Phận cổ phiếu …!

(ĐTCK-online) Mặc dù thị trường đã lấy lại điểm trong hai phiên giao dịch cuối tuần, nhưng những xao động tâm lý còn có tác động nhiều hơn cả sự gập ghềnh của đồ thị VN-Index trong những ngày giao dịch vừa qua. Nó nhắc nhở nhà đầu tư nên tập trung tư tưởng vào cuộc chơi có ảnh hưởng sát sườn đến hầu bao bên mình.

Cũng bởi VN-Index đi lên không mấy hoành tráng, nên niềm vui chưa đủ lớn để có thể vỡ òa. Ngày thứ Năm 17/5, VN-Index tăng thêm 18,8 điểm, tương đương 1,81% so với ngày hôm trước, để đạt 1.059,79 điểm. Phiên cuối tuần, chỉ số ngày còn tăng ít hơn, chỉ 6,77 điểm, tương đương 0,64%, chung cuộc cuối tuần đóng cửa ở 1.066,56 điểm.

Không còn có gì quá lạ lẫm khi phiên thứ Năm, phiên tăng điểm nhiều hơn, số lượng chứng khoán tăng giá là 44 mã, giảm giá ở 32 mã và đứng giá là 33 mã. Nhưng đến phiên ngày thứ Sáu, VN-Index tăng ít hơn thì số lượng chứng khoán tăng giá lại nhiều hơn, tới 53 mã, còn lại 27 chứng khoán giảm giá và 29 chứng khóa đứng giá.

Sinh ra trong đời trót làm thân … cổ phiếu, để thị trường ai đem mổ xẻ, phân tích mặc ai, ác nhất là không có người nào thèm đếm xỉa hỏi xin ý kiến! Đã thế sống trong cùng một rổ, nhưng người đời lại nỡ lòng nào phân chia đâu là blue-chip, đâu là penny. Nếu có trách, chắc phải trách người đã sinh ra cổ phiếu, làm ăn ra sao đến nỗi liên lụy đến cổ phiếu thuộc công ty này thì được coi là thượng hạng, của công ty kia thì không tránh khỏi tầm thường.

Mà như thế nhiều khi đâm ra lại hóa hay! Giờ thường thì thị trường tăng cũng là do blue-chip, mà giảm thì cùng nhè đầu blue-chip ra mà đổ tội. Khốn nỗi, cổ phiếu vô tri không lên được tiếng thanh minh, rằng với những thái độ hồ hởi khi sốt nóng, thờ ơ khi nguội lạnh của nhà đầu tư, thì ngay đến bản thân cổ phiếu thực lòng cũng khó biết chính mình đáng giá bao nhiêu.

Thôi thì cứ ước mình được thành một đẳng cấp nào, như GMD, VNM, DHG, FPT, VNM, SJS, KDC, STB… Còn như BMC một thân tuổi trẻ hiện giờ vượt lên đến 807.000 đồng / cổ phiếu, khiến cả người hùng FPT cũng phải “ngửi khói” sau một khoảng cách đến gần 300.000 đồng, thì khỏi còn gì để nói. BMC, bàn tay nhỏ chưa che hết bầu trời, nhưng ngước nhìn lên quả tình bây giờ chỉ để ý thấy BMC cao vòi vọi.

Ngay đến cả những thị trường có tuổi tác đến hàng trăm năm cũng còn có những ngày đen tối, thì so với đồng loại quốc tế, chứng khoán nội địa trên một thị trường mới khai sinh ít ra cũng đã trải những niềm vui trong nhiều hơn một lần tăng giá. Dù vậy, sống trong sự bủa vây của ngày càng nhiều những ước vọng làm giàu, cổ phiếu Việt Nam không tránh khỏi nơm nớp nỗi lo từ chỗ được cưng chiều như một chiếc máy in tiền bống chốc bị bỏ rơi sống đời một sinh linh phận bạc.

Người ta đã rất kỳ công xây dựng nên nhiều công thức từ đơn giản đến phức tạp để định giá một cổ phiếu. Một công ty cũng được đánh giá theo những giai đoạn từ khởi nghiệp đến thoái trào. Và lẽ dĩ nhiên, giá trị cổ phiếu có thể chấp nhận được bao nhiêu do con người quyết định. Tăng vô cùng là điều nhà đầu tư đã biết là không thể, nhưng đáng nói là những ai tự cho mình khôn ngoan vẫn tin tưởng có thể rút lui đúng lúc. Dù thị trường có điều chỉnh thế nào, hẳn cổ phiếu cũng thấy vui khi đoán biết mình đáng giá bao nhiêu, hoặc là trong tương lai đáng giá bao nhiêu…