Nhiều tiệm vàng bị lừa

Nhiều tiệm vàng bị lừa

Cắt, ghép nhiều đoạn vàng giả vào dây chuyền vàng thật để lừa đảo tiệm vàng đã bán sợi dây chuyền này, một nhóm lừa đảo ở Bình Dương đã chiếm đoạt được số tiền lớn.

Nhiều tiệm vàng bị lừa ảnh 1

Nguyễn Mạnh Long bị bắt giữ cùng với tang vật

Công an thị xã Thuận An - Bình Dương cho biết đang truy nã Đào Xuân Đông (32 tuổi, quê Hải Dương), kẻ chuyên lừa đảo các tiệm vàng ở Đồng Nai, Bình Dương. Hiện công an đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Long (32 tuổi), đàn em và cũng là đồng hương với Đông.

 

Tạo dáng thương gia

 

Các chủ tiệm vàng bị lừa cùng mô tả Đào Xuân Đông như một thương gia. Hằng ngày, Đông ăn mặc bảnh bao, đi xe xịn đến các tiệm vàng để đặt mua nữ trang. Trong lúc giao dịch, Đông luôn tạo ra không khí cởi mở và tỏ ra mình là người mua mau bán lẹ, không thích cò kè. Vì thế, các chủ tiệm vàng mến Đông từ lần gặp đầu tiên.

 

Long khai với cơ quan công an trong một lần “làm ăn” với Đông vào đầu tháng 2-2012, trước khi đi lừa, Đông vào tiệm vàng Kim Mai 1 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) mua sợi dây chuyền vàng 1 lượng. Sau đó, Đông mang dây chuyền về nhà cắt và ghép vàng giả vào. Để không bị phát hiện, phần vàng có đóng dấu hiệu của tiệm được Đông giữ lại. Sau đó, chở đến gần tiệm vàng Kim Mai 1, Đông bảo Long vào quán cà phê để thực hiện theo “kịch bản”.

 

Trong khi đó, Đông đeo sợi dây chuyền đã “chế tác” vào tiệm vàng Kim Mai 1. Ông chủ tiệm vàng thấy Đông và nhận ra sợi dây chuyền mà mình đã bán nên tỏ ra thân mật. Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Đông đổ chuông. Đông cố ý mở lớn loa điện thoại cho chủ tiệm nghe. Trong khi đó, đầu dây bên kia, Long đóng vai là một con bạc đang thua tơi tả và cầu xin đàn anh cho mượn tiền gỡ bạc. Ngay lúc đó, sau khi lớn giọng mắng Long, Đông lại bảo chỉ còn sợi dây chuyền, có thể cho Long mượn để cầm lấy tiền. Thỏa thuận xong, Đông tắt máy và sốt sắng đi giúp đàn em.

 

Khoảng một giờ sau, Long đến tiệm vàng Kim Mai 1 với sợi dây chuyền và tờ biên nhận mua bán giữa tiệm với Đông. Long xin chủ tiệm cầm sợi dây chuyền này. Nhận ra sợi dây chuyền của mình và đã nghe cuộc điện thoại giữa Long và Đông nên chủ tiệm đồng ý cầm với giá 40 triệu đồng. Tất nhiên, sau đó Long không bao giờ trở lại.

 

Trong một lần lừa đảo khác, với thủ đoạn tương tự, Long bị bắt tại tiệm vàng Kim Huỳnh, thị xã Long Khánh - Đồng Nai. Lần này, có lẽ do Đông “chế tác” không đạt nên chủ tiệm vàng nghi ngờ và báo cơ quan công an bắt giữ Long. Thấy đồng bọn sa lưới pháp luật, Đông bỏ trốn. Từ lời khai của Long, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định truy nã Đào Xuân Đông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Chiêu cũ nhưng hiệu quả

 

Ngoài vụ lừa đảo nói trên, Công an huyện Bến Cát – Bình Dương đang mở rộng điều tra một đường dây chuyên làm mặt dây chuyền bằng đồng rồi mạ vàng thật để lừa các tiệm vàng.

 

Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 20-2, các thành viên trong CLB Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát phát hiện 2 thanh niên có vẻ khả nghi. Sau khi vào tiệm vàng Thành Tâm (ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi), 2 thanh niên này lấy ra một mặt dây chuyền vàng và yêu cầu chủ tiệm cầm với giá 2 triệu đồng. Do giá trị cầm không cao, chủ tiệm chỉ kiểm tra mặt dây chuyền sơ qua và đồng ý. Khi 2 thanh niên nhận tiền và rời tiệm vàng, qua cảnh báo của các “hiệp sĩ”, chủ tiệm vàng mới phát hiện mình vừa cầm nhầm vàng giả.

 

Cùng lúc đó, các “hiệp sĩ” khác bám theo 2 thanh niên nói trên. Khi hai tên lừa đảo vào một quán cà phê và đưa 2 triệu đồng vừa lừa được cho một đàn anh, các “hiệp sĩ” xuất hiện và đề nghị về trụ sở công an làm việc, cả bọn liền bỏ chạy, vứt nhiều mặt dây chuyền giả để phi tang. Tuy nhiên, cả bọn này đã bị khống chế ngay sau đó. Tại cơ quan công an, nhóm lừa đảo khai nhận là Lương Văn Phước (SN 1972, ngụ quận 10 - TPHCM), Cao Xuân Tùng (SN 1973, ngụ Tây Ninh), Phạm Thanh Tùng (SN 1995, ngụ Long An). Trong đó, Phước khai nhận đã đưa những mặt dây chuyền vàng giả cho đàn em để lừa đảo.