Linh cẩu cấu xé, tìm mọi cách dìm chết đồng loại của mình

Linh cẩu cấu xé, tìm mọi cách dìm chết đồng loại của mình

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lý do gì mà con linh cẩu lại sử dụng những ngón đòn tàn độc đến như vậy để đối xử với chính người đồng loại của mình?

Xuyên suốt lịch sử loài người, đã có rất nhiều cuộc chiến đấu, xung đột ác liệt nổ ra liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Có những cuộc xung đột bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước nhưng kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa kết thúc.

Bản năng bảo vệ lãnh thổ không chỉ có ở những loài động vật bậc cao, thông minh như loài người mà nó hiện hữu ở trong hầu hết tất cả các loài động vật.

Đây là tập tính bẩm sinh, đặc trưng ở động vật để đánh dấu lãnh thổ của mình nhằm chống lại sự xâm lấn đến từ các cá thể cùng loài hoặc các loài khác nhau.

Trong thế giới của các loài động vật hoang dã, có thể nói, sự cạnh tranh về lãnh thổ là một trong những trận chiến đấu khốc liệt nhất với kết quả hoặc là chiến thắng hoặc là "nằm xuống".

Linh cẩu, loài động vật nổi tiếng là máu lạnh, tàn nhẫn nhất khi xảy ra tranh chấp, không cần phải đối đầu với những kẻ ngoại bang, mà ngay trong chính đồng loại của mình, cũng sẽ là những trận chiến tàn độc, không khoan nhượng.

May mắn xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm, Vicky Stephenson, hướng dẫn viên du lịch, sẽ cho chúng ta thấy được một trong những trận chiến đấu khốc liệt nhất giữa hai con linh cẩu với nhau bằng đoạn clip dưới đây.

Clip nguồn: LatestSightings.

Hồi tưởng về những ký ức kinh hoàng, chị Stephenson kể lại, hôm đó cả đoàn đang cắm trại ở vùng Ingwelala, trực thuộc Công viên quốc gia Greater Kruger thì nghe đâu đó có tiếng văng vẳng của linh cẩu.

Tò mò bởi tiếng động, cả đoàn nhanh chóng lên đường tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không mất nhiều thời gian, Stephenson tìm thấy cặp linh cẩu đang đánh nhau dữ dội dưới lòng sông. Trong đó, một con có vẻ đang chiếm ưu thế, con còn lại đang cố hết sức tìm cách thoái lui.

Mặc dù cùng là đồng loại nhưng cuộc chiến giữa hai con linh cẩu diễn ra cực kỳ khốc liệt.

Mặc dù cùng là đồng loại nhưng cuộc chiến giữa hai con linh cẩu diễn ra cực kỳ khốc liệt.

Stephenson cho biết: "Tất cả mọi người đều shock nặng, bởi không có ai trong đoàn từng có cơ hội chứng kiến hai con linh cẩu đánh nhau. Chúng tôi đều cảm thấy rất buồn và đau lòng trước cảnh đồng loại tương tàn lẫn nhau như thế này. Đặc biệt, con linh cẩu bị tấn công tỏ rõ vẻ đau đớn, kiệt sức, trông cực kỳ đáng thương. Nhưng với tư cách là một người hướng thực địa, chúng tôi cảm thấy mình cần phải chứng kiến những chuyện như thế này, mặc dù nó không hề dễ chịu..."

Màn giao tranh kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó con mạnh hơn còn gọi được thêm 2 con linh cẩu khác đến hỗ trợ. Lúc này, tất cả mọi người đều đoán được kết cục bi thảm của con còn lại, nên đã quyết định bỏ đi để khỏi phải chứng kiến cảnh đó.

Con linh cẩu bị tấn công lúc này đã thoi thóp, không còn sức chống đỡ.

Con linh cẩu bị tấn công lúc này đã thoi thóp, không còn sức chống đỡ.

Đoạn clip sau đó đã được đem đến cho một vị chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu hành vi loài linh cẩu để tìm câu trả lời.

Theo đó, cả 4 con linh cẩu trong đoạn clip đều là con đực và trước đó ở trong cùng 1 bầy đàn. Con linh cẩu bị tấn công là kẻ tự tiện tách ra khỏi đàn của mình để gia nhập vào một nhóm khác. Hiển nhiên điều này không nhận được sự đồng thuận của những con còn lại, một sự thanh trừng kẻ phản bội đã xảy ra và được chị Stephenson quay lại trong đoạn clip.

Tin bài liên quan