Năm Tuất nói chuyện thế giới chó cưng

Năm Tuất nói chuyện thế giới chó cưng

(ĐTCK) Cứ mỗi sáng chủ nhật thấy Linh dắt con phốc sóc có tên Liuliu ra quán cà phê đầu ngõ là y như rằng, nhân viên trong quán sẽ chuẩn bị đồ uống cho cả chủ và chó. Chủ thì cà-phê đen, còn Liuliu có cốc riêng, uống nước lọc.

Linh kể, cậuphải mua 1 chiếc cốc đặc biệt và để riêng ở đó để dùng cho chó cưng vì ai dám dùng cốc ở quán cho nó uống. Linh bắt đầu nuôi chó từ năm lên 5 tuổi, khi ấy được mẹ mua cho chú chó trắng bông cậu thích lắm và tình yêu thú cưng lớn dần từ đó. Đến khi lớn lên, cậu vẫn đầu tư cho thú chơi này, thậm chí có lúc nuôi tới 4-5 con, đến khi công việc cơ quan nhiều lại hay phải đi công tác, cậu timeshare với bạn bè.

Nay đã có vợ con, Linh chỉ dám nuôi 1 cún cưng vì không có thời gian chăm cho nó. Qua lời kể của cậu mới thấy nghề chơi cũng lắm công phu.

Phốc sóc là một giống chó cảnh cỡ nhỏ, có ngoại hình xinh xắn, có nguồn gốc từ châu Âu, chúng nổi tiếng và được ưa chuộng bởi ngoại hình bắt mắt của mình.Con Liuliu nhà cậu chỉ nặng hơn 3kg, cao hơn 20cm, màu trắng, đặc biệt đôi mắt rất sáng, nhưng 2 khóe mắt lại có đường vạch dài. Cậu kể, giống chó này hay khóc, nên nhiều con nước mắt chảy ra nhiều quá thành vạch.

Liuliu ở với gia đình cậu đã hơn 5 năm, nó được coi như một thành viên trong gia đình. Vốn là dân quay phim, chụp ảnh, Linh thường xuyên đi công tác, nếu mẹ cậu không có lòng yêu thú cưng còn hơn cả con trai thì Linh khó lòng thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Sáng nào mẹ cậu cũng phải dắt Liuliu đi dạo, rồi tắm rửa, cắt móng chân, ăn uống, vệ sinh thân thể... Làm gì cũng phải có đồ đặc chủng, dành riêng, chẳng hạn, sữa tắm cho nó không dùng đồ riêng thì sẽ rất hôi, khó mà ôm nó được. To hơn nắm bông một tẹo, nhưng Liuliu ngày nào cũng xơi ít nhất 1 cái đùi gà cộng thêm bộ cánh. Mỗi tháng, cậu chàng ngốn của cậu chủ sơ sơ cũng 3 triệu đồng. Khi "trái gió trở giời", cậu chàng ốm, phải đến gặp bác sỹ cũng mất ngót triệu bạc.

Lại còn chuyện giải quyết sinh lý cho cậu chàng thoải mái tâm lý nữa chứ. “Cứ đến ngày cần bạn là nó như con điên, kêu gào. Em lại phải mang nó đi tìm bạn, mèng cũng mất 0,5-1 triệu đồng/lần trả cho chủ con cái”, Linh kể.

Đối lại, phốc sóc rất ngoan và thông minh. Khách lạ đến bấm chuông nhà hàng xóm bên cạnh, không bao giờ nó sủa, nhưng nếu quay mặt về hướng nhà Linh là nó sủa vang. Chỉ nặng chừng 3kg, nhưng khách lạ vào nhà mà không có chủ ra đón là nó đớp luôn. Trẻ con trêu nó, nó đớp nhưng thường cách khoảng 10 cm để lũ trẻ thấy sợ, chứ không cắn vào tay bao giờ. Vệ sinh vào toa lét hay ăn xong dùng khăn lau mồm là chuyện thường ngày của chú chó này.

Từ ngày Linh có con, LiuLiu còn ghen tỵ với cô bé, nhưng không dám làm gì, chỉ chờ khi thấy tất hay khăn mặt của cô bé rơi vương vãi ra nền nhà là có cắp giấu biến đi một chỗ. Nó rất hay tủi thân, bị chủ mắng thường chui vào chuồng nằm khóc một hồi lâu. Con chó của Linh hai khóe mắt có vạch rất dài, theo cậu chủ, do nó hay khóc quá.

Ngoài phốc sóc, hội chơi thú cưng của Linh còn có bộ sưu tầm nhiều chú chó đáng yêu khác như Toy Poodle, Chihuahua, Chow Chow, Husky, Alaska, Pug... Toy Poodle được nhiều bạn trẻ yêu chuộng, bởi chúng rất đáng yêu, có bộ lông xoăn, rất đa dạng màu sắc từ đen, xanh, bạc, xám, kem, mơ, đỏ, trắng, nâu.

Chichihua có hình dáng giống con hươu thu nhỏ, thường gọi là chó bỏ túi vì chỉ nặng 2 kg, cao 16-20cm, dài 30cm, người ta có thể cho vào ba-lô mang đi du lịch. Loại chó này bé xíu nhưng khỏe mạnh, không thích người lạ, thậm chí tỏ ra hung dữ, nên nhiều gia đình nuôi vừa làm cảnh, vừa giữ nhà. Chó Pug cũng được chuộng vì tính tình rất vui vẻ,  sống động,ồn ào nhưng rất trung thành và luôn vui vẻ.

Linh bảo, gia đình cậu coi Liuliu là một thành viên thân yêu trong gia đình. Khi mình quý nó thì nó cũng rất yêu quý mình. Khi con gái cậu lên 5 tuổi, cậu sẽ mua một chú Husky và đưa đến trung tâm huấn luyện, rồi cho nó luôn ở bên con gái cậu, bảo vệ cho cô bé. Loài chó này dũng cảm, trung thành tuyệt đối và rất thông minh.

Với người có thâm niên và yêu động vật như Linh, sẽ rất rành rẽ về giá cả của từng loài, nhưng với người khác sẽ dễ dàng hoa mắt với thế giới chó. Có con giá 5-7 triệu đồng, nhưng có loài lên tới 25.000-30.000 USD/con, thậm chí đắt hơn nữa.

Những loài quý, dân chơi có thể dễ dàng tra cứu về nguồn gốc lai lịch của nó, bởi người ta lập cả gia phả mấy đời về chú chó này, mã hóa dữ liệu để có thể tra cứu dễ dàng trên mạng. Nuôi chó sinh sản, huấn luyện chó, bệnh viện thú cưng, khách sạn thú cưng, cửa hàng thời trang... một thế giới đa dạng của những chú chó đang tạo ra nguồn thu không hề thấp cho không ít người tham gia, với thu nhập vài chục triệu đồng/tháng/cơ sở.

Vừa giới thiệu vừa giúp tôi có được những bức ảnh đẹpvề những chú chó đáng yêu, Linh vừa bảo, tuy cuộc sống càng hiện đại, càng bị số hóa, nhưng vẫn có những góc riêng đáng yêu và những câu chuyện cảm động về những chú chó cưng rất trung thành và tình cảm.

Tin bài liên quan