Trải qua một cuộc bán mua…

(ĐTCK) Có hai câu thơ được nhiều người coi là tình nhất trong các câu thơ tình Việt Nam: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Chứng khoán năm qua thực sự là một cuộc tình dang dở và nhiều nuối tiếc với đa số nhà đầu tư. Nhiều người đã “bỏ cuộc chơi”, có người “bẻ bút, xé phiếu lệnh”, thề quên đi chứng khoán. Với những người ở lại, mũi tên vô tâm xanh ít đỏ nhiều của vị thần chứng khoán năm qua cũng khiến bao kế hoạch của họ ở thì… dang dở.

Như một thông lệ, vào dịp “ăn cơm mới, nói chuyện cũ”, các sự kiện nổi bật ở ngành nào cũng được báo chí ngành đó điểm mặt, chỉ tên. “Văn Hoá Chứng Khoán” cũng theo lệ này mà điểm ra 10 cái nhất theo phong cách… văn hoá chứng khoán.

1. Hình ảnh đáng quên nhất

Cho đến tận cuối năm, có lẽ cái việc chẳng muốn cũng phải làm nhất đối với các cổ đông CTCP Bông Bạch Tuyết là nhóm họp lại để cùng nhau “to say good bye” sàn chứng khoán. Và rõ ràng là, dù sư nói sư phải, vãi nói vãi hay thì hình ảnh ông tổng giám đốc đùng đùng bỏ ra về và bừng bừng nộ khí ngay tại ĐHCĐ trước đó cũng không lấy gì làm đáng nhớ.

2. Vụ doạ dẫm… buồn cười nhất

Một công ty kinh doanh thuỷ sản ra hẳn nghị quyết ĐHCĐ về việc lập hồ sơ bỏ tù cổ đông vì tội… nói xấu cán bộ. Chuyện bây giờ mới kể là, một vị cổ đông mất tiền vì cổ phiếu xuống quá, lại không có tiền mua cổ phiếu phát hành thêm nên đã thư đi, thư lại trên diễn đàn mạng (email) nói vài điều không hợp lẽ với lãnh đạo công ty này. Ai ngờ, trong nhóm đó có tay trong đem sự việc tố với ông chủ. Và thế là (trích Nghị quyết): “Đại hội biểu quyết đa số nhất trí lên án, đề nghị mua lại cổ phiếu của ông..., đưa ông... ra khỏi danh sách cổ đông của Công ty, đồng thời truy tố những hành vi sai trái của ông... và đưa ông... ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.

Cổ đông từ nay cẩn thận nhé. Đừng bép xép!

3. Phi vụ đầu tư tai hại nhất

Vụ đầu tư “chui” 17 tỷ đồng ngân quỹ của Công ty vào sàn chứng khoán của ông Phạm Như Hoá, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Mía đường La Ngà đáng đưa vào danh sách trao giải… mâm xôi vàng 2008 vì nó đã khiến ông phải rút lui không kèn, không trống. Và nếu có giải thưởng phụ dành cho “vị lãnh đạo khiêm tốn nhất” thì cũng nên trao cho ông tổng kế nhiệm của La Ngà. Ông này đã vài lần xin từ chức (với lý do chưa đủ trình độ), nhưng bà con… vẫn tín nhiệm.

4. Vụ “bắt vạ” ngoạn mục nhất

Đầu tháng 10, CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC) đưa ra một bản phân tích cổ phiếu ITA. Phía Tập đoàn Tân Tạo (ITA) đã có phản ứng quyết liệt, cho đây là một “bản phân tích sai sự thật và bịa đặt, vu khống”. ITA mạnh dạn cho rằng, đây là hành vi “ném đá giấu tay”, trực tiếp làm giảm giá trị cổ phiếu ITA.

5. Lãnh đạo doanh nghiệp có tấm lòng thơm thảo nhất

Cuối năm 2007, đầu năm 2008, ông Lương Cao Tùng, thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT) tặng 250.000 cổ phiếu ABT cho chị vợ. Trị giá số chứng khoán thời điểm ấy vào khoảng 25 tỷ đồng. Đó là cái “trớn” để hàng loạt vụ cho, biếu, tặng, kỷ niệm… cổ phiếu diễn ra từ đầu năm đến cuối năm.

6. CTCK có vòng đời ngắn nhất

CTCK ASEAN… chưa sinh đã tử. Vốn đã được UBCK chấp thuận thành lập về nguyên tắc ngày 11/1/2008 và mọi yêu cầu cơ sở vật chất đã đầy đủ, nhưng CTCK ASEAN sẽ không bao giờ ra đời.

Tổng hợp các khoản chi của “bộ phận đỡ đẻ” hụt, tức Ban trù bị thành lập cho thấy, còn khoản nợ gần 2,56 tỷ đồng chưa biết phân bổ cho ai.

7. Thuật ngữ chứng khoán được đặt biệt danh ấn tượng nhất

Ai cũng biết, thị trường buôn bán cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) năm qua là nơi tuyệt địa của đa số nhà đầu tư. Các cuộc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) cũng là trái đắng của không ít người, trong đó có CBCNV vốn nghiễm nhiên được nhận cổ phiếu… ngược đãi. Chính vì vậy, có nhà đầu tư đã cảm thán đặt hỗn danh cho IPO và OTC là… “Iu (Yêu) Phải Ôm - Ôm Thì Chết”.

8. Vụ “mất trộm” hy hữu nhất

Ngày 10/10/2008, nhân viên giữ dấu của CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) có đơn trình báo về việc một lãnh đạo cấp phòng của DN này đã “cất giữ dấu và không trả lại”, khiến Công ty… mất dấu một thời gian dài. Không chỉ có thế, giữa sàn chứng khoán, luật lệ rõ ràng, rành mạch mà câu chuyện… một rừng hai hổ lại tồn tại ở SUDICO trong một khoảng thời gian cũng… không ngắn.

9. Năm 2008: “Vịt” sinh đẻ nhiều nhất

Chủ tịch CTCK SSI, ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt; Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức bị tạm giữ; Chủ tịch CTCK VNDirect bị... nhập kho! Tin vịt năm qua nhiều đến mức có lãnh đạo CTCK phải cảm thán: Chán chả thèm đính chính. Ông nào nghe theo tin vịt thì ông ấy mua phải… vịt giời.

10. Thành viên thị trường có quyết định thưởng Tết… lạ nhất

Năm nay, chúng tôi sẽ không thưởng bằng tiền mà quy đổi ra vật chất. Mỗi CBCNV sẽ được nhận 30 kg gạo Nàng Thơm”, ông Lê Công Thiện, Tổng giám đốc CTCK Chợ Lớn cho biết. Với tình hình này, mức thưởng Tết bình quân 50 triệu đồng năm ngoái của hầu hết CTCK nay đã trở thành giấc mơ.

Nhưng thật ra, nó chỉ thấp với chính bản thân ngành chứng khoán mà thôi, chứ so với những doanh nghiệp đang lao đao vì nợ lương, hoặc so hẳn với ngành giáo dục, mà mỗi dịp cuối năm, các thầy cô chỉ được biếu có… hộp mứt tết thì Nàng Thơm cũng còn… thơm chán.