(ĐTCK-online) Ngày 18/12/2007, quần thể MGM Grand Macao gồm casino, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao (35 tầng, với 600 phòng) cùng các cửa hàng bán lẻ... có tổng vốn đầu tư lên tới 1,25 tỷ USD đã chính thức được khai trương ở Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc). Đây là quần thể casino thứ 28 ở vương quốc đánh bạc lớn nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Công trình này của liên doanh giữa MGM Mirage (Mỹ) và Pansy Ho, con gái của Stanley Ho (ông vua sòng bạc đã từng độc quyền về kinh doanh sòng bạc gần 40 năm ở Macao), với tỷ lệ góp vốn là 50/50. Trong lễ khai trương, ông Terry Lanni, Giám đốc điều hành MGM Mirage tuyên bố đầy tự tin rằng: "Tuy là người đến sau, nhưng chúng tôi quyết không chịu lép vế một ai". Nói một cách dân dã thì điều này có nghĩa, tuy MGM Grand Macao là "trâu chậm, song quyết không chịu uống nước đục".
Ông Terry Lanni đã nói rõ về chiến lược kinh doanh của MGM Grand Macao là nhắm tới đối tượng khách hàng "sộp", tức là phân khúc cao cấp của thị trường. Với một casino lớn gồm 385 bàn chơi, 16 phòng VIP và 890 máy đánh bạc chỉ dành cho các khách giàu có, rủng rỉnh tiền. MGM Grand Macao không tiếp nhận khách bình dân, chơi kiểu cò con.
"Chúng tôi có thế mạnh của mình trong khai thác phân khúc cao cấp (high - end). Ở Las Vegas, Atlantic City (Mỹ)..., chúng tôi đã khẳng định được tên tuổi, vị thế của mình và cũng muốn thực hiện điều này ngay tại Macao. Nói một cách ví von thì chúng tôi luôn tự coi mình là xe ô tô nhãn hiệu Rolls-Royce, chứ không phải là Volkswagen hay
Toyota
", ông Terry Lanni nói.
Giấy phép hoạt động của MGM Grand Macao cũng là giấy phép cuối cùng mà Chính quyền
Macao
cấp cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sòng bạc. Sau đó là khoá sổ. Kể từ năm 2001, khi Macao chính thức cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được quyền đầu tư kinh doanh casino đến nay, số casino đã tăng từ 11 lên 28 và doanh thu cũng tăng tương ứng từ 2,8 tỷ USD lên 7,3 tỷ USD (năm 2006). Theo số liệu thống kê chính thức, trong 3 quý đầu năm 2007, tổng doanh thu từ casino là 58,31 tỷ pataca (tương đương 7,5 tỷ USD) vượt qua doanh thu của cả năm 2006. Dự kiến, doanh thu năm 2007 sẽ vượt ngưỡng 10 tỷ USD. Bên cạnh du lịch, thuế từ dịch vụ kinh doanh casino là nguồn thu chính của
Macao
(chỉ có 530.000 dân). Năm 2006,
Macao
đã đón 22 triệu lượt du khách, trong đó có 86% đến từ Hồng Kông và Trung Quốc. Năm nay, con số này ước lên tới 26 triệu lượt du khách.
Theo nhiều nhà phân tích, so với các đối thủ thì MGM quả là chậm chân hơn. Sau khi Chính quyền
Macao
cho phép, tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên có mặt tại đây. Năm 2004, ông này đã đưa Casino Sands Macau vào hoạt đông và vào tháng 8/2007, khai trương tiếp The Venetian Macao - Resort - Hotel, công trình casino - khu nghỉ dưỡng - khách sạn lớn nhất ở Macao cả về quy mô lẫn vốn đầu tư (2,4 tỷ USD). Tiếp đó, tỷ phú Mỹ Steve Wynn đã đầu tư 1,2 tỷ USD xây dựng Wynn Casino Resort (giai đoạn 1). Rồi vào tháng 5/2007, Liên doanh Melco PBL Entertainment giữa Lawrence Ho (con trai của Stanley Ho) và James Packer, con trai của Kerry Packer từng là tỷ phú giàu nhất Australia (đã quá cố) đã khánh thành Crown Macau (vốn đầu tư "chỉ" là 500 triệu USD). Tất nhiên, cũng phải kể đến sòng bạc Casino Lisboa nổi tiếng của ông Stanley Ho đã tồn tại mấy chục năm nay. Mật độ sòng bạc ở đây quả là dày đặc đến mức khủng khiếp, vì trên diện tích có 17 km2 mà có tới 28 sòng bạc lớn. Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng được sự cạnh tranh thu hút khách ở đây gay gắt và quyết liệt đến mức độ nào. Đương nhiên, do chậm chân, nên MGM Grand Macao không ít thì nhiều cũng thiệt thòi hơn các đối thủ, vì vậy, nên phải chọn phân khúc cao cấp nhất và... khó xơi nhất.
Ông Rob Hart, nhà phân tích về kinh doanh casino của Chi nhánh Hãng Morgan Stanley (Mỹ) ở Hồng Kông nhận xét, tiềm năng phát triển casino của Macao còn rất lớn, bởi Macao nằm ngay cạnh Quảng Đông, một trong những tỉnh giàu có nhất Trung Quốc (với 100 triệu dân), rồi 1,3 tỷ người ở Trung Quốc đại lục có thu nhập ngày càng cao. "Ai cũng biết, người Hoa rất mê trò "đỏ đen", nên nếu biết khai thác thì 28 sòng bạc chưa phải đã là quá nhiều. MGM Grand Macao vẫn có cơ hội kinh doanh tốt, nhất là có sự góp vốn của Pansy Ho, con gái rượu của Stanley Ho", ông Rob Hart nói. Một người Trung Quốc (chỉ cho biết họ là Wang, không cho biết tên) có mặt trong lễ khai trương MGM Grand Macao cho biết: "Đánh bạc ở
Macao
, tôi thua là chính, song về mặt tâm lý, tôi luôn muốn thử vận may ở các sòng bạc khác nhau". Nói thế để thấy, MGM Grand Macao cũng không quá lo là không có khách. Nhất là trong món cờ bạc, người ta lại rất thích câu nói... "cờ bạc ăn nhau về cuối".