[Tết đoàn viên] CEO Bavabi Phạm Thị Thu Hiền: Mong sớm được về nhà

0:00 / 0:00
0:00
Mong mỏi lớn nhất của CEO Bavabi trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2021 là dịch bệnh sớm được đẩy lùi và cô hoàn thành nốt những ngày cách ly tập trung, về đoàn tụ cùng gia đình.
Phạm Thị Thu Hiền, CEO Bavabi mong những ngày cách ly qua nhanh để trở về sum họp bên gia đình dịp năm mới.

Phạm Thị Thu Hiền, CEO Bavabi mong những ngày cách ly qua nhanh để trở về sum họp bên gia đình dịp năm mới.

"Nhà máy đóng tại Vân Đồn của tôi đã ngừng sản xuất từ hôm đầu tuần trước vì nằm giữa tâm dịch Covid-19 của Quảng Ninh, tôi cũng đang trong những ngày cách ly tập trung nên mong mỏi lớn nhất lúc này là sớm hoàn thành thời hạn cách ly để được về nhà sum họp cùng gia đình", CEO Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh (Bavabi) Phạm Thị Thu Hiền không dấu nổi tâm trạng khi chia sẻ với tôi về những ngày "đặc biệt" mà cô đang trải nghiệm.

Bavabi là doanh nghiệp đầu tiên làm sản phẩm chế biến sâu từ hàu, sau 5 năm thành lập với nhà máy tại Vân Đồn, đã có được vị trí đáng kể trên thị trường nội địa, CEO Phạm Thị Thu Hiền đang phải cùng các cộng sự đi qua những ngày khó khăn nhất kể từ khi thành lập đến nay, do tác động không mong muốn của dịch bệnh.

Nhà máy chế biến sản phẩm của Bavabi đóng tại Vân Đồn, Quảng Ninh đang trong những ngày đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.
Nhà máy chế biến sản phẩm của Bavabi đóng tại Vân Đồn, Quảng Ninh đang trong những ngày đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 đã quay lại một số tỉnh thành của miền Bắc, tâm dịch đã đổ dồn vào Hải Dương và Vân Đồn, Quảng Ninh, nên Nhà máy của Bavabi không thể hoạt động sản xuất kinh doanh bận rộn như thường thấy ở những mùa Tết trước. Giờ thì mọi ưu tiên phải được dồn cho phòng chống dịch bệnh, khi dịch qua rồi mới nghĩ tới khởi động lại.

Hiền kể, năm 2020, thị trường quá khó khăn do yếu tố khách quan, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Công ty đặt ra đều không đạt, gần như hoạt động đầu tư mở rộng chuỗi bị ảnh hưởng, xuất khẩu cũng chưa thể tiến hành, nhưng đây không phải điều Cô lo ngại nhất. "Dịch bệnh xảy đến, nay thì nhà máy phải tạm ngưng sản xuất, nên tôi mong mỏi, sau thời gian oằn mình chống dịch, người lao động vẫn chung sức gắn bó với doanh nghiệp" để ổn định đội ngũ cho những kế hoạch đã được vạch ra từ trước đó nhưng vì dịch bệnh chưa triển khai được.

Là chủ doanh nghiệp, lại là "nữ tướng" trong gia đình, những ngày cách ly lại cận Tết Nguyên đán, thời điểm mà bất cứ người con Việt Nam nào cũng mong muốn được trở về nhà, được gặp những người thân yêu, để cùng chuẩn bị Tết, đón năm mới đến, thì Hiền lại ngồi đây. Nhưng không vì thế mà bi quan mọi thứ, bởi, so với rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là đội ngũ y tế, quân đội,.., thì họ đang trong những ngày căng mình làm việc quá vất vả, cùng Chính phủ chống dịch.

Bavabi đã rất nổi tiếng, không chỉ tại Quảng Ninh, mà còn trong ngành thực phẩm khi tiên phong trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm ăn liền cao cấp từ hải sản, như ruốc hàu, ruốc cá, ruốc tép…
Bavabi đã rất nổi tiếng, không chỉ tại Quảng Ninh, mà còn trong ngành thực phẩm khi tiên phong trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm ăn liền cao cấp từ hải sản, như ruốc hàu, ruốc cá, ruốc tép…

Theo lịch trình của Hiền, nếu cách ly 14 ngày thì phải mùng 2 Tết cô mới được về nhà, còn thực hiện cách ly 21 ngày thì ngày về đã hết Tết, các con đã quay trở lại trường học, chồng cũng trở lại công việc, nên Cô dự định, nếu được về sớm sẽ ở lại Quảng Ninh để có thêm những ngày Xuân dù là muộn màng bên ông bà ngoại sau đó sẽ về Hà Nội.

Hiền kể, dù đã có gia đình riêng, có các con gái nhỏ, nhưng cảm giác được ăn Tết bên bố mẹ vẫn là những ngày Tết đoàn viên tuyệt vời với Cô. Lại là những giây phút được cùng các anh chị em trong nhà ôn lại chuyện cũ, là bao tháng ngày Tết xưa dù cơ cực nhưng còn đậm trong tâm trí tươi đẹp, là những ký ức cùng Bố mẹ gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm chiều 30, cả nhà quây quần đón Giao thừa và trao cho nhau những lời chúc an lành.

Tết này dù không được đoàn tụ đủ đầy, trọn vẹn như những Tết xưa, nhưng Hiền bảo, đó chỉ là sự xa cách về địa lý, còn trong tâm trí, gia đình, người thân luôn ở bên, và dù thế nào, dù Tết muộn nhưng cô vẫn là người hạnh phúc hơn nhiều người con Việt Nam xa xứ không thể về quê hương, hay bao nhiêu công nhân vì khó khăn, vì dịch bệnh không thể về nhà sum họp.

Ngoài kia, năm mới đã rất gần.

Tin bài liên quan