Đang thơ thẩn tha mồi, cáo đỏ bị loài chim "chúa tể bầu trời" bế thẳng lên không trung

Đang thơ thẩn tha mồi, cáo đỏ bị loài chim "chúa tể bầu trời" bế thẳng lên không trung

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Biểu tượng đại bàng trong nhiều nền văn hóa đại diện cho sức mạnh, sự can đảm và tầm nhìn xa trông rộng. 

Nếu như sư tử là chúa sơn lâm, cá mập là sát thủ của biển khơi, cá sấu là vua đầm lầy, thì loài đại bàng vàng từ lâu cũng được mệnh danh là chúa tể bầu trời với sức mạnh của mình. Đại bàng còn được coi là vua của không trung và sứ giả của vị thần tối cao và xứng danh chúa tể bầu trời.

Vì thế, loài động vật này đã trở thành biểu tượng quân sự của nhiều quốc gia. Từ những thế kỷ trước công nguyên, đế quốc La Mã và đế quốc Babylon đã chọn loài đại bàng vàng làm biểu tượng cho quân đội của nước mình.

Trong khi đó, đại bàng đầu trắng (đại bàng đầu hói) là loài chim đầu tiên trên thế giới được coi là loài chim biểu tượng của một quốc gia (Mỹ). Loài chim này được Quốc hội Hoa Kỳ chính thức chỉ định là quốc yến vào năm 1782. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới xác định loài chim quốc gia và theo sau đó là nhiều quốc gia khác cũng lần lượt công bố loài chim biểu tượng của quốc gia mình.

Chúng có tên như vậy là vì cái đầu màu trắng trên cơ thể màu nâu sẫm của chúng khiến chúng có vẻ hói khi nhìn từ xa.

Đại bàng hói có sải cánh khổng lồ dài khoảng 2,13 m. Tuy nhiên, cơ thể của chúng nhỏ hơn nhiều, chỉ từ 86 - 109 cm. Thông thường, loài đại bàng này nặng 3 - 6,5 kg.

Không giống như các loài đại bàng khác ăn xác thối, đại bàng hói có khả năng săn mồi rất mạnh, chúng bay trên không, chạy trên mặt đất và có thể bơi dưới nước. Mọi thứ trong tầm mắt của nó đều có thể trở thành con mồi.

Ngay cả những loài dã thú, làm "vương làm tướng" dưới mặt đất ở Bắc Mỹ cũng bị chúng xem là con mồi, điều này cho thấy chúng là loài chim cực kỳ "to gan" và được xem là đại diện cho tinh thần dũng cảm.

Anh Kevin Ebi, chủ một doanh nghiệp đồng thời cũng là nhiếp ảnh gia thiên nhiên, trong chuyến ghé thăm đến Công viên Lịch sử Quốc gia đảo San Juan đã vô cùng may mắn chứng kiến màn đi săn mãn nhãn của đại bàng đầu trắng.

Theo như lời kể của người đàn ông 44 tuổi, trong chuyến đi dã ngoại, anh dành ra tận vài ngày để quan sát một đàn cáo con, ăn, chơi, ngủ nghỉ và săn mồi trên thảo nguyên. Đàn cáo có khoảng 8 chú.

Hôm đó, sau khi ông mặt trời đã khuất núi, đàn cáo bắt đầu hành trình đi săn. Mất khoảng 15 phút, một thành viên trong đàn đã tóm được con thỏ rồi đem nó băng qua bãi cỏ.

Trong lúc đang quay chụp những hình ảnh thú vị, bất ngờ từ đằng sau lưng, Kevin nghe thấy tiếng kêu của một con đại bàng. Con thú săn mồi tiến đến với tốc độ của một cơn lốc. Rõ ràng, nó đang nhắm đến chú thỏ đang nằm trong miệng của con cáo. Trước bá khí khủng khiếp của đại bàng trọc, vị khách du lịch đã nghĩ rằng cáo đỏ sẽ phải nhường bước.

Nhưng, ngạc nhiên thay, con cáo với chiến lợi phẩm đã bị đại bàng cắp gọn bay lên trên không. Giờ đây, cuộc chiến tranh giành con mồi đã trở thành một màn kéo co đầy kịch tính. Cuối cùng, đại bàng đã có thể cướp được con thỏ rồi thả con cáo xuống dưới đất.

Toàn bộ trận chiến kéo dài trong khoảng gần chục giây ngắn ngủi.

Tin bài liên quan