Khi lãnh đạo DN hát

Khi lãnh đạo DN hát

(ĐTCK) Sự gắn kết của những người lao động trong một công ty không chỉ vì tiền lương, mà còn vì cái tình. Điều này là hiển nhiên, nhưng nhiều khi, người ngoài không khỏi bất ngờ khi chứng kiến và cùng tham dự những phút giây ngoài công việc giữa lãnh đạo DN và nhân viên.

Khi lãnh đạo DN hát  ảnh 1

Ông Lê Viết Hải, Tổng giám đốc HBC

Ở một công ty xây dựng có môi trường làm việc đầy “sỏi đá” như CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC), tưởng chừng con người tại đây “khô khan”, nhưng thật bất ngờ khi nhiều người đậm chất nghệ sĩ. Tổng giám đốc HBC, ông Lê Viết Hải sáng tác nhạc, chơi đàn và hát rất hay. Bài hát được nhân viên yêu thích nhất và thường xuyên đề nghị ông Hải hát và ông cũng hiếm khi từ chối là “Xin đừng hờn ghen”: “Người là cả mùa xuân. Xin đừng ghen với một cánh én. Người là cả hạ xanh. Xin đừng ghen với một cành sen. Người là cả mùa thu. Xin đừng ghen với giọt mưa ngâu. Người là cả mùa đông. Xin đừng ghen bông tuyết tan mau. Người là cả rừng sâu. Xin đừng ghen với một chiếc lá. Người là cả trời cao. Xin đừng ghen với một vì sao. Người là cả đại dương. Xin đừng ghen với một giọt nước. Người chiếm trọn hồn tôi. Sao còn ghen với người xa xôi…”. Lời ca, tiếng hát tại HBC không chỉ làm cho công việc như nhẹ đi, mà mối quan hệ giữa lãnh đạo, nhân viên và Công ty ngày càng gắn bó.

Đối với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH), năm qua là một năm khó khăn, nhưng truyền thống thơ và nhạc vẫn rất đậm đà. Trên thiệp chúc mừng năm mới 2013 là những nét chữ của Chủ tịch HĐQT TDH, ông Lê Chí Hiếu: “Giữ vững niềm tin, dẹp chông gai. Đong đầy hạnh phúc, đón lộc tài, dọn đường hướng đến tương lai”.

Một cán bộ khác tại TDH, tên là Minh Dương gửi “Lời chúc đầu năm”, nhưng dường như còn là bản “tổng kết nhanh” năm cũ của Nhà Thủ Đức:

“Năm Rồng quả thật khó khăn. Suy thoái kinh tế, đóng băng thị trường. Chứng khoán trồi sụt thảm thương. ‘Bất động’ ì ạch, bít đường ‘sản’ sinh. Trước nghịch cảnh khá lình xình. Nhiều chuyên gia giỏi nhiệt tình góp tay. Có nhóm gởi ‘kịch bản’ dài. Có người ‘sáng kiến’ lai rai đôi lời. Tất cả cũng chỉ giúp đời. Nhằm mong kinh tế phục hồi thêm mau... 

... Dẫu cho giông bão bất bình. Giữ vững thương hiệu đồng tình ‘ra khơi’. Nhân ngày Xuân, có mấy lời. Chúc cho bạn đọc khắp nơi an lành. Nhâm Thìn khủng hoảng qua nhanh. Để nhường Quý Tỵ hoàn thành chỉ tiêu”.

Bất ngờ và ấn tượng không kém là khả năng thơ phú của giám đốc công ty thành viên một tập đoàn sản xuất thép niêm yết. Mỗi dịp ngày lễ, hay có sự kiện quan trọng trong năm, anh thường có thơ để nhân viên “thưởng thức”. Mỗi bài thơ của anh đều để lại nhiều niềm vui cho đồng nghiệp. Thơ anh giàu tình cảm, nhưng dí dỏm và có tính thời sự. Như bài thơ nhân ngày “tận thế” vừa qua của anh: “Đừng tiếc chi em trong ngày tận thế. Lạc thú cuộc đời ta đã trải qua. Cổng thiên đường chắc sẽ rải đầy hoa. Cửa địa ngục chắc chói lòa ánh sáng. Đừng buồn chi em trong ngày tận thế. Tuyệt vọng cuộc đời ta đã tỉnh cơn mê. Câu nói người xưa ‘sống gửi thác về’. Đêm thánh ca buồn ai ơi đừng tuyệt vọng. Đừng khóc chi em trong ngày tận thế. Hãy cười lên gạt lệ đón ngày mai. Đường nhân gian dẫu còn lắm chông gai. Chúa sẽ chở che cho tình người ngoại đạo”.

Hay đơn giản chỉ là một bài thơ anh “xuất khẩu” khi café sáng: “... Cà phê sáng. Góc phố nhỏ cho tâm hồn yên tĩnh. Để đón một ngày hối hả ngược xuôi”. Nhân viên của anh tự hào nói với người viết: “Sếp em, 10 phút là có thể làm một bài thơ hay”.

Ngoài thơ ca thể hiện tình cảm, thì ở không ít DN còn có bài “DN ca”. Ở CTCP Tập đoàn Hoa Sen, ca khúc mà mọi nhân viên đều nằm lòng, được cài làm nhạc chuông điện thoại là “Sen hồng hư không”, do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác độc quyền cho Hoa Sen. Lời bài hát thể hiện văn hóa, triết lý kinh doanh đậm chất Phật giáo của Hoa Sen: “Đóa hoa sen hồng, sen hồng mà hư không. Lấy chi che người, che người, mà bao dung. Một đời doanh nhân chi sơ bản thiện, từng ngày đêm thao thức…”.

Ở mỗi DN, nét nhạc, chất thơ được thể hiện theo một phong cách riêng. Thời gian qua, cộng đồng DN gặp khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nhưng ẩn sâu trong mỗi tổ chức, bộ máy DN là ý chí, niềm lạc quan, tình yêu dành cho công việc, tình yêu con người. Cần lắm những tâm hồn đầy thơ và nhạc trên thường trường lúc nào cũng căng thẳng, sục sôi!