Mong ước VN-Index kéo dài sắc xanh

Mong ước VN-Index kéo dài sắc xanh

(ĐTCK) 5 phiên giao dịch của tuần qua, TTCK đều tăng điểm, với thanh khoản nhích dần. Nhưng liệu đà tăng này có được duy trì hoặc không sụt giảm trở lại để NĐT không phải thấp thỏm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán?

Suốt thời gian dài qua, TTCK có đợt giảm sâu, khiến định giá nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Không ít mã chứng khoán gần như không có lệnh bán trong nhiều tuần. Không hoàn toàn bởi TTCK không được quan tâm, mà sự thua lỗ quá lớn khiến chúng tôi không còn muốn bán cắt lỗ nữa.

Vậy nhưng, trao đổi với nhiều môi giới, chúng tôi lại nhận được quan điểm khác. Các phòng môi giới của CTCK đều nói rằng, đợt tăng này chỉ mang tính kỹ thuật, sau một thời gian giảm điểm dài. Đây cũng là đợt tăng mang yếu tố “mùa vụ”, vì TTCK Việt Nam thường tăng điểm vào các kỳ nghỉ lễ.

Nếu thị trường chỉ tăng điểm bởi yếu tố kỹ thuật, mà chưa xuất phát từ nguyên nhân định giá cổ phiếu đã quá thấp, thì liệu đợt tăng này có bền vững? Liệu qua Tết âm lịch, TTCK có giảm điểm?

Tôi có cảm giác, thị trường đang bị giảm điểm bởi chính tâm lý của các NĐT, từ NĐT tổ chức đến NĐT cá nhân, hơn là từ yếu tố nội tại thị trường. Hiếm có khi nào nhiều người lại nhìn chứng khoán bằng ánh mắt bi quan như vậy. Đi đâu, đọc gì, xem gì… người ta cũng đưa ra cái nhìn tiêu cực về kinh tế, về chứng khoán.

Thật bất ngờ khi có chuyên gia phát biểu rằng: “Tiền chảy từ ngân hàng sang chứng khoán và bất động sản quá thoải mái, nếu không nói là bừa bãi, nên hai thị trường không hoạt động giống như thị trường, mà là sòng bạc”.

Chẳng lẽ chứng khoán là tội đồ đáng bị xa lánh?

Tôi không hiểu nổi tại sao, ở một lĩnh vực đòi hỏi chất xám nhiều, vốn đầu tư nhiều như chứng khoán, mà giờ đây, khi nói mình là NĐT chứng khoán, tôi lại gặp phải những cái nhìn và lời chia sẻ đầy… thương hại. Có buổi sáng tôi đi chợ, bà bán rau quen thuộc cũng động viên rằng: “Khổ thân, ai bảo giây vào chứng khoán làm gì!”.

Nhiều NĐT trong chúng tôi không dám nói mình là NĐT chứng khoán, vì sợ bị thương hại.

Có một bí quyết đầu tư rằng, trong TTCK, khi tất cả bi quan thì đó là cơ hội. Nhưng liệu cơ hội có đến khi tất cả mọi người đều nhìn chứng khoán như một sòng bạc? Khi các giá trị đầu tư đều xoay quanh cái biểu VN-Index, HNX-Index, được so đo bởi những biến động của 1, 2 phiên, thì có lẽ Index còn thấp thỏm dài dài.

Tôi cho rằng, năm mới, cơ quan quản lý cần có các giải pháp để vực dậy thị trường. Nếu đi đâu, làm gì, người ta cũng coi chứng khoán là cờ bạc, là may rủi, thậm chí là… xui xẻo, thì đến bao giờ TTCK mới có thể đi lên được? Xin đừng để thị trường chỉ đi lên nhờ yếu tố kỹ thuật, bởi sự kiên nhẫn của mọi NĐT đều có giới hạn. Đừng để NĐT nhỏ lẻ chúng tôi phải quay lưng lại với thị trường.