CEO Dexia Pierre Mariani

CEO Dexia Pierre Mariani

Cơ hội phục hồi của Dexia lại sáng

(ĐTCK-online) Ngày 10/10, Chính phủ 3 nước Pháp, Bỉ và Luxembourg đã chính thức công bố kế hoạch phối hợp chung nhằm giải cứu Dexia SA, ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động chủ yếu tại 3 nước trên đang lâm vào hoạn nạn, có thể bị phá sản bất cứ lúc nào.

Trong quý II/2011, Dexia bị lỗ 4 tỷ euro do vướng vào các khoản nợ xấu liên quan đến Hy Lạp. Ngày 4/10 vừa qua, cổ phiếu của Dexia tại Sở GDCK Brussels (Bỉ) đã sụt giảm tới 22%, khiến cho giá trị vốn hoá thị trường của Dexia giảm hơn 2 tỷ euro. Dexia sở hữu nhiều trái phiếu của Hy Lạp và Italia, riêng của Hy Lạp vào khoảng 4,8 tỷ euro. Nhiều tháng nay, Hy Lạp dính vào khủng hoảng nợ công, nên Dexia đương nhiên cũng bị vạ lây.

Như vậy, Dexia đã rơi vào tình cảnh tương tự như Ngân hàng Lehman Brothers (Mỹ) vào tháng 9/2008. Thấm thía bài học đau đớn là Chính phủ Mỹ đã bỏ mặc Lehman Brothers phá sản và hệ quả tai hại là gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, lần này cả Pháp, Bỉ và Luxembourg đều hạ quyết tâm bằng mọi cách phải cứu Dexia.

Cuối cùng, Thủ tướng Pháp Francois Fillon, Thủ tướng Bỉ Yves Leterme và Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Luc Frieden đã đi đến quyết định chọn phương thức giải thể để quốc hữu hóa tài sản của Dexia tại các quốc gia liên quan.

Cụ thể, Chính phủ Bỉ tung ra 4 tỷ euro (5,37 tỷ USD) để sở hữu Chi nhánh Dexia tại Bỉ. 4 tỷ euro chỉ tương đương 1% GDP của Bỉ, nên không ảnh hưởng đáng kể. Vào tháng 6/2011, giá trị sổ sách của Chi nhánh Dexia tại Bỉ là hơn 7,9 tỷ euro.

Về phần mình, Chính phủ Pháp thông qua 2 tổ chức tín dụng lớn là Caisse des Depots et Consignations và La Banque Postale thực hiện việc mua lại Chi nhánh Dexia tại Pháp. Để trấn an dư luận Pháp, Bộ trưởng Ngân sách Pháp Valeria Pecresse phát biểu: “Chính phủ Pháp chỉ ra tay khi thật cần thiết và những biện pháp này sẽ không gây nguy hại tới kinh tế - tài chính Pháp”.

Tiếp theo, 3 nước trên cùng cam kết sẽ dành 90 tỷ euro (121 tỷ USD) bảo lãnh cho Dexia trong vòng 10 năm. Trong đó, tỷ lệ đóng góp là Bỉ 60,5%, Pháp 36,5% và Luxembourg 3%.

Lãnh đạo 3 nước trên cùng tuyên bố, tất cả các cá nhân, tổ chức có tiền gửi tại Dexia đều được đảm bảo an toàn, không bị mất tiền trong bất kể trường hợp nào.

Sau khi Dexia được giải cứu, cổ phiếu của Dexia lại được giao dịch trở lại. Cổ phiếu của Dexia bị ngừng giao dịch từ ngày 6/10 theo yêu cầu của cơ quan chức năng Bỉ. Phiên giao dịch ngày 11/10 tại Sở GDCK Brussels, giá cổ phiếu của Dexia tăng 2,6% lên 0,87 euro/cổ phiếu.

Có trụ sở chính tại Brussels (Bỉ), Dexia ra đời vào tháng 3/1996, trên cơ sở sáp nhập hai ngân hàng Credit Communal de Belgique (Bỉ) và Crédit Local de France (Pháp) .

Vào thời kỳ đầu, Dexia phát triển khá mạnh. Năm 2001, Dexia đã mua tới 75% cổ phần của Ngân hàng DenizBank (Thổ Nhĩ Kỳ). Năm 2010, Dexia được Tạp chí Fortune (Mỹ) xếp vào hạng thứ 49 trong Fortune 500, danh sách 500 doanh nghiệp lớn  nhất thế giới (xét theo doanh thu) và là doanh nghiệp lớn nhất Bỉ.

Một khi đã được các chính phủ ra tay cứu giúp, cửa phục hồi hay nói cho đúng hơn triển vọng bán tài sản xấu để thu hồi nợ của Dexia xem ra cũng sáng sủa hơn nhiều.

Khi lâm vào khủng hoảng, chẳng ngân hàng quốc tế nào dám “chơi” với Dexia, thì nay đã có một số ngân hàng, quỹ đầu tư muốn mua lại tài sản của Dexia (được đánh giá là còn khá rẻ vào lúc này).

Cụ thể, Ngân hàng Sberbank của Nga đã bày tỏ nguyện vọng mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phần của DenizBank (Thổ Nhĩ Kỳ) mà Dexia sở hữu.

Deutsche Bank (Đức), Rabobank (Hà Lan), Credit Mutuel (Pháp) và BBVA (Tây Ban Nha) cũng có ý định mua lại cổ phần của Chi nhánh Dexia tại Bỉ, nếu giá cả hợp lý. 

Tai qua, nạn khỏi, song lúc này, Pierre Mariani, Giám đốc điều hành (CEO) Dexia, quốc tịch Pháp, gốc Morocco lại bị báo giới Bỉ công kích dữ dội.

Cụ thể, tờ De Morgen đã tung tin ông này tiêu hoang tiền của Dexia, khi mấy năm nay, ông chỉ ở khách sạn 5 sao với giá 545 euro/ngày, một sự lãng phí khủng khiếp, nhất là trong bối cảnh Dexia làm ăn chẳng ra gì, đến mức phải nhờ Chính phủ 3 nước hợp lực mới thoát chết.

Ngay sau đó, Ulrike Pommée, người phát ngôn của Dexia đã phát biểu, ông Pierre Mariani lãnh đạo Dexia trong một giai đoạn hết sức khó khăn, ông là “người chữa cháy” cho Dexia, bởi nếu không có sự chèo lái của ông, tình hình của Dexia có thể còn xấu hơn nhiều.

Ulrike Pommée cũng bác bỏ thông tin mà De Morgen nêu và giải thích như sau, Pierre Mariani là người Pháp, vợ con ở bên Pháp, sang Bỉ làm việc một thân một mình, nên Ngân hàng thuê phòng cho ông ở khách sạn 5 sao có mức giá niêm yết 145 euro/ngày đêm.

“Song do ông ở lâu dài, nên mức giá thực tế thấp hơn nhiều so với giá niêm yết. Hoàn toàn không có mức giá 545 euro/ngày đêm như tờ De Morgen nêu”, người phát ngôn của Dexia khẳng định.