa khiến phố thị ồn ào trở nên yên bình, quyến rũ lạ thường.

Có lẽ vì vậy mà những người yêu hoa lại thích thưởng ngoạn cái không gian không đất trời Hà Nội không lẫn vào đầu được khi hoa sưa nở rộ.

Chẳng thế mà, không quá khi nói rằng mùa hoa sưa chính là một trong những "đặc sản” độc đáo của Hà Nội.

Tin bài liên quan