Đối tượng Trử Thị Hòa

Đối tượng Trử Thị Hòa

Lừa "nắn quy hoạch", ẵm 1,5 tỷ đồng

Hòa khoe mình quen với lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Tây Hồ và có thể "nắn" con đường không đi vào mảnh đất nhà anh H. Người phụ nữ này đã chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn.

Đêm 23/5, Phòng truy nã (PC 52) công an Hà Nội đã bắt được Trử Thị Hòa (SN 1980), trú ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hòa là đối tượng bị truy nã từ ngày 13/4 khi chiếm đoạt 1,5 tỷ rồi bỏ trốn.

 

Cơ quan điều tra làm rõ, khoảng tháng 5/2011, anh Bùi Đình H.  (SN1976) ở toà nhà The Manor- Mễ Trì- Từ Liêm- Hà Nội đến Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội ở Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội để làm thủ tục giao nhận đất trúng thầu.

 

Quá trình làm việc tại đây, anh quen Hòa. Thấy nhân viên nữ này nói năng dễ nghe, nhiệt tình giúp anh trong việc làm giấy tờ nên anh H. đã kết thân. Sau đó, anh H. nói với Hoà có mảnh đất ở phường Nhật Tân- Tây Hồ nằm trong quy hoạch mở đường nên rất muốn có sự thay đổi nào đó để không bị mất đất.

 

Hoà nói có quen lãnh đạo ở Thành phố và quận, sẽ giúp anh H. “nắn quy hoạch” để đường không đi qua đất của anh. Hòa đưa ra mức chi phí là 3 tỷ đồng.

 

Tin tưởng Hoà, ngày 1/8/2011, anh H. đưa cho Hoà 2 tỷ đồng tại quán cà phê và được cô nhân viên này viết giấy biên nhận tiền.

 

Khoảng 2 tuần sau, anh H. đi tìm hiểu thì được biết Hoà không tiến hành công việc như đã giao ước. Chị ta trả lại anh H. 500 triệu đồng còn 1,5 tỷ thì không trả mà bỏ trốn.

 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 52 đã xác định được Hòa đang trốn ở TP. HCM với bạn trai nên đã lên kế hoạch truy bắt. Khi vào TP. HCM, trinh sát đã lần ra địa chỉ của bạn trai Hòa, hiện đang làm giảng viên một trường đại học lớn. Cô nữ nhân viên văn phòng đã ngỡ ngàng khi bị trinh sát phát hiện, bắt giữ.

 

Ban đầu, Hòa đã khai nhận hành vi của mình.

 

Phòng PC 44 Công an Hà Nội đã nhận bàn giao Hòa từ Phòng PC52 để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của cô gái này.