34 tỷ đồng là số tiền ước tính Tập đoàn Hoa Sen (HSG) bỏ ra để tài trợ cho chuyến đi của chàng trai sinh năm 1982, không tay không chân Nick Vujicic (người Úc) đến Việt Nam với 7 buổi diễn thuyết cho các đối tượng là doanh nhân, sinh viên, người khuyết tật và trẻ em về khát vọng sống. Trong buổi diễn thuyết đầu tiên với chủ đề: “Chào Việt Nam - hãy sống cho điều ý nghĩa hơn” cùng cuộc giao lưu với cộng đồng doanh nhân chủ đề “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” sáng ngày 23/5, nhiều gương mặt doanh nhân nổi tiếng đã có mặt như lãnh đạo CTCP Kinh Đô, Giấy Sài Gòn, Chứng khoán FPT, Chứng khoán MB… cùng nhiều lãnh đạo DN quy mô nhỏ và vừa khác.
Một nữ CEO cho biết, năm 2008 chị rơi vào tuyệt vọng, nhưng đã vượt lên được sau khi xem một clip của Nick. Bà Phan Thị Cẩm Hương, một doanh nhân khác cũng cho biết, năm 2006, chị từng có lúc muốn kết thúc cuộc sống, nhưng nhờ xem video của Nick mà chị tìm được chìa khóa của cuộc sống và vươn lên. Khán phòng buổi giao lưu giữa Nick với doanh nhân chật kín khách mời với rất nhiều cánh tay giơ lên để kể về những câu chuyện thực tế, những tình huống khó khăn mà doanh nhân đã phải vượt lên chính mình.
Trong lúc các buổi diễn thuyết diễn ra, trên diễn đàn cũng ngập tràn các ý kiến bình luận về sự kiện Nick đến Việt
“Tôi đã có những đêm đi lại trong nhà đến khi trời sáng mà suy nghĩ về sự tồn tại hay không tồn tại của Hoa Sen. Và tôi biết thời điểm này, nhiều đồng nghiệp cũng đang phải gánh những gánh nặng trên vai, vì DN và nhân viên của mình”, ông Vũ nói và cho biết, đưa Nick đến Việt Nam vì ông muốn các doanh nhân hãy giữ vững tinh thần và tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng.
Với số tiền hơn 34 tỷ đồng, doanh nghiệp có thể chọn nhiều cách khác nhau để quảng bá thương hiệu, nhưng Hoa Sen đã chọn một cách rất riêng, theo những giá trị mà họ theo đuổi. Nick đến Việt