Người dân đội nắng tham quan Dinh Độc Lập ngày 30/4

Trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, hàng nghìn du khách đổ về di tích Dinh Độc Lập (TP HCM) để tham quan.

Từ 8h sáng 30/4, hàng nghìn người người dân, du khách các tỉnh đổ về Dinh Độc Lập (quận 1, TP HCM).

 Người dân chụp hình, dạo bộ trong khuôn viên di tích.

 Các cựu chiến binh thuộc Quân đoàn 2, Mặt trận 479 Campuchia và Mặt trận Biên giới phía Bắc cùng chụp hình lưu niệm bên chiếc xe tăng 390, một trong hai xe tăng đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975.

 "Vào ngày này 44 năm về trước, chúng tôi đã tham gia lễ duyệt binh tại đây. Đó là một kỷ niệm không thể nào quên", cựu chiến binh Trần Trọng Túy (Sư đoàn 304, Quân đoàn 2), kể.

 Em nhỏ chụp hình kỷ niệm trước chiếc xe tăng 843.

 Khách du lịch tham quan Phòng khánh tiết, nơi từng tổ chức các cuộc họp, chiêu đãi và lễ ra mắt nội các của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa. 

Nhóm sinh viên TP HCM tham quan, chụp hình ở khu vực ban công.  

Du khách chụp hình chiếc trực thăng UH1 đặt trên sân thượng của di tích. 

 Trời oi bức, nhiều du khách ngồi nghỉ bên lối cầu thang di tích. 

 Trong trang phục chống nắng, hai du khách vội rảo bước tham quan.

 Ngoài du khách Việt, nhiều du khách nước ngoài cũng đội nón lá tham quan Dinh Độc Lập.

Trước cổng di tích, hàng trăm người tập trung để đón đoàn đua xe đạp diễu hành quanh khu vực trung tâm thành phố, chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước. 

Tin bài liên quan