Thu xếp lại căn nhà cuối năm

Thu xếp lại căn nhà cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm qua đã là rằm tháng Chạp, con ngõ nhỏ của chúng tôi vui mừng đón 4 người bệnh F0 trở về từ các bệnh viện dã chiến. Gia đình ấy ở tận cuối ngõ. Anh chủ nhà tên Huân, lớn tuổi nhất trong số 12 gia đình ở đây.

Thấy nhà bên ấy vợ chồng con cái đã về đầy đủ, tết này cũng coi như hạnh phúc trọn vẹn so với bao gia đình ngoài kia, hàng xóm láng giềng chúng tôi vui lắm, như người thân ruột thịt trở về. Không ai bảo ai lần lượt kéo nhau sang hỏi thăm.

Tuy ở phố, nhưng ngõ nhỏ bình yên vẫn giữ được nếp sinh hoạt thôn quê đáng quý. Nhà này có bát canh ngon, múc mang sang mời hàng xóm một chút. Nhà nọ cũng thường xuyên sang nhà kia trò chuyện, hỏi thăm nhau, chứ không cửa đóng, cài then im lìm. Rồi khi có dịp đặc biệt, cả xóm lại rủ nhau sum họp, ăn uống linh đình.

Sang bên ấy đã thấy vợ chồng anh đang cùng nhau quét dọn nhà cửa, dọn lại mấy chậu hoa và cánh cửa sổ gió đập hôm trước vỡ tan. Anh Huân đã khỏe hoàn toàn, đi lại, bê vác phăm phăm. Chị vợ còn thở hụt hơi, run chân tay, nhưng vẫn hồ hởi cùng chồng thay đổi diện mạo ngôi nhà để bắt đầu cuộc sống mới.

Nhìn niềm vui bừng sáng trên từng nét mặt hai vợ chồng, chúng tôi đều có thể cảm nhận được ý nghĩa công việc đầu tiên mà họ cùng nhau làm khi vừa cùng nhau thoát chết. Đời sống luôn có những cuộc hồi sinh quả thực vĩ đại.

Anh Huân tâm sự, con người tưởng như có sức mạnh to lớn với rất nhiều thành tựu khoa học vĩ đại, bỗng chốc mong manh yếu đuối trước con virus nhỏ xíu. Cuộc sống nhân loại cũng vì nó mà thay đổi hoàn toàn. Mọi nhu cầu thiết yếu nhất của con người thay đổi, trong đó có ngôi nhà. Nhà không còn là nơi người ta đi làm, đi học, đi chơi… rồi trở về. Và đến khi thất bại, mỏi mệt, ngổn ngang tâm sự mới có cảm giác cần đến nhà. Nhà bây giờ trở thành nơi làm việc, học tập, nơi nghỉ ngơi,...

Đoàn tụ sau 14 ngày nằm bệnh viện dã chiến, anh chị chỉ có chung một suy nghĩ về nhà thật nhanh. Bởi vì giữa bộn bề ngổn ngang dịch bệnh ngoài kia, Nhà chính là nơi ẩn nấp, một pháo đài kiên cố vững chắc nhất. Nhà trở nên thân thương, gần gũi và thiết yếu hơn bao giờ Nếu nói rằng điều gì xuất hiện ở trên đời cũng có lý do, thì lý do của cơn bệnh dịch này có thể là để người ta hiểu hơn nữa ý nghĩa của chữ Nhà.

Không chỉ dọn dẹp cho sạch, kỳ này anh sẽ thay đổi tân trang lại nhà nữa. Việc này vợ chồng đã ấp ủ từ mấy năm trước, nhưng cứ khất lần mãi. Lý do chần chừ thì đơn giản lắm, trong tất cả mọi công việc, từ viết một bài báo đến sửa chữa một ngôi nhà, không ai phủ nhận rằng, sửa chữa có khi còn mệt mỏi và khó khăn hơn là làm một cái mới, nhất là việc sửa chữa, cải tạo đó không chỉ đơn thuần là thay đổi một cái gì đó, mà còn để thể hiện cách thức thu xếp nơi ăn, chốn ở sao cho hài hòa trước những biến động thời cuộc.

Gia đình luôn là “cứ điểm” an toàn của mọi người

Gia đình luôn là “cứ điểm” an toàn của mọi người

Làm gì thì làm, cái duy nhất anh muốn là căn nhà sẽ phải sáng hơn, đón ánh nắng, khí tươi nhiều hơn. Oxy là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho sự sống. Ánh sáng tự nhiên cũng vậy, đó là nguồn năng lượng sống đặc biệt kết nối con người với nhau và với thiên nhiên. Chú trọng đến ánh sáng vừa đem lại hiệu quả thẩm mỹ linh hoạt, vừa nhanh và đỡ tốn công đụng vào phần cứng. Tết đến nơi rồi, có muốn đủng đỉnh cũng không được.

Nói rồi anh mô tả cho chúng tôi chi tiết về “kỳ quan kiến trúc” cho tổ ấm và dự định của mình. Các em nhìn nhé, những cửa sổ, nội thất cồng kềnh gian khách anh sẽ thay thế để không gian mở rộng ra hướng cửa. Khung cửa càng rộng thì lượng ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà càng lớn. Tiếp theo là phối màu, bởi đa số người ta nhìn vào nhà là thấy màu sắc trước khi tiến lại gần hay chạm vào. Phối màu thì có quy luật, cứ tuân theo các quy luật cơ bản hợp với mẫu nhà mình là an toàn. Cuối cùng mới bàn đến phối chất. Dù anh rất ưa màu trắng nhưng không có nghĩa là toàn nhà trắng toát một màu, mà cũng phải nhờ thêm kiến trúc sư tùy đối tượng mà tư vấn cho đúng ý.

Bên ngoài cổng sắt cùng giàn leo sắt sẽ được bố trí các bồn trồng cây theo phương ngang lẫn dọc. Kết hợp lại, cây cối trở thành bức rèm xanh cho căn nhà đồng thời giúp mặt tiền thêm nổi bật. Các phòng ngủ nhờ đó đều được tiếp xúc với thiên nhiên.

Đôi chỗ trong kế hoạch anh thấy ý tưởng trang trí và lựa chọn vật dụng của chị nhà còn hơi quá, chẳng theo quy luật kiến trúc nào. Đáng lẽ muốn căn nhà thông thoáng và đủ sáng trong con ngõ rộng 2 mét phải chừa chỗ cho các khoảng trống. Thế mà vợ cứ đòi nhét cố thêm chỗ này bình hoa chỗ kia cái đèn. Anh cũng chẳng muốn can thêm. Nhìn bà ấy vừa ra khỏi viện, về nhà xông xáo dọn dẹp hụt hơi vừa thương, vừa giận. Thôi thì kệ bà ấy, nhà cửa thêm chút màu sắc cũng sinh động, miễn là từ giờ trở đi, mỗi khi vợ chồng con cái về nhà là thư giãn, là tươi tắn trở lại, là được “xả stress”.

Các em cũng vậy, hãy trở về cùng nhau sửa chữa, tân trang nhà cửa đón Tết. Đừng để những khó khăn của mấy đợt dịch làm mình quên đi công việc háo hức nhất năm này. Dịch bệnh chưa phải đã qua, và cũng chưa biết sẽ còn kéo dài bao lâu, nhưng anh tin rằng tất cả chúng ta đều có thể sống đẹp trong cả những điều kiện khó khăn nhất.

Tin bài liên quan