Bị vây hãm bởi hai con sư tử hung dữ, chiến thắng vẫn mỉm cười với loài động vật "thức ăn"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh.
Bị vây hãm bởi hai con sư tử hung dữ, chiến thắng vẫn mỉm cười với loài động vật "thức ăn"

Dân gian có câu: “Chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Điều đó cho ta thấy rằng, kẻ mạnh là những người làm chủ, họ nắm giữ quyền lực cao hơn người khác. Trong một trận đấu khi luật chơi bị chi phối hoàn toàn bởi những kẻ mạnh, bạn không thể đường đường chính chính mà thắng, vì đơn giản trong mắt những kẻ có đặc quyền, hoàn toàn không có cơ hội cho bạn.

Muốn có phương án đối chọi với kẻ mạnh hiệu quả, bạn phải thật sự hiểu mình, biết rõ các nguồn lực mình nắm trong tay. Trong cạnh tranh, việc hiểu mình có gì và muốn đi đến đâu quyết định nhiều đến hành động.

Khó khăn là một bài thuốc thử cho khả năng phát triển của tất cả loài sinh vật. Việc phải chịu những khó khăn khác nhau sẽ khiến cho mỗi cá thể phát triển bộ kỹ năng thích ứng, đối phó và chiến thắng khác nhau. Điều này mở ra những con đường khác, lựa chọn khác để muôn loài bước tới.

Linh dương là một trong số loài động vật bị săn mồi phổ biến nhất ở châu Phi. Chúng được xem như thức ăn di động của những con báo, sư tử, linh cẩu, trăn và các loài chim lớn. Vì tốc độ đáng kinh ngạc của linh dương, nhiều kẻ săn mồi thích rình mò chúng và bắt những con đi lạc riêng lẻ.

Anh Sandro Geyser, trong chuyến đi đến vùng đồng bằng sông Okavango đã vô tình chứng kiến màn chiến đấu để sinh tồn của loài động vật "thức ăn" với loài săn mồi hùng mạnh nhất trong thế giới tự nhiên hoang dã.

Hôm đó, khi di chuyển đến gần trại Khwai, nhóm khách du lịch phát hiện ra một cặp sư tử cái đang nghỉ ngơi dưới bụi rậm, tránh cái nắng như thiêu như đốt ngoài trời. Sau khoảng thời gian đi ăn uống, nhóm khách du lịch quay lại nơi đó thì không còn thấy sư tử nữa. Chưng hửng, đang định đi về, Geyser bỗng nhìn thấy cặp sư tử đang vồ bắt một con linh dương ở gần đấy.

Clip nguồn: LatestSightings.

Xem đoạn clip, có thể thấy cảnh quay được thực hiện khi mà con linh dương đang nằm gọn trong miệng của hai con sư tử. Tuy nhiên, như thế chưa phải là hết. Bằng ý chí sinh tồn mãnh liệt trong người, con linh dương không bỏ cuộc. Bị dồn đến chân tường, sức mạnh tiềm ẩn trong người con linh dương lúc này mới được phát huy. Sau một hồi quằn quại, con linh dương đã thoát ra khỏi nanh vuốt hai con sư tử. Đương nhiên, cái giá phải trả không hề rẻ. Dường như một chiếc chân của con linh dương đã bị thương tổn nặng, do đó nó không thể nào đi lại một cách bình thường được nữa.

Vào thời điểm đoàn du khách phải rời đi, cặp sư tử và con mồi của nó vẫn đang nằm trong bóng râm và chỉ cách nhau có vài mét. Dường như một thỏa thuận đã được thiết lập. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng ít nhất tinh thần quật cường của con linh dương sẽ được mọi người nhớ mãi.

Tin bài liên quan