Jay Y. Lee

Jay Y. Lee

Jay Y. Lee tiến dần đến “ngôi vương” ở đế chế Samsung

(ĐTCK) Trong tuần qua, Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã chính thức bổ nhiệm ông Jay Y. Lee, 44 tuổi vào chức Phó chủ tịch. Ông Jay Y. Lee là con trai duy nhất của ông Lee Kun-hee, 70 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Samsung, người vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm lãnh đạo Tập đoàn.

Như vậy, ông Jay Y. Lee đã tiến thêm một bước quan trọng nữa, gần sát với chiếc ghế Chủ tịch Tập đoàn Samsung trong tương lai không xa, sau khi ông Lee Kun-hee chính thức nghỉ hưu.

Cũng trong dịp bổ nhiệm này, Tập đoàn Samsung đã thăng chức cho ông Kim Kinam, hiện phụ trách Bộ phận thiết bị y tế lên làm Chủ tịch kiêm CEO Samsung Display Co., một công ty thành viên của Samsung và ông Park Dae-Young lên làm Chủ tịch kiêm CEO Samsung Heavy Industries Co., cũng là công ty con của Samsung và là tập đoàn đóng tàu biển lớn thứ hai thế giới.

Người phát ngôn của Tập đoàn Samsung phát biểu: “Việc Ban lãnh đạo Samsung phê duyệt ông Jay Y. Lee vào vị trí Phó chủ tịch cho thấy, ông hoàn toàn đủ năng lực để quản lý Tập đoàn. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng để ông Jay Y. Lee lên nắm toàn quyền điều hành Tập đoàn trong tương lai”.

Sau khi thông tin trên được đưa ra, giá cổ phiếu của Samsung tại Sở GDCK Seoul gần như không thay đổi, chỉ tăng 0,2% lên 1,433 triệu won/cổ phiếu, qua đó có thể thấy, dư luận không có phản ứng rõ ràng với động thái bổ nhiệm lãnh đạo mới của Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, sau khi có thêm một số thông tin tốt đẹp liên quan đến kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu của Samsung đã tăng và đạt mức 1,48 triệu won (1.400 USD/cổ phiếu), mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Kể từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Samsung đã tăng 35%.

Ông Jay Y. Lee đã tốt nghiệp Khoa lịch sử Đông Á tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) với bằng cử nhân, có bằng thạc sỹ về quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Keio (Nhật Bản) và từng tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ của Đại học Harvard lừng danh của Mỹ.

Jay Y.  Lee được ông Choi Gee-sung, 61 tuổi, Phó chủ tịch Tập đoàn phụ trách bộ phận chiến lược (trên thực tế là nhân vật quan trọng thứ 2 ở Samsung) trực tiếp bồi dưỡng, dìu dắt. Ông Jay Lee không giấu giếm việc coi ông Choi Gee-sung là người thày của mình về mọi phương diện.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Jay Y. Lee từng là nhà quản lý cao cấp và có nhiều năm gắn bó với Samsung Electronics, ngôi sao sáng nhất trong số các công ty thành viên của Tập đoàn.

Năm 2011, doanh thu của Samsung Electronics là 150 tỷ USD, chiếm hơn một nửa trong tổng doanh thu của Samsung (gần 250 tỷ USD). Giá trị vốn hoá thị trường của Samsung Electronics hiện khoảng 195 tỷ USD.

Các chuyên gia nhận định, thách thức lớn nhất của ông Jay Y. Lee vào lúc này chính là việc ông chưa có được nhiều uy tín trong Tập đoàn. Bên cạnh đó, ông cũng chưa có tầm nhìn kinh doanh sâu sắc và tính cách mạnh mẽ như cha ông. Đây được coi là những phẩm chất quan trọng hàng đầu của người đứng đầu Samsung trong bối cảnh cuộc chiến cạnh tranh với các đối thủ, điển hình như Apple, đang ngày càng khốc liệt.

Cái bóng của bố ông quá lớn khi trong vòng 25 năm cầm quyền, giá cổ phiếu của Samsung tăng gấp 100 lần. Một số nhà phân tích nhận xét, ông Jay Y. Lee được bổ nhiệm vào thời điểm này có một số thuận lợi, hỗ trợ nhất định về mặt kinh doanh và pháp lý.

Theo số liệu thống kê của Strategy Analytics, trong quý III/2012, Samsung đã tiêu thụ 56,9 triệu chiếc điện thoại thông minh (smartphone), chiếm 35% thị phần toàn cầu vượt xa 17% của Apple.

Về pháp lý, cuối tuần qua, Toà án Liên bang Mỹ tại San Jose , bang California (Mỹ) đã chính thức đưa ra các tình tiết mới giảm nhẹ trong tranh chấp vi phạm bản quyền giữa Samsung và Apple. Theo đó, Samsung được giảm tới 600 triệu USD trong tổng số 1,05 tỷ USD tiền bị phạt, đền bù cho Tập đoàn công nghệ cao Apple (Mỹ). Tức là Samsung chỉ phải trả 535 triệu USD cho Apple.

Trước đó, vào ngày 24/8/2012, Toà án này đã xử cho Apple được thắng kiện và Samsung bị tuyên án là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của 6 bằng phát minh được đăng ký bản quyền của Apple. Theo đó, Samsung phải trả 1,05 tỷ USD cho Apple.

Vậy là ít nhiều Samsung cũng vui hơn từ phán quyết  mới của toà.

Tuy nhiên, ông Jay Lee vừa được ngồi vào ghế Phó chủ tịch Samsung thì đã bị dư luận chỉ trích. Chẳng là cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đã vào cao trào (cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 19/12 tới). Trong chương trình vận động tranh cử, vai trò các tập đoàn kinh tế lớn (chaebol) của nước này cũng bị đưa ra mổ xẻ. Samsung cũng không là ngoại lệ. Đã có ý kiến nói rằng, ở các chaebol nên chấm dứt tình trạng cha truyền con nối, “con vua thì lại làm vua”, tức là các chủ tịch và CEO vẫn cứ duy trì bàn giao quyền lực lãnh đạo cho con mình, dù trên thực tế đó đều là công ty đại chúng.