Ảo tưởng sức mạnh, chú báo hoa mai suýt phải trả giá đắt

Ảo tưởng sức mạnh, chú báo hoa mai suýt phải trả giá đắt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sống ở đời phải biết mình là ai, biết đâu là điểm dừng!!!

"Binh pháp Tôn tử" là một trong những cuốn sách về quân sự nổi bật nhất của Trung Quốc.

Nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một cuốn sách đơn thuần về quân sự, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của "Binh pháp Tôn tử" không chỉ giới hạn trong quân đội. Trong đó, Tôn Tử, có viết “Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”, dựa trên ý tứ của Tôn Tử mà có thể rút gọn thành “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Đó là kinh nghiệm sống của người xưa được đúc kết, truyền lại và ngày nay chúng ta vẫn nghe, cảm nhận và hay vận dụng theo trong một hoàn cảnh nào đó.

Tuy nhiên, để áp dụng triết lý trên vào cuộc sống là điều không hề dễ dàng. Căn bản, hiểu bản thân chính mình đã là điều vô cùng khó khăn rồi chứ chưa nói đến biết người khác thế nào.

Có nhiều người sống gần hết cuộc đời của mình rồi mà vẫn không hề biết mình hay quá ảo tưởng về mình. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng đó là thực tế. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Anh chàng Ricky da Fonseca, kế toán viên 30 tuổi, mặc dù phần lớn thời gian trong ngày làm việc trong môi trường văn phòng, nhưng tâm hồn lại hướng đến thiên nhiên, cây, cỏ và các loài động vật hoang dã. Nhân chuyến đi thực tế sau bao ngày tiết kiệm, Ricky đã tận mắt chứng kiến màn "ngã ngựa" đau đớn của báo hoa mai chỉ vì ảo tưởng, quá tự tin vào bản thân.

Chiều muộn hôm đó, sau khi lái xe rời khỏi vùng Skukuza, đoàn khách của Ricky lái xe xuyên qua những khu rừng, bụi rậm trong lúc ánh sáng hiu hắt cùng với kỳ vọng có thể gặp lại những chú sư tử họ đã phát hiện từ hôm trước.

Khi tiến đến khu vực nằm ở phía Nam của điểm dã ngoại Tshokwane thuộc công viên Kruger, bất ngờ nhóm khách du lịch trông thấy một con báo đực đang thong thả tản bộ băng qua đường. Sau khi định vị lại để có góc nhìn tốt hơn, Ricky phát hiện không chỉ báo hoa mai mà còn có một đàn khỉ đầu chó đông đúc đang tụ tập trên đường.

Với số lượng các thành viên lên đến khoảng 50, Ricky thầm nghĩ không đời nào con báo dám manh động. Nhưng hành động sau đó của kẻ săn mồi đã khiến anh chàng phải hồ nghi chính bản thân. Sau khi phát hiện thấy đối thủ, con báo đã bật chế độ săn mồi để rồi từ từ biến mất vào bụi cỏ ven đường.

Từng chút từng chút một, khi cảm giác đã tiếp cận đủ gần, đột nhiên từ trong bóng tối, với tốc độ của "tia chớp", con báo phi thân ra ngoài và tấn công trực diện một trong những thành viên của đàn khỉ.

Mặc dù có chút bất ngờ khi bị phục kích, nhưng bầy khỉ đã định hình lại rất nhanh. Chúng ngay lập tức đã thiết lập lại đội ngũ rồi phản công lại kẻ địch như một đội quân đã được huấn luyện bài bản. Khi báo hoa mai tỏ ra yếu thế, đàn khỉ tràn tới bao vây, la hét và cắn xé. May mắn cho con báo, đàn khỉ không có ý định triệt tiêu đường sống của nó mà chỉ cảnh cáo với vài "đường quyền" cơ bản.

Tin bài liên quan