1. Chiếc Boeing 747 của Hãng hàng không Sorry Airline sải một vòng khá rộng. 007 liếc chiếc đồng hồ Rolex huyền thoại: 10 phút nữa máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. James Bond thở dài. 12 giờ trước bị đột ngột dựng dậy, bà M ra chỉ thị ngắn gọn: “005 và 006 đã mất tích khi đang thực thi nhiệm vụ bí mật ở Việt
2. Những tia nắng cuối cùng sắp tắt. Trời nhá nhem. Phố xá hẹp và ít cây. Nhà cửa lùi dần phía sau. Xe máy trên đường lao vun vút. “Dân xứ này thậm chí lái xe hơn đứt cascadeur chuyên nghiệp”, 007 liếc qua cửa xe taxi khâm phục. Bất giác James giật bắn mình với câu hỏi đột ngột của bác tài: “Ông từ
3. 10 giờ đêm. Quầy bar của khách sạn 5 sao đẹp lung linh. Ánh sáng dịu dàng. Nhạc công đang chơi một bản nhạc jazz bất hủ những năm 60s của thế kỷ trước. “James! Không phụ nữ nhé”, 007 chợt nhớ lại câu dặn với theo của bà M khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa văn phòng sếp. James mỉm cười ma mãnh. Kể cả lần suýt mất mạng vì nhóm khủng bố Smerch hay các lần đối đầu với các siêu điệp viên KGB, chưa bao giờ James đủ nghị lực bỏ qua cám dỗ “tình một đêm”. Đêm nay cũng vậy, theo bản năng tự nhiên, chàng điệp viên hào hoa xoay đầu 360 độ tìm “con mồi”. Nhạy hơn cả tín hiệu rada, một cô gái mát mẻ không kém Can Lộ Lộ tiến tới bàn James ngồi. “Cơn gió lành nào đưa ông tới Việt
4. Trời oi bức và đầu James như muốn nổ tung. Ngoài việc suýt bị xe tông lúc băng qua đường, 007 chưa phải dùng đến sức cơ bắp ngoài phút giây riêng tư với Bondgirl. Nhưng đã 5 ngày trôi qua và chưa bao giờ 007 cảm thấy nhóm điệp viên 2 số không của MI6 mất giá như vậy. 005 bị móc mất passport và bóp tại chợ Bến Thành, nên vờ vịt “mất tích” trong nhà trọ rẻ tiền ở một khu phố Tây gần đó. 006 thì tệ hơn. Không chấp nhận móc hầu bao trả 10 triệu VND cho bữa tối gồm lon bia chua loét, 1 con ghẹ gãy càng, 3 con tôm chậm lớn kèm 5 con ốc hương bé tý, 006 bị bảo vệ nhà hàng hạ gục khi chưa kịp rút súng! Điều an ủi là cả hai đã được công an Việt Nam tìm thấy và đang báo cáo tình hình. Té ra cả hai đang bám theo đối tượng tình nghi thì bị gặp nạn. Không quá bi đát!
5. Ngày thứ 6. Kể khi xuất hiện trên màn bạc cách đây đúng nửa thế kỷ, chưa bao giờ các điệp viên trứ danh của MI6 mất chừng ấy thời gian cho một “mission”! Tuy nhiên, cuối cùng nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành từ dấu vết điều tra của 005, 006 và Bondgirl khi nhắc lại câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes: “Thủ phạm luôn là người hưởng lợi nhiều nhất trong mọi vụ án!”. Trong tuần qua, nhóm điệp viên MI6 xác định tung tích và đã phím tin để nhà chức trách tung mẻ lưới lớn bắt 3 sếp bự CTCK và công ty tài chính, đồng thời khởi tố vụ án ở một CTCK danh tiếng khác. Sự kiện chưa có tiền lệ trong chợ chứng xứ này.
6. Ngày thứ 7. Các bộ phim về James Bond thường kết thúc bằng màn mây mưa úp mở khi điệp vụ hoàn thành. Bởi vậy, các cô tiếp viên của Hãng hàng không Sorry Airline và hành khách chuyến bay tới London không biết vị khách đang bồn chồn trong phòng chờ là điệp viên 007 huyền thoại. Dăm bông vữa, xúc xích thâm tím, còn bánh mì chua chua báo hiệu quá đát. Bao tử 007 lại co bóp không phải vì đồ ăn thum thủm mùi nước kênh Tàu Hủ, mà vì trực giác nghề nghiệp. Điệp vụ đã hoàn thành. MI6 đã làm việc hết mình theo yêu cầu hỗ trợ của nhà quản lý chợ chứng khoán, nhưng James vẫn cảm thấy gì đó không ổn. Số lượng vụ án khám phá vẫn quá ít so với các sai phạm tại đây. Quyết định chớp nhoáng, James rút máy truyền tin bí mật, gửi tin về trung tâm: “ Điệp vụ tiếp tục. Theo đuôi các sếp chưa bị lộ. 007. Hết!”