Loài đại bàng mạnh nhất châu Phi "giáng phàm" săn mồi cực kỳ mãn nhãn

Loài đại bàng mạnh nhất châu Phi "giáng phàm" săn mồi cực kỳ mãn nhãn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đại bàng Martial (Polemaetus bellicosus) là một trong những loài đại bàng lớn nhất và mạnh nhất bầu trời châu Phi có nguồn gốc từ khu vực cận Sahara.

Chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết khắp châu Phi hạ Sahara, bất cứ nơi nào có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường sống thuận lợi như các khu rừng thưa, bìa rừng, thảo nguyên…

Martial có kích thước cơ thể khá lớn với chiều dài từ 78 - 96 cm, trọng lượng trung bình từ 3 - 6,2 kg và sải cánh có chiều dài từ 190 - 260 cm. Riêng đuôi của loài đại bàng này có chiều dài lên đến 32 cm và chân có chiều dài lên đến 13cm. Phần cẳng chân của chúng có một lớp lông bao phủ chứ không phải là một lớp da trần như các loài chim khác.

Chúng là một trong những loài chim ăn thịt mạnh nhất thế giới, nếu trong tình trạng khỏe mạnh chúng không có kẻ thù tự nhiên.

Con mồi của chúng khá đa dạng, từ các loài chim, gà, ngỗng… cho đến các loài bò sát như kỳ đà và rắn, kể cả các loài rắn độc như hổ mang, rắn lục, rắn mamba và cả trăn đá châu Phi.

Thậm chí, ngay cả lợn rừng cũng không khiến đại bàng Martial phải run sợ. Chúng có thể chủ động tấn công và dùng những móng vuốt to lớn sắc nhọn của mình để siết chặt rồi ghì đầu con vật xuống khiến con vật chết ngay trong vòng một nốt nhạc.

Là loài động vật săn mồi bậc cao, đại bàng Martial không chỉ săn lùng con mồi mà còn bắt nạt và cướp xác của những loài thú hoang dã khác.

Anh Tony Ferri, một người đam mê động vật hoang dã, đã vô tình chứng kiến màn săn mồi của đại bàng Martial mà theo mô tả là không biết nên vui hay buồn.

Buổi sáng đẹp trời hôm đó ở Kgalagadi, những vị khách du lịch đang "thả hồn" ngắm nhìn một đàn linh dương đang chơi đùa với nhau bên đồng cỏ. Trong đàn có một chú linh dương nhỏ mới sinh đang cố gắng chập chững học từng bước đi đầu tiên khiến mọi người vô cùng thích thú. Mặc dù nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, nhưng con vật nhỏ bé vẫn chưa thể bước đi thuần thục.

Sau khoảng 30 phút vật lộn, những thành viên trong đàn bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Và rồi, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đàn linh dương đã đưa ra một quyết định cực kỳ khó hiểu. Dường như chúng đã lựa chọn bỏ lại mắt xích yếu nhất để có thể củng cố tổ chức. Lạnh lùng nhưng có thể hiểu được, bởi để có thể sinh tồn trong thế giới tự nhiên hoang dã không có chỗ cho sự ủy mị. Mỗi phút giây sinh sống ở nơi đây đều là một cuộc chiến để giành sự sống.

Sau khi lần lượt từng thành viên trong đàn bỏ đi, chỉ còn lại chú linh dương sơ sinh tội nghiệp bị bỏ lại, bất ngờ từ đằng xa một cặp đại bàng Martial bay tới. Với bản năng của một sinh vật săn mồi bậc cao, nó cực kỳ cẩn thận ngắm nghía xung quanh rồi mới bắt đầu tiếp cận con mồi.

Trong khi người đồng đội vẫn đang tỏ ra thận trọng thì con đại bàng còn lại đã nhanh chóng kết thúc cuộc đi săn.

Tin bài liên quan