Góc nhìn Bát Quái: Vận hội nhà đầu tư năm Tân Mão

Góc nhìn Bát Quái: Vận hội nhà đầu tư năm Tân Mão

(ĐTCK-online) TTCK ở nước ta còn mới mẻ, rất hấp dẫn và đầy may rủi, nên một số bạn đọc của tôi ở khu vực này muốn có một "Góc nhìn Bát Quái" soi vào vận hội các NĐT. Tôi bèn gieo quẻ, thì được quẻ Hỏa Thủy Vị Tế, động hào 2 và hào 3 thành quẻ Hỏa Sơn Lữ.

Góc nhìn Bát Quái: Vận hội nhà đầu tư năm Tân Mão ảnh 1

Trước hết, xem quẻ Hỏa Thủy Vị Tế phản ánh tình hình các NĐT hiện nay. Hỏa là Lửa ở trên, Thủy là Nước ở dưới. Lửa thì bốc lên, Nước thì chảy xuống, nên không gặp nhau, giá có gặp nhau, thì Thủy khắc Hỏa, lửa tắt. Nên tên quẻ là Vị Tế. Vị Tế nghĩa là chưa sang sông.

Các NĐT thuộc TTCK năm nay là như vậy, đang đứng trước một thử thách lớn, như một con sông lớn, mà họ là người đứng bên này sông. Quẻ Vị tế bảo: Chưa xong đâu, chưa tới cùng đâu, nhưng chính vậy mà hanh thông. Tại sao "chưa xong, chưa cùng" mà hanh thông? Vì là Vị tế chứ không phải là Bất tế. Chưa qua sông chứ không phải là không qua sông được. Sẽ có thời qua sông được, lúc đó sẽ hanh thông. Vậy khi nào thì qua sông được? Đó là khi thời cơ xuất hiện, ngay trong năm Tân Mão này thôi. Khi nào mà các loại "thị trường ảo", các hiện tượng "lướt sóng" bộc lộ ra những nguy cơ của nó, khi nào mà những hoạt động giao dịch nội gián, làm giá bị phát hiện và chặn từ gốc thì đó là tín hiệu thời cơ đến, các NĐT hoàn toàn có thể yên tâm chọn lựa TTCK để đầu tư.

Lời quẻ Vị tế có một câu của thánh nhân hết sức thú vị và rất đáng suy ngẫm đối với vận hội NĐT: Con chồn nhỏ sửa soạn vượt qua sông mà đã ướt cái đuôi, không qua được, không có gì lợi cả. Đúng như vậy. Chúng ta hãy coi giống chồn, khi bơi qua sông, qua suối, bao giờ nó cũng ngóc cao cái đuôi đầy lông rất đẹp lên. Nhưng con chồn nhỏ nói ở đây, vì còn nhỏ nên có tính hấp tấp, nóng vội, "sốt ruột", chẳng biết so đo tính toán gì cả, vừa đến bờ sông, cậy mình biết bơi, ào ào lao xuống, kết quả là chỉ cần một con sóng chồm tới, cái đuôi đầy lông ướt sũng, thế thì bơi qua sông sao được? Không chết chìm là may. Đây là lời nhắc nhở với tất cả các NĐT năm Tân Mão, nhất là NĐT.

Quẻ Dịch gồm hai quẻ đơn ghép lại, một quẻ đơn ngoại (gồm các hào 4, 5, 6) phản ánh những vấn đề bên ngoài, một quẻ đơn nội (gồm các hào 1, 2, 3), những vấn đề bên trong. Quẻ Vị tế có quẻ đơn ngoại là Li (hỏa, lửa), quẻ đơn nội là Khảm (thủy, nước). Động hào 2 và hào 3 có nghĩa là động về đằng nội, bên trong. Năm Tân Mão, TTCK ngoài nước (đối với nước ta) sẽ ổn định. Còn trong nước thì có động. Động ở hào 2 là: Kéo lết cái bánh xe. Giữ chính là tốt. Ý nói, thị trường trong nước có "động" đấy, các NĐT hãy khoan khoan, đi từ từ thôi. Giữ chính là tốt, ý nói cứ đàng hoàng xem xét, thấy cái lợi chính đáng thì quyết định đầu tư, chớ chạy theo những mối lợi bất chính, những chào mời ngọt xớt, những vẫy gọi từ xa…

Động hào 3 là Chưa qua sông được, tiến đi thì xấu. Qua sông lớn, thì có lợi. Mới nghe lời hào, thấy có vẻ mâu thuẫn. Đã bảo chúng tôi "chưa qua sông được", tại sao lại bảo "qua sông lớn thì có lợi"? Không mâu thuẫn tí nào đâu. TTCK dẫu đã qua tuổi lên 10 nhưng vẫn còn mới mẻ với rất nhiều NĐT, đối với những "nhà" chưa đủ tài thì "chưa qua sông được", "tiến đi thì xấu" đấy. Câu này nói với những người không có (hoặc chưa đủ) tài. Tôi biết có những người chưa biết hết những thuật ngữ cơ bản về chứng khoán, mà đã nhăm nhe đến sàn giao dịch, chưa hiểu bao nhiêu về DN đã quyết định đầu tư. Với những người ấy, "chưa qua sông" được là cái chắc. Đồng thời, hào 3 động cũng cho biết cái thời của TTCK sẽ đến, sẽ xuất hiện những "con sông lớn", những người có tài và có vốn đầu tư hoàn toàn có thể dám ăn thua, qua sông lớn, thì có lợi! 

Quẻ Vị tế động hai hào 2 và 3 sẽ biến thành quẻ Hỏa Sơn Lữ. Lữ là Bỏ nhà đi tha phương, là khách lữ hành đi xa, thường không yên tâm, lúc nào cũng phải thận trọng. Xem quẻ này thì biết rằng NĐT nước ta năm nay sẽ không tránh khỏi thân phận người khách lữ hành, phiêu lưu. Dù có ở khách sạn, thì cũng vẫn là ở trọ, phụ thuộc vào người. Dù có ở nhà thì cái nhà cũng như cái quán trọ. Thánh nhân đặt lời cho quẻ Lữ rằng: Ở trọ, ít hanh thông. Đi ở trọ mà giữ được đạo chính thì tốt. Cần biết rằng, sẽ không nhiều may mắn, lợi lộc không đến với những người thiếu tỉnh táo, những người làm ăn mưu mô quỷ quái. "Đi ở trọ mà giữ được đạo chính thì tốt". Quả thật là như vậy, hào 2 quẻ Lữ nói rằng, "Ở đất khách, được chỗ trọ yên lành, giữ được tiền bạc, có người giúp việc trẻ, tin cậy, giữ chính". Còn hào 3 nói rằng: "Ở đất khách mà đốt quán trọ, mất người giúp việc trẻ, dù chính đáng cũng nguy". Giữa hai thái độ đó, ta phải chọn lấy một. Chớ "đốt quán trọ" mà thiếu nơi nương thân.

Bạn đừng nghĩ rằng năm mới năm me, Kinh Dịch cho bạn quẻ xấu. Góc nhìn Bát Quái cho ta biết cái sự thực sẽ biến diễn với ta, xấu tốt hay không là ở ta. Cũng quẻ Lữ, hào 5 nói rằng: Bắn con chim trĩ (con vật lông đẹp), tuy có hao mất một mũi tên, nhưng cuối cùng được ban khen. Mất ít mà được nhiều là ở chỗ này.