Chứng khoán ngoại truyện!

Chứng khoán ngoại truyện!

(ĐTCK) Hơn thập kỷ trước, chứng khoán đất Việt vừa sinh ra nên hồn nhiên, đơn giản. Chỉ cần biết mặt hai tờ lệnh bán, lệnh mua, lên sàn là có lời vô kể…

Rồi kinh tế thế giới suy vi, thị trường loạn lạc. Cuộc chiến tranh chức võ lâm minh chủ giữa Tiến bang và Tèo bang diễn ra ròng rã suốt 4 năm qua với 994 cuộc ác đấu lớn nhỏ.

Một sáng cuối năm con Mèo, Bang chủ Tiến bang bỗng thấy trong lòng dậy lên một nỗi bi ai khôn tả. “Hỡi ơi, 4 năm một cơn ác mộng…, giờ ta còn gì!? Một down trend cao như núi đang bủa vây...”. Nhưng dẫu sao danh tiếng Tiến bang vang lừng bốn bể chẳng phải chỉ là hư danh. Lão vẫn đang nung nấu điều gì ghê lắm... Tên đệ tử đứng bên phụ họa: con thấy mấy hôm nay Cảm tử bang đang điểm quân, điểm tướng. Nghe chừng sắp tới chứng trường có đánh nhau to.

Ờ…, Bang chủ Tiến bang hờ hững đáp lại. Ngưng giây lát, lão đột ngột quay sang hỏi:

- Ngươi thấy gã bang chủ Tèo bang thế nào? Rồi không đợi tên đệ tử trả lời, lão nói tiếp: chứ ta thấy người này cao thâm khó đoán… Môn đánh xuống của gã thì thực là tả đạo bàng môn. Nghe đâu gã còn đang nhờ vả một số cao thủ định giá “dìm hàng” tín nhiệm sang đây để hư trương thanh thế. Còn lão Bang chúa Kẹp bang phe ta sao lúc này cũng im hơi lặng tiếng quá…

Lại nói chuyện Tèo bang. Sau mấy năm nằm im thở khẽ vì thanh thế của Tiến bang quá mạnh khi đất Việt vào WTO, chuẩn bị giấc mơ hóa rồng. Tưởng chừng như đã diệt vong thì gần đây bỗng xuất hiện một bang chủ kiệt xuất anh tài.

Chứng khoán ngoại truyện! ảnh 1

Năm Mèo, VN-Index “thỏ thẻ” rơi, hy vọng sang năm Rồng, đồ thị cũng vẽ hình Rồng mà bay lên

Giang hồ đồn rằng, có bà góa vào rừng ăn phải… cổ phiếu hiếm, về nhà có mang trên 10 tháng. Đến kỳ sinh nở, trời mây đang rạng ngời bỗng dưng u ám. Vừa chào đời, thay vì khóc lóc, thằng bé đảo mắt nhìn quanh rồi cười lên ba tiếng như tiếng chim lợn hót làm tất thảy thất kinh...

Một hôm, có tay thầy tướng cầm cái phướn đen hình thù kỳ quái ngang qua, đột nhiên đứng trước cửa nhà thở dài ba tiếng rồi quay đầu đi tiếp. Bà mẹ cả kinh bèn gọi lại hỏi rõ sự tình. Nhưng gặng hỏi mãi mà người ấy cũng không chịu hé răng nửa lời, chốc chốc lại ngửa mặt than trời: “Tai quái, tai quái”…

Bà mẹ nghe vậy càng hoảng sợ, vội quỳ xuống sì sụp lạy mà rằng: tôi xưa nay dù mẹ góa con côi, nhưng đoan chính, đàng hoàng. Vậy xin tiên sinh mở lòng từ bi mà chỉ đường cho biết đâu là cái nạn để mà tránh, chúng tôi xin nguyện kết cỏ ngậm vành. Kẻ thần bí kia thấy thế không đành lòng nên bảo: chuyện tiên cơ đáng lẽ ra ta không nên để lộ. Nhưng do thấy người hiền lành, nhân hậu, nên ta nói cho biết điều này:

- Quý tử của bà vốn do khí kim tiền tụ thành. Lớn lên chỉ chuyên sống bằng việc hại người. Lấy việc tán gia bại sản của thiên hạ làm trò tiêu khiển.

Bà mẹ nghe vậy lạnh toát xương sống, lại càng lạy người kia như tế sao: vậy làm sao để cháu thành người, mong tiên sinh gia ơn chỉ giáo. Nhưng người này không nói câu gì nữa, rũ áo bỏ đi…

Sau vài năm, đứa trẻ lớn lên, bà mẹ đem chuyện ấy ngày ngày răn dạy, những mong con mình chí thú học hành, làm ăn. Nào ngờ, gã cười nhạt mà rằng, ta thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lẽ nào phó mặc số mệnh cho dăm ba câu chuyện nhảm ấy?

Thằng bé càng lớn càng lắm tài lạ, chẳng mấy chốc cả vùng đã biết tiếng. Không những thế, lại còn quy tụ được một số kỳ nhân dị sĩ suốt ngày dậu đổ bìm leo, hạ thấp tín nhiệm, lũng đoạn giang hồ, tội ác không biết bao nhiêu mà kể. Trong bọn, phải kể đến một lãng tử có biệt danh là Chim Lợn, người hùm tay gấu, mắt sáng như sao, du ngoạn online cả con trăng không mệt, một bầu Vodka Men, một laptop FPT Elead, thông hiểu đủ ngón đánh xuống ở đời.

Đến như một kẻ khác là Lỗ Thật tiên sinh lại càng thập phần cổ quái. Nghe đồn là cháu chắt mấy mươi đời của Quỷ Cốc tiên sinh. Lúc gã mới sinh ra có đám mây ngũ sắc cứ lởn vởn bay mãi quanh nhà, ngoài đầu hồi lại có con chèo bẻo hót “kết quả đây, kết quả đây”, y như tiếng người… Kẻ này vốn thạo thuật chiêm tinh, đoán mộng. Năm 15 tuổi đã viết quyển “sổ mơ” bán cho bọn lô đề. Còn về cái việc tiên tri, đồn đoán ông này lỗ, bà kia sắp sập tiệm… thì coi như trò con trẻ!

Chứng khoán ngoại truyện! ảnh 2

Đến khi nhóm này bá đạo trên chứng trường thì càng gây thất điên bát đảo. Thế nên, sự thật Bang chủ Tèo bang lợi hại đến đâu ít người được biết, chỉ thấy cảnh cái up trend đang phơi phới bị bẻ ngoặt, fibonacci kháng cự vững như thành bị xuyên thủng là đã khiến giang hồ thập phần ngán sợ.

Vào tiết Lập đông năm con Mèo, liên quân Tèo bang hơn 100 vạn có Chim Lợn dẫn đường, lợi dụng cuối năm chúng đầu tư lơ đãng, quyết tâm chiếm bằng được HOSE và HNX. Thế quân Tèo quả nhiên vô cùng hùng mạnh… Lớn bé, già trẻ, từ penny đến các cao thủ blue-chip bị đánh cho máu nhuộm loang sàn… Trước khí thế liên quân Tèo bang, bang chúng Tiến bang đánh thì không được mà chạy cũng không xong… Bang chủ Tiến bang nhìn về cao thẳm xanh xanh lớn tiếng than rằng:

- Ôi chẳng lẽ công phu tu luyện bấy lâu nay vùi chốn này sao… Rồi nhắm đôi mắt lại mặc cho dòng lệ tuôn rơi.

Nói về Bang chúa Kẹp bang nghe tin thám mã về báo Tiến bang đang hỗn chiến, còn Bang chủ thì đang không biết loạn lạc nơi nào liền hoảng hồn:

- Không xong, không xong… Tiến Bang mà gặp nạn thì liên minh đánh lên giữa ta và họ sớm tan! Mau mau điều ngay trăm vạn hùng binh đóng rải rác khắp nơi, tập trung ngay cứ điểm… Nhớ là trước tiên phải diệt bọn bán khống cho ta!

Nội lực của Bang chúa Kẹp bang quả cũng có chỗ hơn người, đánh tới đâu Tèo bang văng ra tới đó… Đến Tết ông Táo, VN-Index vẫn giữ vững được Km 320.

Bang chúa Tèo bang mưu đồ chưa thành, đang thập phần bực tức thì Lỗ Thật đi vào:

- Bang chúa, người chớ nên u sầu. Ta nghe tin đất châu Âu, lửa vẫn chưa nguội, Tèo bang bên đó vẫn chiếm phần tiện nghi. Dân tình xứ này lại đang vui vầy tết nhất mà bỏ trống cửa sàn. Thời thế đang có lợi cho phe ta.

Lại nói, liên quân Tiến bang sau khi thắng trận thì tập trung ăn nhậu. Đang vui vẻ tiễn ông Táo chầu giời thì bỗng nhiên thấy một luồng âm khí ào ào thổi qua.

Có kẻ bấm độn rồi phán: ngọn gió này âm u, lại từ phía Bắc thổi tới… Suy ra nay mai thế nào cũng có tin tức xấu từ phía ấy tới mà thôi.

Y như rằng, sớm hôm sau, liên quân Tèo bang hơn 20 triệu quân đồng loạt tấn công chứng trường. Từ trong trung quân, Bang chúa the thé vận công hét lớn thị uy:

Bọn các ngươi đúng là bò con không sợ gấu… Mau mau đầu hàng, đừng để ta nhọc lòng mất sức.

Sau nhiều hiệp treo giá lên cao, kìm hãm xả hàng thì Tiến bang cũng dần đuối sức. Tức nước vỡ bờ, tinh binh Tèo bang thừa cơ tuôn ra như thác lũ. Trận đánh diễn ra lặng lẽ mà ác liệt. Chiến trường im lặng rợn người, chỉ còn tiếng bút kim đè nặng. Những tờ lệnh đỏ rực nhè nhẹ rơi. Giám trận broker thở dài não nuột!

Bang chủ Tiến bang thấy thế cưỡi xe đạp điện, tay chỉnh mũ bảo hiểm, phi ra thét lớn:

- Chúng bay đừng ép người quá đáng. Phòng tuyến này là chiến lũy Fibonacci 320 đó, hôm nay chúng ta sẽ quyết tử, thà mua, không bán, xem chúng bay thế nào…

Nói đoạn quơ cây kiếm lệnh xanh lè quay vòng vòng mấy lượt, bỗng đâu từ đầu kiếm hiện lên một làn thanh quang tỏa sáng rực, rồi tụ lại thành ký hiệu $ từ trên lao thẳng xuống đám quân đỏ đang tụ tập, chen lấn gửi tiết kiệm...

Bang chúa Tèo bang đang lúi húi ghi giấy nộp tiền chợt cảm thấy một áp lực nặng nề vội lăn tròn mấy vòng, rồi lồm cồm bò dậy thảng thốt:

- Trời ơi, lại cái gì đây???

Bang chúa Tiến bang cười vang cả sàn:

- Kiều hối đang đổ về như thác. Người anh em bất động sản sau khi hôn mê đã dần hồi tỉnh, chứng khoán ta cũng sẽ thơm lây. Sau này bờ cõi 1.000 dặm ta chiếm lại thì các người chết mà không có đất chôn.

Bang chúa quân Tèo nghe xong ngẫm nghĩ: “Quái, thị trường đi xuống đâu phải vì do thiếu tiền. Dân tình ngán sợ nên cất tiền trong bị đấy chứ”. Nghĩ xong nhếch mép cười thâm hiểm:

- He... he... vậy thì đã sao, tiền có ta cũng không đem “ấp trứng” đâu nhé, xem đây!

Nói đoạn thò tay vào túi quần móc ra một ám khí có màu vàng chóe, nhằm mặt Bang chủ Tiến bang mà ném, té máu đỏ sàn… Bang chủ Tèo bang khoái chí cười như điên:

- Chú mày thấy gì chưa, vàng 9999 đấy... Nói đoạn quăng mình đi thẳng, bỏ lại Bang chủ Tiến bang nằm ngơ ngẩn dưới sàn...

Sau trận ác đấu này, người đời sau có thơ than rằng:

“Ngoảnh nhìn chứng trường như giấc mộng... hề...

Được mất bại thành bỗng hư không”