Quảng trường Thiên An Môn vắng lặng hôm 24/1, hàng triệu người lao động đã rời khỏi thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để về ăn Tết Nguyên đán.

Quảng trường Thiên An Môn vắng lặng hôm 24/1, hàng triệu người lao động đã rời khỏi thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để về ăn Tết Nguyên đán.

Bắc Kinh vắng như chùa Bà Đanh khi Tết cận kề

Hàng triệu người rời thủ đô của Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên đán khiến thành phố bình thường đông đúc, chật chội nay vắng vẻ lạ thường.

 Nhà ga tàu điện ngầm không còn cảnh chen chúc như ngày thường. Trong đợt "xuân vận" 2017 từ ngày 13 - 17/1, ước tính có 2,8 tỷ lượt vận chuyển được thực hiện ở Trung Quốc, tạo thành cuộc di cư được coi là lớn nhất của nhân loại. 

Đường phố Bắc Kinh những ngày cận Tết không còn cảnh "ngựa xe như nước" thường nhật. Sở thống kê thành phố Bắc Kinh cho biết thành phố có 21 triệu người thường trú, tính đến cuối năm ngoái.  

Tàu điện ngầm trở nên rộng rãi khác hẳn ngày thường. Bắc Kinh hiện có khoảng 19 tuyến tàu điện ngầm với 345 nhà ga, tổng chiều dài đường ray là 574 km.  

 Lối đi bên trong một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. 

Thay vì hàng đoàn người gần như luôn đứng kín thang máy, tàu điện ngầm, một trong những phương tiện di chuyển chủ yếu ở Bắc Kinh, những ngày này rất thông thoáng.  

 Đường phố ít hẳn xe cộ ở Bắc Kinh. 

Khung cảnh bên ngoài khu sân vận động Tổ chim, công trình xây dựng bằng thép lớn nhất thế giới trị giá 423 triệu USD và là nơi diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008. 

Tin bài liên quan