Dẫn giải các bị cáo đến tòa.

Dẫn giải các bị cáo đến tòa.

Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: “Tôi khai trung thực, không làm xấu hình ảnh của ai”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bị cáo Tứ nói: "Trong 2 năm vừa rồi, pháp luật đã rất nghiêm minh với tôi. Sự nghiêm minh đó là cần thiết vì điều đó cũng có nghĩa răn đe với xã hội…".

Cuối giờ chiều 30/12, cả 7 bị cáo trong vụ án sai phạm can thiệp gói thầu số hóa xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) đã dành lời cảm ơn đến cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, HĐXX đã thấu hiểu được lý do, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo.

“Tôi thực hiện hành vi chẳng qua vì ý thức phải làm theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Các cơ quan điều tra cũng thấu hiểu cho tôi rằng tôi làm với tinh thần không thể tiên liệu được thiệt hại. Chúng tôi làm hoàn toàn không vì mục đích vụ lợi”, bị cáo Tứ nói.

Theo lời bị cáo Tứ, 2 năm bị tạm giam tại trại T16 là quãng thời gian khó khăn, đau khổ nhất với bị cáo.

“Tôi cũng đã nhận ra hết sai lầm của mình và có quyết tâm trong thời gian tới sẽ cải tạo hết mình, trở lại xã hội sẽ dành thời gian cho gia đình, xã hội để bù đắp tổn hại gây ra cho xã hội.

Trong 2 năm vừa rồi, pháp luật đã rất nghiêm minh với tôi. Sự nghiêm minh đó là cần thiết vì điều đó cũng có nghĩa răn đe với xã hội…

Tôi cũng mong rằng, qua câu chuyện của mình, tất cả cán bộ của TP. Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung lấy tôi làm bài học. Bất kỳ khi nào, thực hiện nhiệm vụ gì, liên quan đến lợi ích nhà nước phải hết sức bình tĩnh, kiên định, bản lĩnh, và chỉ thực hiện theo pháp luật và cố gắng vượt qua mọi áp lực.

Tôi thấy rằng trong toàn bộ quá trình điều tra, tất cả những gì làm được để giúp sáng tỏ vụ án tôi đã làm hết, đảm bảo đúng nguyên tắc trung thực, không làm xấu đi hình ảnh của ai”, bị cáo Tứ nói.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Tứ nói “rất buồn và day dứt vì 3 đồng nghiệp bị vướng lao lý”. Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét cho cấp dưới của mình được hưởng mức án nhẹ nhất. Bị cáo cũng khẳng định “khai báo trung thực, không làm xấu đi hình ảnh pháp lý của bị cáo Chung”.

“Bây giờ khi bị cáo Chung không phải là thủ trưởng, tôi vẫn luôn tôn trọng anh”, bị cáo Tứ nói thêm.

Các bị cáo hầu tòa.

Các bị cáo hầu tòa.

Mong hưởng chính sách khoan hồng

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, cá nhân bị cáo đã rút ra bài học sâu sắc.

“Tôi nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, với những gì tốt, tồn tại và cả những vi phạm xảy ra tại dự án này… Rất mong HĐXX sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại phiên tòa để đánh giá khách quan việc làm của chúng tôi và cho tôi hưởng chính sách khoan hồng, nhân văn của pháp luật”, bị cáo Chung nói.

Kết lời, bị cáo Chung nói bản thân 2 lần mổ ung thư và có dấu hiệu tái phát. Bị cáo mong được xem xét để chữa bệnh và có cơ hội đoàn tụ gia đình, chăm nom cha mẹ già.

Bị cáo Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) cũng nói, bị cáo không tiếp xúc với nhà thầu và chỉ tâm niệm hoàn thành nhiệm vụ được giám đốc sở phân công chỉ đạo.

Nói giọng sụt sùi, bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh), Phạm Thị Thu Hường (Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, bản thân các bị cáo không vụ lợi, làm do bị động, sức ép và do trách nhiệm với công việc.

“2 năm qua là hình phạt rất khắc nghiệt. Có thời gian bị cáo đau đớn, dằn vặt rất nhiều”, bị cáo Hường nói và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Võ Việt Hùng (cựu Giám đốc Công ty Đông Kinh) xin HĐXX giảm án cho bị cáo Lê Duy Tuấn (cựu Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh). Bị cáo cũng thừa nhận ở vị trí giám đốc nhưng hiểu biết các vấn đề pháp lý còn đơn giản. “Đây là bài học cay đắng, để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm”, bị cáo Hùng nói.

Tin bài liên quan