Sự thật "cảm lạnh" khiến con linh dương to lớn nhất châu Phi tự động dâng hiến cho đàn sư tử

Sự thật "cảm lạnh" khiến con linh dương to lớn nhất châu Phi tự động dâng hiến cho đàn sư tử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) "Ngồi mát ăn bát vàng", sư tử tự nhiên được bữa ăn từ trên trời rơi xuống.

Sư tử, ông vua của đồng cỏ, là loài động vật có khả năng săn mồi trên cạn siêu hạng. Là loài mạnh mẽ, to lớn thứ hai trong họ nhà mèo, tuy nhiên điểm khác biệt của sư tử ở chỗ chúng sống theo bầy đàn.

Một đàn sư tử lớn thông thường có quy mô từ 15 - 40 con bao gồm nhiều con đực trưởng thành, sư tử cái và các con của chúng. Bầy càng đông càng chứng tỏ sức mạnh và số lượng con đực càng nhiều càng giúp đảm bảo an toàn cho bầy con.

Khi đi săn mồi, sư tử cũng đi theo đàn dưới sự dẫn dắt chủ yếu của sư tử cái. Mỗi con sư tử cái sẽ có một vai trò riêng trong đàn. Sự phân bổ vị trí như vậy giúp chúng săn được những con mồi lớn hơn như trâu rừng châu Phi, linh dương đầu bò hay thậm chí cả hươu cao cổ.

Đặc trưng của sư tử là loài động vật săn mồi cơ hội, sở hữu những bước đi lén lút theo con mồi. Chúng sẽ vồ lấy con vật gần chúng nhất mà chẳng thèm ngó ngàng đến độ tuổi, giới tính hay tình trạng của con mồi.

Tuy nhiên, theo thống kê của các nhà khoa học, trong họ nhà mèo lớn, sư tử là loài săn mồi tệ nhất với tỷ lệ chỉ khoảng 20% thành công. Ước tính, một con sư tử trưởng thành có thể giết khoảng 15 con mồi mỗi năm. Quy tắc thông thường cho những con sư tử châu Phi là chúng chỉ săn đủ lượng lương thực vừa đủ, thế nhưng chúng cũng biết kiếm thừa ra một chút để "trợ cấp" cho những con sư tử còn non hoặc ốm yếu trong bầy đàn.

Mặc dù là loài có cách thức săn mồi hiệu quả, tuy nhiên không phải lúc nào sư tử cũng sẽ đi tìm những miếng thịt "tươi". Thực tế, sư tử khá thường xuyên ăn lại thức ăn thừa từ những loài săn mồi khác bỏ lại, điều này giúp sư tử tiết kiệm sức lực cũng như hạn chế đáng kể thương tích có thể xảy ra khi đi săn. Hoặc bằng cách khác táo tợn hơn, đó là đi cướp con mồi từ các loài thú ăn thịt khác như linh cẩu, hổ, báo...

Với việc cùng sống ngày càng trở nên khó khăn, diện tích rừng bị giảm sút đồng nghĩa số lượng con mồi bị giảm theo, cạnh tranh càng khốc liệt, công cuộc mưu sinh của sư tử có thể nói là đang gặp trắc trở hơn bao giờ hết. Nhưng đôi khi, trong những lúc tuyệt vọng nhất lại thường xảy ra những thứ như phép màu, được gọi là quy luật bù trừ trong cuộc sống.

Francis Kijazi trong chuyến đi chơi trải nghiệm của mình đã bắt gặp khoảnh khắc sư tử trúng số độc đắc.

Hôm đó, nhóm của anh Francis tìm thấy một đàn sư tử đang bật chế độ lười nhác, dành cả buổi sáng chỉ để nằm ngủ, nghỉ trên bãi cỏ thuộc Công viên Quốc gia Serengeti, trải dài từ phía Bắc Tanzania đến Tây Nam Kenya.

Sự yên bình nhanh chóng bị phá tan khi mà một con sư tử cảm nhận được sự xuất hiện của một con linh dương Eland lớn đang đến gần. Eland là loài linh dương lớn nhất ở châu Phi. Chúng có thể cao đến 1,8 m (tính đến vai) và nặng tới hơn 1.000 kg.

Con sư tử tỏ ra vô cùng bình tĩnh và nằm yên trong đám cỏ trong khi con linh dương thơ thẩn càng lúc càng áp sát. Con vật vô tri không hề cảm nhận được nguy hiểm, tiếp tục thoăn thoắt chạy. Đến khi con vật đáng thương nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn, đàn sư tử nhanh chắc chắn không thể bỏ lỡ món quà tuyệt vời như thế này được.

Theo như quan sát của Francis, dường như chú linh dương này đã bị mù. Đây có thể là hệ quả của một chấn thương hoặc cũng có thể do di truyền. Cho dù là do nguyên nhân gì đi chăng nữa thì nó cũng đã có một kết cục đau buồn.

Tin bài liên quan