Du khách gặp tình huống dở khóc dở cười với voi rừng ở nhà vệ sinh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những chú voi tưởng như là thân thiện sinh sống quanh khu vực công viên ở Botswana lại có những bí mật giấu kín.

Cộng hòa Botswana là một quốc gia nằm trong lòng lục địa châu Phi, hai phía Nam và Ðông Nam giáp Nam Phi, phía Tây giáp Namibia, phía Bắc giáp Zambia và phía Ðông Bắc giáp Zimbabwe.

Đây là một vùng đất có vẻ đẹp hoang sơ nhưng phong phú các loài động vật hoang dã. Đặc điểm độc đáo ấy tạo nên một nét rất riêng và cuốn hút con người tìm đến để khám phá.

Đến đây, mọi người sẽ bị ấn tượng bởi những cuộc săn đuổi nghẹt thở của những loài thú rừng, những loài chim đầy màu sắc và tận hưởng cảm giác thanh bình giữa thiên nhiên hoang dã.

Nhờ dòng sông Chobe, Botswana có một số lượng động vật hoang dã và chim lớn chưa từng có – bao gồm hà mã, cá sấu, trâu, sư tử, báo và vô số các loài chim.

Nơi đây có một địa danh được gọi là Vùng đất của Người khổng lồ, địa điểm trú ẩn của quần thể voi lớn nhất Châu Phi với ước tính có khoảng 120.000 con voi sinh sống.

Chính vì quá nhiều voi nên nhiều vị khách khi đến đây tham quan đã gặp phải những tình huống "cười ra nước mắt", giống như trong câu chuyện dưới đây.

Con voi húp sạch nước trong bồn vệ sinh.

Trải nghiệm nhớ đời được chị Carina Blofield, một nhiếp ảnh gia gặp phải trong lần đến thăm Cộng hòa Botswana.

Ngày hôm đó, vì quá hưng phấn vì gặp những người bạn mới trong khung cảnh thiên nhiên đất trời hùng vĩ, Carina đã có một trận nhậu "túy lúy" quên trời quên đất. Kết quả là nữ nhiếp ảnh gia đã phải liên tục vào bồn cầu để giải quyết.

Trong một lần tìm đến nhà vệ sinh, nữ du khách đã bắt gặp phải một tình huống không thể tin vào mắt mình. Một con voi "siêu to khổng lồ" xuất hiện có thể nói từ trong không khí đã thò chiếc vòi siêu dài của mình vào để húp sạch nước trong bồn cầu, bất chấp những "tàn tích" mà những người khác để lại trong nhà vệ sinh.

Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên con voi làm việc này bởi hành động của nó được thực hiện một cách vô cùng trơn tru và nhịp nhàng.

Thậm chí những con voi ở đây còn cố gắng lấy đồ uống khi du khách đang gội đầu dưới vòi hoa sen, gây hoảng hốt tới những người lần đầu đến đây.

Theo những người bản xứ lý giải là do nước trong hồ ở công viên Botswana có vị hơi mặn hơn so với khẩu vị của voi, còn nước trong bể bơi, bồn tắm thì "vừa miếng hơn" hoặc có mùi vị "độc nhất vô nhị" phù hợp với sở thích của những sinh vật khổng lồ có vòi.

Mặc dù hành động của voi có phần "cổ quái" nhưng chỉ cần khi uống no, chúng sẽ lịch sự để trở về tự nhiên, không gây thêm bất kỳ phiền phức cho ai.

Tin bài liên quan