Lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bày tỏ 'rất hối hận' và xin được khoan hồng

0:00 / 0:00
0:00
Lời nói sau cùng trước khi toà nghị án, các bị cáo là lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bày tỏ sự ăn năn, hối hận, mong được hưởng khoan hồng để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cháu bà Lan).

Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cháu bà Lan).

Sáng 4/4, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức khác tiếp tục với phần lời nói sau cùng của các bị cáo.

Trình bày trước Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Hồ Bửu Phương (nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho hay, khi về làm việc cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo được giao nhiệm vụ tái cấu trúc những công ty và làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài để mở rộng Tập đoàn… Lúc đó bị cáo không nhận thức được hành vi của mình, nhưng qua phiên tòa này, bị cáo đã nhận thức được toàn bộ vụ việc và những việc làm của mình. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương.

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

“Trong suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo rất hối hận. Có những đêm ngồi khóc vì nhớ gia đình, vì xấu hổ. Bị cáo mong HĐXX xem xét, đánh giá hành vi vi phạm của bị cáo để đưa ra mức án phù hợp”, bị cáo Phương nói.

Tương tự, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trình bày, bị cáo chỉ là nhân viên bình thường, bị cáo không biết mình đã vi phạm, không nhận thức được việc mình làm lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Hoàn cảnh của bị cáo cũng rất khó khăn, bị cáo luôn dạy con mình là nghèo cho sạch, rách cho thơm, nhưng ngày hôm nay bị cáo lại đứng ở đây với cáo buộc về hành vi “tham ô tài sản”. Bị cáo cảm thấy rất đau xót.

“Bây giờ đứng ở đây, bị cáo xin lỗi nếu việc bị cáo làm đã gây tổn hại. Mong HĐXX và VKS xem xét hành vi bị cáo làm là do thiếu hiểu biết và không nhận thức hết được vấn đề. Kính xin HĐXX xem xét để bị cáo có cơ hội sửa sai và làm lại”, bị cáo Tâm nói.

Đối với bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cháu gái bà Lan), bị cáo cho hay, trong suốt thời gian tạm giam, bị cáo đã nhận thức được nhiều vấn đề. Bị cáo kính xin HĐXX xem xét, khoan dung cho các bị cáo. Đặc biệt là đối với các bị cáo chỉ là người phụ thuộc, nghe theo chỉ đạo cấp trên.

Theo bị cáo Vân, ngày hôm qua, bị cáo theo dõi lời nói sau cùng của cô bị cáo (bà Lan), bị cáo kính xin HĐXX mở rộng khoan dung để xem xét vấn đề cho cô bị cáo. Có thể cô của bị cáo có phương thức kinh doanh không phù hợp, nhưng với những mô tả mà bị cáo được nghe tại phiên tòa thì bị cáo thấy đây không phải là Trương Mỹ Lan mà bị cáo biết trong suốt thời gian bị cáo lớn lên. Bị cáo mong HĐXX xem xét để cô bị cáo có cơ hội xử lý khắc phục hậu quả.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) cũng trình bày, đến tận giờ phút này, dù hết sức bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn không tin vào tình cảnh mà gia đình đang gánh chịu.

“Dù không biết tiếng Việt, trong suốt quá trình xét xử, tôi có cảm giác vợ tôi (bà Lan) phải chịu trách nhiệm tất cả cho những sai phạm dù là sai phạm nhỏ nhất tại SCB. Cảm giác xót xa với người vợ tào khang khiến tôi rất đau lòng”, ông Cơ nói.

Bị cáo Cơ trình bày, nếu như ngày trước sát cánh cùng vợ và hiểu được rủi ro thì ông đã can ngăn vợ tham gia vào cuộc giải cứu ngân hàng, thì gia đình ông sẽ không rơi vào tấn bi kịch kinh hoàng như hôm nay.

Bị cáo Cơ cho biết, bản thân là doanh nhân nước ngoài. Khi đến Việt Nam, ông nên duyên với bị cáo Trương Mỹ Lan, sinh những đứa con ngoan hiền và nghĩ có thể yên ổn cống hiến quê hương thứ hai của mình. Nhưng vì nước đi sai lầm, gia đình bị cáo đã rơi vào vòng tù tội, với mức hình phạt nghiêm khắc và gần như mất hết gia sản.

Theo bị cáo Chu Lập Cơ, tòa nhà Time Square là tâm huyết, đứa con tinh thần nhưng khi vợ cần, ông vẫn đưa vào SCB cho việc tái cơ cấu và không nghĩ việc làm ý nghĩa này đã đem lại hậu quả khôn lường cho gia đình. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho vợ bị cáo được sống và cháu là Trương Huệ Vân sớm trở về với gia đình, lo cho con cái.

“Mong HĐXX cho tôi hưởng mức án nhẹ nhất vì quỹ thời gian của tôi còn rất ít, tôi đã có tuổi và các con tôi còn quá non nớt, chưa đủ kinh nghiệm. Tôi cũng mong muốn gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ, khi để vợ đơn độc và phải tự đưa ra những quyết định trong quá trình kinh doanh lâu dài. Mong người vợ tào khang thấu hiểu cho tôi”, bị cáo Cơ nói.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) cũng trình bày hậu quả của vụ án là rất lớn. Bị cáo rất đau xót, điều khiến bị cáo đau xót hơn cả là khi thấy người thân trong gia đình đau lòng, lo lắng cho mình. Có lẽ đây là hình phạt lớn nhất trong cuộc đời bị cáo. Kính mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Nói lời sau cùng, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) cũng bày tỏ sự ăn năn hối cải. Bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, phối hợp với gia đình để nộp khắc phục hậu quả. Bị cáo cho rằng bản thân không hoàn toàn cố ý thực hiện hành vi sai phạm, mong HĐXX khoan hồng để bị cáo sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Ngoài ra, bị cáo cũng xin HĐXX xem xét cho bị cáo Cao Việt Dũng (chủ tịch HĐTV Công ty Tường Việt) mức án nhẹ để bị cáo Dũng sớm trở về điều hành Công ty Tường Việt vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời, mong HĐXX xem xét cho các bị cáo trong vụ án này với mức án nhẹ nhất.

Tin bài liên quan