Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump: Tôi không quan tâm đến đàm phán với Iran

(ĐTCK) Hôm Chủ nhật (12/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một thông điệp lên trang Twitter cá nhân cho biết, ông không quan tâm đến việc liệu Teheran có đàm phán với Washington hay không, trọng tâm là Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân và không dùng bạo lực đối với người biểu tình ở nước này.

"Cố vẫn an ninh quốc gia hôm nay cho rằng các lệnh trừng phạt và biểu tình đã khiến Iran “nghẹt thở”, điều này sẽ buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán. Thật ra, tôi không quan tâm đến việc họ có đàm phán hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào họ (Iran), nhưng không vũ khí hạt nhân và không được giết hại người biểu tình", ông viết.

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien bày tỏ quan điểm, cơ hội để Tehran đàm phán với Washington là cao hơn sau cái chết của Tướng Qassem Suleimani, Chỉ huy lực lượng đặc biệt al-Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Vụ giết Soleimani vào đêm ngày 3/1 đã khiến tinh hình ở Trung Đông leo thang căng thẳng. Đáp lại, vào rạng sáng 8/1, Tehran đã tiến hành vụ tấn công tên lửa vào hai căn cú quân sự quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq là căn cứ Ain al-Assad và sân bay Irbil.

Trong khi đó, cũng vào hôm 12/1, lãnh đạo Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết, Mỹ đã sẵn sàng đàm phán với chính quyền Iran mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trước đó, hôm 11/1, ông Trump cũng tuyên bố, sẽ theo dõi sát sao các cuộc biểu tình và "được truyền cảm hứng" nhờ sự dũng cảm của người dân Iran, sau khi hàng trăm người tại Tehran đòi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei từ chức.

Theo Reuters, vào hôm thứ Bảy (11/1), các cuộc biểu tình chống chính quyền đã nổ ra tại một số thành phố của Iran, bao gồm cả Tehran, trong bối cảnh Iran nhận ra trách nhiệm về vụ tai nạn máy bay Ukraine.

Ngày 8/1, một chiếc Boeing 737 của Ukraine International Airlines đã bốc cháy và rơi sau vài phút rời sân bay của Tehran. Kết quả là, tất cả 176 người trên máy bay đã chết, phần lớn hành khách trên máy bay là người Iran.

Sáng ngày 11/1, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran đã ra tuyên bố, thừa nhận chiếc máy bay Ukraine đã bị phía Iran bắn nhầm. Theo chỉ huy của Tư lệnh Amir Ali Hajizadeh, Chỉ huy Lực lượng Không gian vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hệ thống phòng không của nước này đã “tưởng nhầm” máy bay là tên lửa hành trình.

Tin bài liên quan