Phi vụ bắt cóc kỳ quặc

Phi vụ bắt cóc kỳ quặc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khỉ đầu chó tìm và giết sư tử hay báo con là điều không hề hiếm, nhưng bắt về nuôi là việc chưa từng bao giờ xảy ra.

Tác phẩm Vua sư tử là bộ phim đạt thành công vang dội của hãng Disney, từ phòng vé đến giải thưởng nghệ thuật. Tính ở thời điểm hiện tại, phim có tổng doanh thu toàn cầu trên 1 tỷ USD, trong khi kinh phí làm phim là 45 triệu USD, theo Box Office Mojo. Phim thắng nhiều giải Oscar, Quả cầu vàng về âm thanh, âm nhạc.

Ra đời năm 1994, chú sư tử nhí Simba cùng những người bạn Timon và Pumbaa vẫn cuốn hút bao thế hệ khán giả, không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Hình ảnh rực rỡ, hoành tráng, âm nhạc lãng mạn cùng một cốt truyện hấp dẫn và ẩn chứa nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc, The Lion King vẫn đứng sừng sững như một tượng đài hoạt hình Disney.

Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ được dõi theo hành trình trưởng thành của Simba, từ khi là một hoàng tử bé được thừa kế ngai vàng, phải trải qua mất mát vì những sai lầm của tuổi trẻ. Simba mất nhiều thời gian để nhận ra giá trị bản thân và giành lại những gì mình xứng đáng được nhận.

Trong đó, một phân cảnh gần như mang tính biểu tượng của bộ phim gần đây đã được tái hiện ngoạn mục ngoài đời thật khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Đó là hình ảnh chú khỉ đầu chó Rafiki (đóng vai trò như quân sư của vua Mufasa) bế chú sư tử mới sinh Simba và khoe với toàn bộ động vật ở vùng đất Pride Lands.

Clip nguồn: Latest Sightings.

Anh Kurt Schultz đã là "người được chọn" để chứng kiến hình ảnh mà hàng triệu người hâm mộ bộ phim Vua sư tử có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Cuộc hẹn đầy tình cờ tại Công viên Quốc gia Kruger đã biến giấc mơ hoang dại của anh Schultz thành sự thật.

Theo như lời kể của nhân vật, hôm đó anh chàng có một cuộc họp tại Skukuza để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Do tâm trạng có phần căng thẳng nên Schultz đã đến sớm vài tiếng để đi bộ và chụp ảnh phong cảnh thiên nhiên. Đây vừa là đam mê cũng là một trong những phương pháp giúp anh cân bằng cuộc sống.

Ở một trong những con đường gần với khu Skukuza, anh chàng đã bắt gặp một đàn khỉ đầu chó đang tụ tập. Khỉ đầu chó là loài Linh trưởng được xếp vào tình trạng bảo tồn sắp nguy cấp vì số lượng ngoài tự nhiên đang có xu hướng giảm mạnh. Thuộc lớp động vật có vú trong họ Cercopithecidae của bộ Linh trưởng, khỉ đầu chó có trọng lượng trung bình khoảng 15 – 37 kg và có tuổi thọ khoảng 30 năm.

Khỉ đầu chó là một trong những loài động vật hung dữ nhất với răng nanh sắc như dao cạo. Đời sống hoang dã của khỉ đầu chó là minh chứng đầy đủ cho việc sự căng thẳng ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Những con đực đánh nhau mọi lúc.

Khỉ đầu chó chăm sóc chú sư tử con cực kỳ cẩn thận.

Khỉ đầu chó chăm sóc chú sư tử con cực kỳ cẩn thận.

Bất chợt, anh chàng du khách nhìn thấy một trong những con khỉ đầu chó đang mang theo một thứ gì đó. Không mất nhiều thời gian để Schultz nhận ra đó là một con sư tử con.

Trước đó, Schultz đã được hướng dẫn viên nói về việc một đàn sư tử con xuất hiện quanh khu vực này. Có lẽ trong lúc đàn khỉ đầu chó di chuyển vào sáng sớm đã tình cờ bắt gặp một chú sư tử trong đàn rồi tiện tay "bế" nó theo.

Trái ngược với vẻ bặm trợn thường thấy, con khỉ đầu chó bồng bế chú sư tử con hết sức cẩn thận đi ngang qua hết cành cây này đến cành cây khác. Thậm chí, Schultz còn nhìn thấy nó chải chuốt lông và chăm sóc cho đứa trẻ như con đẻ của mình.

Tin bài liên quan