Mớ dây tâm lý - hiện tại đã biến thành một mớ bòng bong?!

Mớ dây tâm lý - hiện tại đã biến thành một mớ bòng bong?!

"Đâu cái điền"!

(ĐTCK-online) "Một phút huy hoàng" chợt đến trong phiên giao dịch ngày thứ Tư tuần trước đến bây giờ không còn đọng lại gì khi thị trường lại rơi vào bóng tối. Tia hy vọng vẫn chưa đủ lớn để tiếp tục duy trì khi thị trường chưa thể có được một lần mừng trọn, dù chỉ là một chu kỳ T+3. Hai phiên cuối tuần trước với những pha đảo chiều ngay trong cùng một phiên đưa giao dịch vào một tình thế đáng ngờ vực.

Hai phiên đầu tuần này, thứ Hai 21/1 và thứ Ba 22/1, chứng khoán tiếp tục nối đuôi nhau giảm giá. Những phát pháo hiệu đầu tiên về việc hỗ trợ thị trường thông qua các biện pháp quản lý đã được bắn lên trời từ tuần trước đến giờ vẫn mới chỉ đang lơ lửng trên không trung, chưa kịp tỏa xuống mặt đất để đi vào hiện thực. Có lẽ các "pháo thủ" còn cần phải họp bàn, nhưng không biết sẽ họp dưới mặt đất hay trên không trung, bàn chuyện nhân gian hay lo việc nhà trời?!

Hôm qua, 22/1, là hạn nộp tiền cuối cùng đối với nhà đầu tư trúng đấu giá cổ phần Vietcombank, thị trường có thêm một phiên suy giảm với VN-Index lại lùi gần về ngưỡng 800 điểm hơn. Liệu nhà đầu tư có "bỏ cọc chạy lấy người" hay không còn đợi thêm thông tin công bố chính xác. Tuy nhiên, một cuộc IPO lớn khác sắp diễn ra của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) trong cùng ngày đã có những thông tin đang được mong đợi nhưng không mấy dễ chịu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Theo đó, tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá là 2.439, trong đó cá nhân trong nước là 2.176, cá nhân nước ngoài là 113, tổ chức trong nước là 134, tổ chức nước ngoài là 16. Tổng khối lượng đăng ký mua là 78.373.000 cổ phần, nghĩa là chỉ chiếm hơn một nửa so với 128.257.000 cổ phần dự kiến đấu giá. Đến ngày 25/1 mới hết hạn nộp phiếu tham dự đấu giá, nhưng kết quả cuộc đấu này chắc chắn không còn là điều phải bàn cãi thêm gì nhiều. Đã "đấu" thì ắt phải có thắng có thua. Thắng cả liệu có còn là đấu?

Hôm qua, VN-Index sụt giảm 26,14 điểm, tương đương 3,13%, về còn 807,74 điểm. Toàn sàn TP. HCM chỉ có 5 mã chứng khoán tăng giá, còn lại 6 mã đứng giá và 134 mã giảm giá. Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index cũng tiếp tục lặng lẽ giảm thêm 5,19 điểm, tương đương 1,82%, để còn 279,3 điểm.

Như vậy, chứng khoán trên cả hai sàn giao dịch đã có cả hai phiên đầu tuần giảm giá. Phiên giao dịch ngày thứ Hai, VN-Index đã kịp đánh mất 1,55%, tương đương 13,17 điểm, bằng đúng số điểm có được trong phiên thứ Sáu tuần trước. Phiên này, cũng có đến gần 100 mã chứng khoán giảm giá, chỉ có 35 mã tăng giá và 18 mã đứng giá.

Tương tự, HASTC-Index ngày thứ Hai cũng mở đầu tuần bằng một phiên mất điểm sau ngày tăng điểm cuối tuần trước. HASTC-Index giảm 3,54 điểm, tương đương 1,23%. Số lượng cổ phiếu giảm giá phiên này được ghi nhận ở 85 mã, thừa sức đánh bại những nỗ lực từ phía 26 mã tăng giá, còn lại có 4 mã đứng giá và 7 mã không có giao dịch.

Nếu đặt sự trông cậy vào các cổ phiếu lớn trong vai trò dẫn dắt các chỉ số, người ta không khỏi có lúc nóng lòng thốt lên rằng: Không hiểu nhiều blue-chip đang ở đâu lúc thị trường đầy dông gió!

Đã đến lúc tiếp nhận những thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, được đánh giá hầu hết đều khả quan. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu, sau một thời gian được uốn nắn, đến người bảo thủ nhất cũng thấy đã rẻ hơn quá nhiều. Nhưng thị trường chứng khoán vẫn cứ đang tiến gần hơn đến nhiều thứ, và càng xa hơn nhiều thứ. Tiếc là, những cái đang đến gần và những cái đang rời xa đều không nằm trong mong muốn.

Có lý do để nhiều nhà đầu tư tin rằng, 800 điểm đối với VN-Index có thể là ngưỡng hỗ trợ tốt, nhưng từ suy nghĩ biến thành hành động bây giờ đã phải đi qua một quá trình khá xa, vì nó phải mất nhiều thời gian đi vòng qua mớ dây tâm lý - hiện tại đã biến thành một mớ bòng bong. Còn thị trường dường như cũng đang chờ đợi những yếu tố ngoài thị trường…

Chẳng còn nhiều ngày nữa là hết năm Đinh Hợi. Nhà đầu tư nội giật mình thấy Xuân Mậu Tý đã cận kề. Tết nhất đến nơi rồi, mà vẫn cứ thấy điên cái đầu!