Nào, cười lên để bắt đầu...

Nào, cười lên để bắt đầu...

(ĐTCK-online) Theo thống kê của UBCK, trong số hơn 300.000 tài khoản đang có trên TTCK, chỉ có không quá 20% đã từng trải qua những biến cố giai đoạn 2002 đến đầu năm 2006. Có lẽ vì vậy mà khi VN-Index đang lùi dần về 400 điểm thì sự hụt hẫng và bi quan được đẩy lên cao độ. Nhưng, ở đâu đó, tại những góc khuất của thị trường, vẫn có không ít người đang đón chào thị trường đi xuống với niềm hân hoan, thậm chí họ còn sốt ruột vì thị trường tụt dốc.... vẫn chậm!

Khảo sát chung từ 5 quỹ đầu tư và bộ phận tự doanh của 4 CTCK, 100% số này đồng ý quan điểm rằng: VN-Index ở đầu 4xx thì không có lý do gì để không mua vào. Nhưng ai trong chúng ta đang có sự chuẩn bị: bán hôm nay để có thể sẵn tiền mua vào ngày mai? Nếu giả thiết thị trường tiếp tục tuột dốc như những ngày gần đây, chỉ 4 phiên nữa, VN-Index sẽ chạm mức 400 điểm và bao nhiêu NĐT sẽ mua vào? Bao nhiêu người sẽ bán ra? Tâm lý bán để tạm thời cắt lỗ, chờ đáy để mua đang là “kim chỉ nam” hành động của nhiều  NĐT, nhưng có bao giờ họ tự hỏi: nếu cả thị trường chung tâm lý ấy, liệu có bán được không?

Đã lâu rồi, một người bạn của tôi nói rằng, anh luôn mua đáy - bán đỉnh, nên lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên, người bạn khác của tôi nói rằng, nếu biết 400 điểm là đáy thì phải mua vào lúc 420 điểm, nếu biết 500 điểm là đỉnh thì cần bán ra lúc 480 điểm! Việc mua “non”, bán “non” một chút lại dễ lãi, dễ thắng, chứ cứ chờ khi thị trường đến đỉnh hoặc xuống đáy thật, liệu khi đó cơ hội bán hoặc mua có dành cho  NĐT cá nhân hay không?

Bài học kinh nghiệm của TTCK cách đây 4 năm vẫn hiện hữu: phần thưởng lớn chỉ dành cho những ai đủ tự tin... tham lam khi thị trường sợ hãi. Hãy cười lên để bắt đầu cho một giai đoạn mới...