Linh cẩu đua tốc độ cùng "vua tốc độ" châu Phi

Linh cẩu đua tốc độ cùng "vua tốc độ" châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hiếm có loài động vật nào dám đọ tốc độ cùng loài báo săn.

Trái với vẻ bình yên, thanh bình của vùng thảo nguyên hoang dã, nơi đây, bất kỳ khoảnh khắc, giây phút nào cũng đều có thể xảy ra những trận chiến săn mồi giằng co, tranh giành khốc liệt nhất.

Đây là quy luật bất biến của tự nhiên, giống như cách con người ăn, uống hàng ngày để tồn tại, các loài động vật ăn thịt cũng lao vào những cuộc săn mồi bất tận.

Báo gêpa có thể chất và kiểu chạy phi nước đại tương tự như chó săn greyhound, loài được mệnh danh là vua tốc độ của loài chó.

Với tốc độ tối đa được ghi nhận là 103 km/h, báo gêpa dễ dàng vượt qua các loài động vật nhanh nhẹn khác, như ngựa đua, để giành danh hiệu động vật trên cạn nhanh nhất thế giới. Nhiều ước tính còn cho rằng tốc độ tối đa của chúng là 113 km/h.

Báo săn còn được trang bị một vệt đen đặc biệt, chạy dài từ mắt đến khóe miệng được hoạt động giống như một cơ chế giúp mắt của nó chống bị chói lóa mỗi khi đi săn mồi vào ban ngày.

Sở hữu khả năng thiên phú về tốc độ, do đó không có gì ngạc nhiên nếu báo săn được các nhà khoa học xếp vào hàng ngũ một trong những loài động vật săn mồi đáng sợ nhất trên hành tinh.

Theo các nhà khoa học, bí quyết để chạy cực nhanh của loài báo săn nằm ở việc loài động vật này có thể điều chỉnh tần số của bước chạy theo vận tốc, tương tự như cơ chế “sang số” của xe gắn máy và xe ô tô. Cùng với đó, báo săn còn có thân hình mảnh mai nhưng cơ bắp lại rất dẻo dai cùng một đôi chân dài, cột sống linh hoạt, ngực sâu, những miếng đệm đặc biệt trên bàn chân và một cái đuôi dài để giữ thăng bằng. Nó cũng là loài báo duy nhất không thể rút móng vuốt của mình, một sự thích nghi để giúp duy trì lực kéo giống như những chiếc giày đinh của cầu thủ bóng đá.

Nếu "vít" hết mình, báo săn có thể chạy với tốc độ lên tới hơn 100 km/h.

Nếu "vít" hết mình, báo săn có thể chạy với tốc độ lên tới hơn 100 km/h.

Khi mà số lượng các loài động vật suy giảm mạnh đồng nghĩa với sự cạn kiệt của các nguồn thức ăn, điều này khiến cho sự cạnh tranh sinh tồn của các loài động vật hoang dã diễn ra ngày các khốc liệt hơn, tất cả mọi loài động vật đều có nguy cơ trở thành vật thế thân trong chuỗi thức ăn tự nhiên.

Anh Hanno Erlmann cùng cậu con trai 8 tuổi của mình đã may mắn chứng kiến tận mắt cảnh một loài sinh vật hùng mạnh như linh cẩu cũng bị truy đuổi như biết bao loài động vật con mồi khác bởi báo săn.

Nhiều thời điểm linh cẩu hụt hơi suýt bị báo săn tóm được.

Nhiều thời điểm linh cẩu hụt hơi suýt bị báo săn tóm được.

Với tâm trạng hồ hởi khi đến công viên Quốc gia Kruger, sáng sớm hôm đó, anh Erlmann lập kế hoạch khám phá vùng đất châu Phi từ sáng sớm. Khá may mắn cho anh chàng khi mà chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, hai bố con đã có 2 cơ hội để trực tiếp ngắm nhìn loài báo săn.

Khi mà 2 gã đàn ông, một lớn một nhỏ đang mải mê tận hưởng khung hình đàn báo săn tha thẩn ngồi chơi trên bãi cỏ, bất ngờ từ đằng xa, một con linh cẩu lừng lững tiến tới. Không cần phải ai bảo ai, cả hai con báo chuyển trạng thái sang chế độ săn mồi rồi đuổi theo linh cẩu với một tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Tuy nhiên, vào ngày đẹp trời hôm đó, thần may mắn đã đứng về phía linh cẩu.

Tuy nhiên, vào ngày đẹp trời hôm đó, thần may mắn đã đứng về phía linh cẩu.

Cuộc truy đuổi dường như bất tận cho đến khi linh cẩu tỏ rõ những dấu hiệu đuối sức trước tốc độ của báo săn. Nhưng, phép màu đã xảy ra, mặc dù không còn sức, linh cẩu vẫn đã có thể tìm đến chỗ trốn trong khi cặp báo săn đã dừng lại và nghỉ ngơi dưới một gốc cây ở gần đó.

Tin bài liên quan