Với dân kinh doanh địa ốc, đi lễ vào dịp ngày rằm, mồng một là hoạt động quen thuộc.

Với dân kinh doanh địa ốc, đi lễ vào dịp ngày rằm, mồng một là hoạt động quen thuộc.

Dân sales bất động sản tíu tít lễ chùa đầu năm

(ĐTCK) Với dân bất động sản, lễ chùa đầu năm dường như là nghi lễ không thể bỏ qua để xin lộc, phát tài.

Bán hàng khu nào, lễ lạt khu đó

Gặp anh Lộc, nhân viên kinh doanh một sàn giao dịch bất động sản khu vực Mỹ Đình tại Đền Đức Thánh Cả (trong khu The Manor, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), tôi thắc mắc lý do anh chọn Đền Đức Thánh Cả để đi lễ chứ không phải những đền chùa nổi tiếng hơn?

Anh Lộc giải thích: “Mình hiện đang bán hàng cho một số dự án thuộc khu vực Mỹ Đình, có cả dự án ngay trong khu The Manor nên tìm đến đây để thắp hương. Hơn nữa, đầu năm cũng là dịp thích hợp để đi lễ. Dân bất động sản bọn mình thường tìm đến những đền, chùa ở khu vực gần dự án để lễ, để xin chúa đất và các ngài phù hộ, độ trì”.

“Mình đi lễ theo tâm của mình, vì nói thật lắm lúc rất khó giải thích. Có những dự án bán mãi không được, gặp khách nào cũng chê. Có những dự án thì ngược lại, bán ầm ầm, khách tự tìm đến. Anh em trong nghề thường bảo nhau, bán hàng ở đâu thì nên tìm đến những đền, chùa khu vực đó để thắp hương xin, gọi là có báo cáo với các vị thần linh, chúa đất cho công việc được hanh thông”, anh Lộc cho biết thêm.

Dân sales bất động sản tíu tít lễ chùa đầu năm ảnh 1

 Dân môi giới bán hàng khu nào thường tìm đền chùa khu đó để lễ lạt 

Điểm đến của dân sales

Đình Ứng Thiên (Láng Hạ, Đống Đa) từ lâu cũng là điểm đến quen thuộc của dân làm bất động sản. Với những ai hay hoạt động trong lĩnh vực này không khó để nhận ra người quen khi đi lễ ở đây.

Sáng Rằm tháng Giêng, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, từ khoảng 8h đã có rất đông người đến thắp hương, lễ bái. Từ sau 9h, đình càng đông đúc hơn. Bãi gửi xe ken đặc xe máy, nhiều nhóm đi lễ còn cẩn thận bắt taxi vì sợ không có chỗ gửi.

Lư hương ngay sân đình nghi ngút khói. Người người thắp hương, cầu khấn. Thi thoảng lại có một nhóm anh em ngành môi giới đến thắp hương, xin cho buôn may, bán đắt. Có nhóm đi lễ, người đứng đầu còn khấn rất to, rõ. Kiểu như: “Con là A, ở Sàn giao dịch B, hôm nay con và các anh em nhân viên bán hàng đến thắp hương xin chư vị thần linh phù hộ, giúp cho việc bán hàng các dự án được thuận lợi…”.

Một người dân nhà gần đình cho biết: “Do đình thờ nữ thần Hậu Thổ, người chuyên cai quản về đất đai nên những ai làm việc liên quan đến nhà đất thường đến lễ vào các ngày mồng một, ngày rằm, ngày mậu. Cứ người nọ truyền người kia, nên ngày càng đông người làm kinh doanh bất động sản đến đây làm lễ. Cả những người dân muốn mua nhà, bán nhà cũng đến để xin cầu cho mua, bán thuận lợi”.

Trao đổi với phóng viên, chị Huyền, một môi giới bất động sản (chuyên mảng môi giới nhà ở và văn phòng cho người nước ngoài thuê) cho biết: “Mình làm nghề cũng được 6 – 7 năm, từ ngày đầu đã được mấy chị bạn ở công ty dẫn đến đây. Lâu rồi thành quen, tháng nào cũng đi một, hai lần. Đến đây gặp nhiều anh em môi giới lắm”.

 Đình Ứng Thiên là điểm đến quen thuộc của dân môi giới

Ở Hà Nội, theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ có Đền Đức Thành Cả, Đình Ứng Thiên, mà Đền Bia Bà, Phủ Tây Hồ cũng là những điểm đến yêu thích của dân kinh doanh bất động sản.

Sắc màu huyền thoại cùng các câu chuyện xung quanh nhân vật được thờ tự tại các đình, đền, phủ nói trên càng làm tăng thêm sức hút, cả với những người không làm kinh doanh, môi giới và du khách thập phương. Và việc đi lễ xin lộc được nhiều người giải thích là còn bởi giúp thư giãn tâm hồn, hướng thiện và mang lại cảm giác bình yên trong cuộc sống.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan