Linh cẩu tham lam tấn công báo hoa mai để cướp con mồi, cuối cùng nhận cái kết "mất cả chì lẫn chài"

Linh cẩu tham lam tấn công báo hoa mai để cướp con mồi, cuối cùng nhận cái kết "mất cả chì lẫn chài"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tình huống hài hước, sự giao tranh giữa hai kẻ săn mồi ma mãnh cuối cùng đã đem lại cơ hội sống sót dành cho con mồi đáng thương.

Trái với vẻ bình yên, thanh bình của vùng thảo nguyên hoang dã, nơi đây, bất kỳ khoảnh khắc, giây phút nào cũng đều có thể xảy ra những trận chiến săn mồi giằng co, tranh giành, khốc liệt nhất.

Đây là quy luật bất biến của tự nhiên, giống như cách con người ăn, uống hàng ngày để tồn tại, các loài động vật ăn thịt cũng lao vào những cuộc săn mồi bất tận.

Khi mà số lượng thức ăn dần cạn kiệt, để đảm bảo đủ nguồn cung, những loài thú ăn thịt không những phải tìm đủ cách để tìm kiếm con mồi mà còn phải căng mình chống đỡ, bảo vệ thành quả của mình khỏi những kẻ cơ hội, chuyên rình rập để cướp đi thành quả của người khác.

Nổi tiếng nhất về biệt tài "hôi của", cũng là loài động vật bị muôn loài căm ghét nhất trên thảo nguyên đó là linh cẩu.

Đây là loài động vật vô cùng tham lam, máu lạnh và tàn nhẫn vô cùng. Chúng sẵn sàng có thể ăn thịt cả đồng loại, thậm chí những con non trong đàn chỉ để thỏa mãn chiếc bụng đói.

Với khả năng chạy nhanh, hàm răng sắc nhọn, lối sống bầy đàn, linh cẩu hoàn toàn có thể là một thế lực săn mồi thiện chiến, đáng sợ trên thảo nguyên. Nhưng linh cẩu thay vì đàng hoàng đi săn mồi, chúng thích đi cướp con mồi từ tay của kẻ khác hơn.

Nhiều tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra, may mắn một trong số đó đã được ông Peet Van Schalkwyk, nguyên giáo sư tại đại học North-West, ghi hình lại trong chuyến du lịch tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Clip nguồn: LatestSightings.

Chuyến đi của giáo sư Schalkwyk tương đối thanh bình khi xuyên suốt hành trình là những hình ảnh các con vật ăn cỏ hiền lành, dễ thương như voi, ngựa vằn, hươu cao cổ, linh dương... đi uống nước.

Đúng lúc đang chuẩn bị đi về thì một người phụ nữ trong đoàn phát hiện ra một con báo hoa mai (leopard) đang trốn trong bụi rậm để rình rập đàn linh dương impala đang ăn cỏ gần đấy.

Háo hức với viễn cảnh sẽ được chứng kiến một cuộc săn mồi kỳ thú, đoàn của giáo sư Schalkwyk quyết định ở lại để quay phim.

Sự kiên nhẫn của cả đoàn đã được đền đáp, cuối cùng con báo hoa mai đã có thể bắt thành công được một con linh dương.

Sau nhiều giờ rình rập, cuối cùng con báo hoa mai đã bắt được một con linh dương impala.

Sau nhiều giờ rình rập, cuối cùng con báo hoa mai đã bắt được một con linh dương impala.

Tuy nhiên, đó chưa phải là hết, kịch hay còn nằm ở phía sau.

Ngậm con mồi trong miệng, con báo hoa mai tìm một địa chỉ vắng vẻ ở gần bờ sông để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn.

Bỗng nhiên từ đâu một con linh cẩu đói ăn xuất hiện. Với dáng vẻ điềm tĩnh, nó đi đến hồ nước định giải khát thì phát hiện ra khu vực con báo vừa tha con mồi của mình đến.

Nhanh như chớp, con linh cẩu tiến lại gần, khiến con báo sợ hãi, nhảy dựng cả người và phải chạy trốn vào bụi rậm gần đó.

Bất ngờ hơn nữa, con linh dương tưởng như đã dặt dẹo, không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, trong một giây 2 kẻ săn mồi lơ đãng, liền biến mất như một cơn gió. Con linh cẩu nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn.

Cuối cùng clip kết thúc bằng hình ảnh con linh cẩu chán nản, quay trở lại hồ nước, vừa bị mất con mồi vừa bị thương do bị con báo tấn công.

Tin bài liên quan