Bị dồn đến đường cùng, linh dương quyết tâm "đồng quy vu tận" với chó hoang và cái kết bất ngờ

Bị dồn đến đường cùng, linh dương quyết tâm "đồng quy vu tận" với chó hoang và cái kết bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) May mắn đã mỉm cười với loài động vật dũng cảm.

Theo thống kê của các nhà khoa học, số đông các loài động vật ăn thịt là những kẻ săn mồi đơn độc. Chúng hầu như là những loài động vật có lợi thế về thể hình hoặc sở hữu những kỹ năng đặc trưng như sức mạnh, tốc độ, nọc độc...

Tuy nhiên, tỷ lệ săn mồi thành công của các loài động vật săn mồi đơn độc thấp hơn rất nhiều so với những loài săn mồi theo bầy đàn.

Trong đó, có thể kể đến những loài động vật được công nhận là bậc thầy trong việc phối hợp săn bắt con mồi như: sư tử, chó hoang, linh cẩu, chó sói...

Chó hoang châu Phi là loài động vật được các nhà khoa học đánh giá là loài "đỉnh" nhất với bộ kỹ năng gần như hoàn hảo. Nếu như đến cả các loài động vật săn mồi lão luyện như sư tử, linh cẩu, tỷ lệ săn mồi thành công rơi vào khoảng 30%, thì đối với chó hoang châu Phi tỷ lệ này đạt xấp xỉ 80%.

Yếu tố tạo nên sự thành công của chó hoang đó là nhờ sự tập hợp của những cá nhân xuất sắc tạo thành một tập thể mạnh. Chó hoang là loài sống theo bầy đàn với tổ chức xã hội cao và đầy tính kỷ luật. Chúng thường đi săn theo nhóm khoảng từ 6 - 20 con. Với kỹ năng, sức bền bỉ và khả năng bứt tốc nhanh đến bất ngờ đến từ từng cá thể trong nhóm, khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một tập thể săn mồi cực kỳ đáng sợ.

Với thị lực tốt và sức bền dẻo dai, chó hoang có thể truy đuổi con mồi liên tục trong bán kính 8 km với tốc độ nhanh nhất có thể lên đến 66 km/h. Thông thường chúng sẽ truy đuổi con mồi cho đến khi kiệt sức và gục ngã, không còn khả năng chống trả được rồi mới làm thịt chúng.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh giành sự sống và cái chết, sức mạnh chưa chắc đã phải là yếu tố tiên quyết để quyết định thắng thua mà còn phải kể đến ý chí chiến đấu và may mắn.

Anh Benji Solms, hướng dẫn viên du lịch tại Serondella đã tình cờ chứng kiến toàn bộ cuộc đi săn của một con chó hoang đơn độc và ghi hình lại.

Câu chuyện bắt đầu khi anh chàng trông thấy một con chó hoang đang truy đuổi linh dương Nyala cái. Trong tình huống hiểm nghèo, linh dương nhất quyết không để cho kẻ thủ ác có thể dễ dàng đạt được mục đích. Nó xoay xở tăng tốc vượt qua con chó rồi sau đấy nhanh trí nhảy xuống hồ nước gần đó. Khi mà chó hoang quá kiên trì, nhất quyết không chịu buông tha, đã có thời điểm Benji tưởng như linh dương muốn cùng liều chết với nó.

Tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" kéo dài được một khoảng thời gian thì chó hoang đã đổi chiến thuật. Thay vì cố sống cố chết bám theo con mồi, nó đã lùi lại và chờ đợi linh dương đuối nước. Ngay khi ai cũng nghĩ mọi thứ đã an bài thì từ đằng xa một con sư tử cái từ đâu xuất hiện. Vị vua của rừng xanh sau một hồi quan sát đã lựa chọn truy đuổi chó hoang thay vì nhắm đến linh dương.

Sau khi "sóng yên biển lặng", linh dương đã có thể bình an trốn thoát.

Tin bài liên quan