Bức xúc với trách nhiệm của nhà mạng

Bức xúc với trách nhiệm của nhà mạng

(ĐTCK) Làng chứng khoán đang rất bức xúc và đau lòng trước nghịch cảnh giám đốc một DN niêm yết không thể mua cổ phiếu của DN. Nguyên nhân chỉ vì… mất mạng!

Nội dung vụ việc gây phẫn nộ này như sau: Trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 16/10, ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc CTCP Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM) đã đăng ký với cơ quan hữu trách về việc mua 200.000 cổ phiếu BGM.

Tuy nhiên, sự việc trở nên đau lòng khi hết thời điểm trên, ông Quang không mua được cổ phiếu nào. Tất nhiên, cũng đã có nhiều lãnh đạo DN không mua được.

Lý do thường là: giá cổ phiếu vượt quá kỳ vọng, trên thị trường không thấy ai bán đủ nhiều để mua, chưa thu xếp đủ nguồn tài chính, chưa có kinh nghiệm giao dịch…vân vân…

Cá biệt có trường hợp do bỡ ngỡ khi sử dụng Internet nên ấn nhầm lệnh mua thành lệnh bán. 

Dẫu lý do cũng bởi Internet, nhưng trường hợp tại BGM lại gây sốc.

Bức xúc với trách nhiệm của nhà mạng ảnh 1

Bởi sau khi đăng ký mua, vị giám đốc bất ngờ có chuyến công tác (có lẽ dài ngày) trên mỏ tại thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nên không mua được cổ phiếu nào, với lý do (trích nguyên văn)… “ở trên mỏ không có Internet”.

Việc mua hụt khiến tình cảnh của vị giám đốc trở nên rất trớ trêu khi hiện không được sở hữu một cổ phiếu nào tại chính công ty do mình làm giám đốc.

Nỗ lực đáng ghi nhận từ người làm thuê vươn lên trở thành người làm chủ đã thất bại…

Không chỉ dư luận làng chứng mà ngay cả các đơn vị đang gấp rút tăng cước 3G cũng… đắng lòng trước vụ việc này.

“Thật là một nghịch cảnh trớ trêu. Anh ấy đường đường là lãnh đạo một DN mà không có cái Ipad hay điện thoại để gọi điện cho môi giới đặt lệnh”, lãnh đạo một DN ngành viễn thông suy đoán và thừa nhận, đó có thể là một thất bại của ngành.

Ở một góc nhìn khác, một lãnh đạo DN giao thông lên tiếng, “đấy, khi các ông chưa lo được đến những trường hợp ấy thì đừng tính đến chuyện tăng cước 3G nhé.

May mà ông giám đốc không làm đơn kêu cứu đi các cấp, các ngành. Phải tay tôi thì…”. Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận trách nhiệm của ngành giao thông khi hạ tầng đường xá từ mỏ Cầu Sắt ra điểm Internet gần nhất quá trắc trở dẫn đến việc nạn nhân không thể tiếp cận  Internet trong cả tháng ròng.   

Đương nhiên, phản ứng với sự việc này, dư luận ngành chứng khoán sôi sục hơn cả. Đại diện cho khối môi giới, anh Đoán Toàn Sai phẫn nộ nói, nhà mạng bất công với anh Quang, chúng tôi cũng sẽ bất công với nhà mạng. Đâu là động cơ của việc không phủ sóng Internet tại khu vực thôn Cầu Sắt? Toàn thể thành viên TTCK đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.

Ông Hứa Thì Hứa, đại diện một DN niêm yết trầm giọng đồng cảm: Thật tội nghiệp.

Trước tôi cũng hứa mua một ít cổ phiếu, nhưng lại nhỡ tay nhấn phím bán nên được cổ đông săn sóc ghê lắm. Mà tôi ghi nhận ở anh ấy đức tính thật thà hiếm có. Mất mạng thì bảo mất mạng, chứ chả lẽ lại bảo trên mỏ bị cắt điện à?

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn “Văn hóa Chứng khoán”, ông Bùi Bao Biện, một cổ đông lâu năm của HGM lại thể hiện một góc nhìn khác khi cho rằng, đây là một tín hiệu rất tốt đẹp khi ban điều hành DN thể hiện sự hết mình với công việc và lỗi rất lớn này chỉ thuộc về ngành viễn thông.

“Để thể hiện sự chia sẻ một cách thiết thực, cổ đông chúng tôi sẽ đồng lòng bán ra để anh ấy muốn mua bao nhiêu thì mua”, ông Biện cam kết.

Bác Lý Trấu, một nông dân tại Lục Ngạn, ngưng tay cuốc khẳng định, “tôi cam đoan là tại vườn vải này không có ‘In - tơ - lét’, không có điện thoại. Con Iphone này, tôi mang theo chỉ để nghe Phương Mỹ Chi hát ‘Quê em mùa nước lũ’ thôi. Tuy nhiên, ngay đầu thôn, bọn trẻ ranh cũng có mấy cái quán ‘lét’ để chém phây búc”.

Được biết, bác Trấu cũng từng chơi chứng khoán khi là công nhân được mua cổ phiếu ưu đãi. Bác còn chỉ cho phóng viên chỗ hay ra hóng chứng khoán ở quán nét đầu thôn.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát thực địa theo chỉ dẫn của bác Trấu thất bại hoàn toàn vì sự bất hợp tác. Khi được hỏi lý do dẫn tới vụ việc không mua được cổ phiếu đau lòng trên, một thanh niên chân to như tay đang bắn giết trên mạng phì phèo: có khi “tạch lô” nên hết tiền cũng nên!?

 Trong khi đó, tay chủ quán vừa xua tay đuổi phóng viên, vừa lẩm bẩm: “Có muốn mà vợ nó không chi tiền thì cũng nhịn”.

Về phía các nhà mạng, trước phản ứng từ dư luận, lại lên tiếng khá yếu ớt. Một vị đại diện cho biết: chúng tôi rất “đau đớn, xót xa” trước sự việc trên. Nhưng rất có thể nó liên quan đến phong trào cắt cáp viễn thông đang nở rộ.

“Tháng 10 vừa rồi, cáp Internet của FPT Telecom, Hanoi Telecom... liên tục bị đứt nhân tạo tại Bắc Ninh, Hà Nội và trước đó là tại Lào Cai, Móng Cái, Bạc Liêu… Vậy thì chả có gì đảm bảo ở Bắc Giang không bị cắt cáp dẫn đến sự việc đau lòng là… mất mạng”, vị này phân trần.

Đang băn khoăn trước những quan điểm trái chiều, điện thoại của phóng viên rung lên một số lạ tự xưng nhà ngoại cảm cho biết, có thể dùng 12 cung hoàng đạo để giải thích sự việc trên. Theo vị này, với lý do rất thật thà “ở trên mỏ không có Internet”, chắc chắn anh giám đốc sinh ở cung Song Ngư (19/2 - 20/3).

“Chính vì vậy, tôi khẳng định, trên mỏ có cáp, nhưng dưới đất chắc chắn có một loại quặng chất hiếm làm ức chế Internet. Không tin, cứ đào sâu xuống dăm trăm mét mà xem”, số lạ khẳng định, nhưng không đồng ý nêu tên với lý do “tình hình ngoại cảm… đang vào thời điểm nhạy cảm”!

>> Ig Nobel kinh tế 2014

>> Không có bình đẳng giới trong đầu tư chứng khoán