T+2... hứa suông

T+2... hứa suông

(ĐTCK-online) Giống như nhiều NĐT khác, đến thời điểm này niềm tin về "sớm triển khai nghiệp vụ T+2" như lời hứa của cơ quan quản lý trong tôi đã vơi đi rất nhiều. Sau một thời gian dài chờ đợi, nay tôi đã hiểu thế nào là "nói vậy mà chưa phải vậy".

Còn nhớ, hồi đầu năm nay, một quan chức phát ngôn trên báo chí nói ngày nọ, tháng kia sẽ triển khai T+2, khiến cả TTCK kỳ vọng. Tôi đã mua tương lai của tuyên bố này bằng cách ôm vào một mớ cổ phiếu rồi… chờ đợi. Thế rồi, tôi đã phải lãnh quả đắng khi đến hẹn "bóc tem" nghiệp vụ T+2, nhưng chẳng thấy họ đả động gì. Danh mục cổ phiếu mà tôi đã trót ôm không rõ có phải chịu tác động của động thái này hay không, mà nhiều phiên hết màu đỏ lại chuyển sang "xanh mắt mèo".

Báo chí vào cuộc tìm hiểu thực hư, thì hoá ra không có chuyện T+2 sắp được triển khai như đồn đoán mà chỉ là kế hoạch dự kiến mà thôi, bởi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của cả thị trường chưa sẵn sàng cho T+2 vận hành. Và tôi hiểu, khi người ta "dự kiến" tức là chưa có gì, khi người ta nói chuẩn bị cũng tức là chưa có gì, thậm chí khi người ta nói bắt đầu cũng chưa chắc là đã có gì mà chờ đợi.

Gần đây, câu chuyện T+2 được hâm nóng trở lại khi cơ quan quản lý họp với các thành viên thị trường bàn phương án triển khai nghiệp vụ này. Trước khi diễn ra cuộc họp, đã không hiếm những người lạc quan như tôi chờ đợi một thông điệp cụ thể về thời điểm triển khai T+2, nhưng diễn biến thực tế vẫn mịt mù, bởi tất cả chỉ là đang trong quá trình chuẩn bị.

Tội nghiệp T+2 khi bị các bên liên quan cứ mặc sức đá đi, đá lại. Trong khi UBCK và VSD bảo các CTCK không có báo cáo phản hồi gì về chuyện có đáp ứng được các yêu cầu cho triển khai T+2 hay không, thì Báo ĐTCK lại đăng trả lời của nhiều CTCK khẳng định đã sẵn sàng, vấn đề còn lại chỉ là chờ cơ quan quản lý "hạ lệnh". Vậy thì sinh mệnh T+2 đang do ai quyết? Cái vòng luẩn quẩn T+2 sẽ kéo dài đến bao giờ?