Chú chim mỏ sừng suýt trả giá vì thói ăn tham

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sự tham lam là thứ sẽ giết chết chúng ta bất cứ khi nào.
Chú chim mỏ sừng suýt trả giá vì thói ăn tham

"Đa phần con người ngày nay không còn sợ chết đói nữa mà lo chết vì ăn nhiều", đây là câu nói được rất nhiều các nhà khoa học khi khuyên bệnh nhân của họ ở thời đại này.

Ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Thiếu chất dinh dưỡng thì nhiệt lượng sinh ra không đủ, ảnh hưởng đến năng suất làm việc, về lâu dài làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể dẫn đến dễ nhiễm bệnh.

Do đó, nhiều người có thói quen phải ăn nhiều mỗi ngày thì mới đủ chất và khỏe mạnh. Do vậy, hễ có cơ hội ngồi vào bàn ăn là họ cố nhồi nhét thức ăn cho thật đầy bụng. Ăn no quá mức, thức ăn chất đầy trong bụng cả ngày sẽ dẫn đến dư thừa năng lượng. Không chỉ thế, nhồi nhét quá nhiều thức ăn còn có thể khiến cơ thể dễ bị mắc nghẹn và nếu nặng sẽ dẫn đến tử vong.

Một chú chim mỏ sừng mới đây cũng suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình chỉ vì thói tham ăn. Câu chuyện được chị Bev Field, một bà nội trợ bắt gặp trong chuyến du lịch đến Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi.

Hôm đó, gia đình chị Field trên hành trình trải nghiệm thế giới hoang dã bỗng bị thu hút bởi một đàn chim mỏ sừng. Điều này cũng là dễ hiểu bởi không những có vẻ ngoài đặc biệt mà chim mỏ sừng còn rất quý hiếm bởi đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng.

Clip nguồn: LatestSightings.

Người ta có thể dễ dàng nhận ra chúng bởi kích thước, trọng lượng cơ thể to lớn, chiếc mỏ to, dài cùng với chiếc sừng rỗng cong bắt mắt. Khi còn nhỏ lông chúng có màu xám và dần chuyển sang đen tuyền khi trưởng thành. Nửa thân sau và phần đuôi có màu trắng muốt, điểm thêm là một vành đen óng. Mỗi khi sải cánh tung bay, đuôi của chúng xòe rộng tựa như chiếc váy của người thiếu nữ.

Chính vì “ngà” của chúng có giá trị hơn, trong bối cảnh chính quyền nhiều nước đang mở rộng các chiến dịch bắt giữ buôn lậu ngà voi, nên loài chim mỏ sừng đang trở thành con mồi béo bở của những kẻ đi săn.

Mỏ sừng thường sống cặp đôi, nhưng cũng có khi hợp đàn đến 40 cá thể. Như ở trong câu chuyện của chị Field, đàn mỏ sừng chỉ là một nhóm nhỏ, bao gồm 4 con trưởng thành và 1 con nhỏ. Mặc dù có thể hình bé nhất, nhưng cậu út trong gia đình mỏ sừng lại là thành viên biết tạo ra điểm nhấn nhất.

Việc chỉ đơn giản là đánh chén xác một con rắn ở giữa đường thôi, nhưng chú bé mỏ sừng lại có cách biến "điều đơn giản trở nên phức tạp hơn bao giờ hết". Theo như quan sát của chị Field, chú chim nhỏ đã mất hơn 45 phút để vật lộn với món quà tưởng như miễn phí này. Thậm chí, nhìn trong đoạn clip có thể thấy hoạt cảnh con chim khi cố gắng nuốt trọn xác con rắn còn suýt chết vì nghẹn. Bữa ăn quá lớn đã mắc kẹt trong cổ họng của con chim, do vậy khiến nó vô cùng luống cuống để sửa sai.

Con chim suýt chết vì tham ăn.

Con chim suýt chết vì tham ăn.

"Tôi rất lo lắng cho tình trạng của chú chim nhỏ và chỉ muốn chạy ngay ra đấy để gỡ con rắn ra khỏi miệng nó. Tuy nhiên, những người hướng dẫn viên du lịch đã nói rằng đấy là hành động không nên. Cuộc sống của các loài động vật hoang dã hãy để nó vận hành theo cái cách vốn có của nó. Mọi tác động bên ngoài chỉ làm cho chúng bị áp lực hơn và có thể dẫn đến hậu quả khôn lường", chị Field kể lại.

Tin bài liên quan