Đê hưởng quả ngọt từ miền đất hoang sơ, ai cũng biết rằng, cái công cuộc vun trồng không thể thiếu lòng kiên nhẫn.

Đê hưởng quả ngọt từ miền đất hoang sơ, ai cũng biết rằng, cái công cuộc vun trồng không thể thiếu lòng kiên nhẫn.

Miền đất hứa

(ĐTCK-online) TTCK Việt Nam đã từng được người ngoài "kháo nhau" là miền đất đầy hoa thơm và quả ngọt! Ngày cơn bão lạm phát từ bên ngoài thổi đến, cư dân chứng khoán quen sống trong cảnh no say thành quả vẫn nghĩ rằng lạm phát như chút gió biển, đã không có sự chuẩn bị cho cảnh một ngày ngồi trên nóc nhà chờ mì tôm cứu trợ. Lãi suất vốn như một chút men bia dành cho những người thích an nhàn hơn là đầu tư, nay bỗng trở chất cồn nặng đô, khiến không ít doanh nghiệp cỡ bự dễ dàng lên bờ xuống ruộng khi quá chén…

Khi những bất ổn ngoài dự tính bất ngờ và dồn dập xảy ra, chứng khoán Việt Nam không còn giữ được nguyên dáng vẻ sung sức và điển trai trong mắt (hay ít nhất là qua lời lẽ trong những báo cáo) của các tổ chức nước ngoài.

Trong những câu chuyện tếu táo, nhà đầu tư chứng khoán ngày hôm nay đang mang dáng vẻ của những kẻ bại trận và nghèo khổ. Tuần trước, dư luận giới đầu tư cũng bàn tán về việc giám đốc khối dịch vụ của công ty chứng khoán lớn nhất thị trường đã đăng ký bán một lượng lớn cổ phiếu của tổ chức tiếng tăm này. Chuyện không có gì đáng phải ầm ĩ, nếu như tổ chức này trước đây không được tôn vinh như vị hoàng tử trong chuyện cổ tích về sự thành công đáng kinh ngạc trên TTCK Việt Nam . Tất nhiên, "họa vô đơn chí", trong 3 tháng gần đây nhất, 60% sự giàu có của giới chứng khoán Việt Nam (quy ra giá trị hiện kim) đã đội nón ra đi.

Nếu như 6 tháng hay 1 năm về trước, dư luận no thỏa sự hiếu kỳ đối với chứng khoán qua danh sách những đại tỷ phú chứng khoán Việt Nam theo bình chọn của một số tờ báo thì hôm nay, nhiều câu chuyện không vui về tình trạng buộc phải bán cổ phiếu để trả nợ và trả lãi ngân hàng của không ít tỷ phú lại là sự thật bao phủ thị trường. Tình cảnh TTCK hiện nay như triết lý của một bộ phim truyền hình: Nhà giàu cũng khóc!

Câu chuyện tôi đang được kể có lẽ sẽ không nhận được sự đồng tình của nhiều người, vì hình như nó mang cái nhìn bi quan và nghiêm trọng hóa sự nắng mưa muôn đời của tạo hóa. Nhưng sự thực dẫu chỉ có ý nghĩa thời điểm cũng là điều mà chẳng người viết nào dám thổi phồng, như câu chuyện "vẽ rắn thêm chân"!

Tất nhiên, ở một vế khác cũng không thiếu ý kiến lạc quan. Cơ quan quản lý và nhiều chuyên gia kinh tế lại có dư lý lẽ để nói rằng, tình hình kinh tế vĩ mô đang trong tầm kiểm soát và diễn biến dần theo chiều hướng tích cực: lạm phát về cuối năm sẽ giảm dần, lãi suất sẽ khó tăng quá cao vì doanh nghiệp khó chấp nhận, các tổ chức đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá cao về Việt Nam và bằng chứng là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng đầu năm 2008 được mô tả bằng từ "bùng nổ" với 23 tỷ USD đăng ký và những nhà đầu tư khó tính nhất không e ngại vào Việt Nam.

Nói cách khác, chứng khoán Việt Nam đã là một miền đất nhiều hoa lợi, hiện tại có lỡ mùa thu hoạch, nhưng tương lai vẫn là miền đất hứa đối với các nhà đầu tư. Nhưng dẫu sao, tương lai cũng chỉ là những điều ước đoán? Nó có xảy ra hay không còn cần những cú hích từ chỗ này, chỗ kia… Và như các nhà hiền triết đã nói về ba yếu tố thành công trong chuyến phiêu lưu của các nhà đầu tư chứng khoán "thời điểm, thời điểm và thời điểm".

Trong tháng 5 vừa qua, một trong những thời điểm niềm tin nhà đầu tư bị thử thách nhất, nhiều người cho rằng, tình hình sẽ chỉ diễn biến theo chiều hướng tốt từ giữa năm 2009 và ổn định từ năm 2010. Nhận định này dựa trên giả thiết rằng, nền kinh tế sẽ còn chịu nhiều sức ép của một cuộc suy thoái tài chính mang tầm cỡ toàn cầu. Tuy nhiên, nhận định cũng chỉ là những lời ước đoán và TTCK Việt Nam đã từng phát triển ra ngoài những lời ước đoán đó sao(!?)

Như bất cứ một miền đất hứa nào, nền tài chính Việt Nam nói chung và TTCK đất Việt nói riêng cũng được nhiều người mô tả là còn hoang sơ và sẽ có thành quả lớn cho những người đầu tiên khai phá. 

Nhưng dẫu nhiều hứa hẹn, để hưởng quả ngọt từ miền đất hoang sơ, ai cũng biết rằng, cái công cuộc vun trồng không thể thiếu lòng kiên nhẫn.