Vua sư tử "đơn thân độc mã" quần thảo giữa bầy linh cẩu đói khát

Vua sư tử "đơn thân độc mã" quần thảo giữa bầy linh cẩu đói khát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công bằng mà nói, linh cẩu chưa bao giờ là đối thủ của sư tử, nhưng trong trường hợp số lượng linh cẩu áp đảo thì lại là câu chuyện khác.

Cùng là động vật săn mồi bậc cao nhưng sư tử và linh cẩu là những kẻ có địa vị trong xã hội khác hẳn nhau. Một bên được coi là chúa tể của rừng xanh, được muôn thú coi trọng và kính nể, bên còn lại có thể nói là sinh vật bị ghét nhất trên thế giới bởi vẻ ngoài xấu xí, bản tính máu lạnh và cực kỳ ma lanh, tàn nhẫn.

Sư tử là loài động vật thường biết đến là ông vua của rừng xanh, và không phải ngẫu nhiên mà chúng được người đời trao tặng danh hiệu đó. Về bản chất, sư tử là loài thống trị, sẵn sàng hạ gục bất kỳ đối thủ nào nếu cần thiết. Thậm chí, nhiều trường hợp sư tử còn không thèm ăn thịt đối thủ cạnh tranh với nó. Điều này đơn giản chỉ là để thị uy sức mạnh cũng như loại bỏ tất cả những kẻ dám mon men, đe dọa đến chuỗi thức ăn của chúng.

Sư tử và linh cẩu vốn được biết đến là hai loài động vật săn mồi bậc cao trong tự nhiên. Cũng vì cuộc chiến tranh giành thức ăn để sinh tồn, sư tử và linh cẩu trở thành những đối thủ không đội trời chung với nhau. Lý do là bởi linh cẩu là loài hay đi ăn thức ăn thừa của kẻ khác, không những thế, chúng còn lập thành các băng nhóm chuyên đi cướp con mồi của các loài săn mồi, điển hình là sư tử.

Ghét nhau là thế, nhưng hai loài động vật này rất hạn chế để lao vào những cuộc tỷ thí vô nghĩa, nhằm tiết kiệm sức lực cũng như né tránh những thương tích không cần thiết.

Trong trường hợp bắt buộc phải đối đầu, sư tử thường sẽ là kẻ chiến thắng. Với sức mạnh áp đảo cùng với bộ kỹ năng chiến đấu hoàn hảo, sư tử áp đảo tất cả những kẻ dám thách thức nó. Khi chiến tranh xảy ra, sư tử thường vồ lấy linh cẩu, cắn vào cổ cho đến khi đối thủ chết ngạt.

Cặp vợ chồng Margot và Maddie Lowe đến từ Úc, trong chuyến thăm quan tại Arathusa Safari Lodge đã cùng nhau chứng kiến màn đụng độ "có 1 không 2" giữa đàn linh cẩu và sư tử.

Hôm đó, vì đã được nhìn thấy cảnh một chú sư tử săn mồi ở Arathusa Safari Lodge nên gia đình nhà Lowe và hướng dẫn viên du lịch Witness Mathebule (còn được biết đến với nghệ danh De Beer) vào ngày hôm trước, nên đã quay lại. Tuy nhiên, khi đến nơi, trước mắt họ không còn hình bóng của chú sư tử nào, mà thay vào đó là một đàn linh cẩu đang gặm nhấm xác con mồi.

Đột nhiên, bầu không khí trở nên trùng xuống, một số thành viên trong đàn linh cẩu tỏ vẻ sợ hãi và bỏ ăn. Dường như đang có điều gì tạo ra áp lực khiến chúng không thể thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái.

Bất ngờ, từ trong bụi rậm, một con sư tử đực to lớn nhảy ra khiến đàn linh cẩu bỏ chạy tán loạn. Khá đen cho một con linh cẩu chậm chân đã bị sư tử vồ trúng người. Sự tức giận của sư tử vì bị cướp mất miếng mồi đã trút lên hết toàn bộ con linh cẩu đáng thương.

Lúc này, gia tộc linh cẩu mới kịp trấn tĩnh và lao tới trợ giúp thành viên còn lại. Chúng lao tới tấn công, hết cắn vào lưng rồi vào chân của sư tử. Trước những đòn đánh dồn dập của linh cẩu, con sư tử cuối cùng đã phải bỏ con mồi ở lại để bỏ trốn.

Tin bài liên quan