“Ngòi nổ”

Thị trường phiên 10/1 dường như đã rung lên hết cỡ, nhưng viễn cảnh bán tháo đã không xảy ra, thay vào đó là sự rút lui có kỷ luật.

Trên sàn HOSTC chỉ số VN - Index đã giảm gần 28 điểm, nhưng dòng người mua bán vẫn đang trong tình trạng thăm dò với khối lượng mua bán thấp kỷ lục, điều đã làm cho thị trường trở nên ảm đạm hơn. Sự sụt giảm của người anh em HASTC cũng không phải ngoại lệ khi mà một số mã lớn giảm nhẹ và một số mã ngủ im, khối lượng giao dịch có thể đếm được.

Nhìn toàn cảnh hôm nay cho thấy, thị trường đang khô hạn đến mức không thể chịu được nữa và chắc chắn sẽ sớm có những tin tốt, những động thái tích cực được tung ra. Điều gì sẽ xảy ra với ngày mai, khi mà ngòi nổ được kích hoạt? Đó là tăng điểm, tuy nhẹ nhưng nó sẽ giúp cho đáy của thị trường hôm nay tồn tại trong giây lát, xóa đi cái lạnh của mùa đông kéo dài. Sự mộng mị rồi sẽ qua đi, để lại đằng sau là những nuối tiếc về ngày giao dịch hôm nay và sẽ nhiều người cảm thấy tiếc khi hôm nay không mua gì và nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi hôm nay đã bán đi cái mà mình đã phải kiên nhẫn và nhiều người sẽ vui khi ngày mai ánh nắng bình minh của buổi sớm với những màu xanh của hy vọng chiếu sáng toàn thị trường.