Vũ Hán trở lại bình thường khi phần còn lại của thế giới vẫn chiến đấu với đại dịch

Vũ Hán trở lại bình thường khi phần còn lại của thế giới vẫn chiến đấu với đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một năm trước, một thông báo được gửi đến điện thoại ở Vũ Hán lúc 2 giờ sáng thông báo về việc phong tỏa do Covid-19 đầu tiên trên thế giới, điều này khiến trung tâm giao thông và công nghiệp sầm uất của Trung Quốc trở nên bế tắc gần như chỉ sau một đêm.

Hiện tại, cuộc sống phần lớn đã trở lại bình thường ở thành phố 11 triệu dân, ngay cả khi phần còn lại của thế giới vẫn vật lộn với sự lây lan của virus có nhiều biến thể dễ lây lan hơn.

Những nỗ lực để tiêm chủng Covid-19 cho mọi người đã bị thất bại do tình trạng lộn xộn và nguồn cung hạn chế ở một số nơi.

Đại dịch đến nay đã giết chết hơn 2 triệu người trên toàn thế giới.

Vũ Hán chiếm phần lớn trong số 4.635 trường hợp tử vong do Covid-19 của Trung Quốc, một con số hầu như không thay đổi trong nhiều tháng qua. Vũ Hán hầu như không có bùng phát thêm kể từ khi lệnh cấm được dỡ bỏ vào ngày 8/4/2020, nhưng vẫn còn câu hỏi về nguồn gốc của virus và liệu các nhà chức trách Vũ Hán và Trung Quốc có hành động đủ nhanh và đủ minh bạch để cho thế giới câu trả lời về một đại dịch.

Vũ Hán đã được ca ngợi vì sự hy sinh phục vụ đất nước, trận chiến chống virus ở Vũ Hán cũng được ví như Trận Stalingrad (một trong những trận chiến tàn khốc và đẫm máu nhất trong Thế chiến II), được tưởng nhớ trong sách, phim tài liệu, chương trình truyền hình và những lời hoa mỹ từ các quan chức bao gồm nguyên thủ quốc gia và chính quyền Trung Quốc.

“Chúng tôi cho rằng Vũ Hán là một thành phố anh hùng. Rốt cuộc, Vũ Hán đã hy sinh nền kinh tế của mình để giúp Trung Quốc đối phó với đại dịch. Đây là một hành động cao cả”, một cư dân Trung Quốc Chen Jiali, 24 tuổi, làm việc tại một công ty mua sắm trên mạng cho biết.

Hôm thứ Bảy (23/1/2021), Trung Quốc đã báo cáo thêm 107 trường hợp khác, nâng tổng số kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 88.911 trường hợp lây nhiễm. Trong số đó, tỉnh Hắc Long Giang ở phía Bắc chiếm số lượng lớn nhất với 56. Bắc Kinh và trung tâm tài chính phía đông Thượng Hải đều báo cáo 3 trường hợp mới trong bối cảnh các bệnh viện và một số nhà ở bị phong toả hàng loạt có liên quan đến các đợt bùng phát gần đây.

Các nhà chức trách đang cảnh giác về khả năng tăng đột biến xung quanh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 tới, khuyến cáo mọi người không nên đi du lịch và tránh tụ tập càng đông đúc. Việc đeo khẩu trang hầu như vẫn phổ biến trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Các ứng dụng trên điện thoại di động được sử dụng để theo dõi chuyển động của mọi người và chứng minh rằng họ không có virus và chưa từng đến các khu vực đã phát hiện trường hợp nghi ngờ.

Kể từ khi đợt phong toả kết thúc, Vũ Hán phần lớn không bị bùng phát thêm, một điều mà những người dân như giáo viên hóa học Yao Dongyu cho rằng nhận thức được nâng cao do trải nghiệm đau thương của năm ngoái.

Trung Quốc đã kiên quyết bảo vệ các hành động của mình trong những ngày đầu bùng phát dịch bệnh, nói rằng họ đã giúp mua lại thời gian cho phần còn lại của thế giới trong khi đẩy các giả thuyết ngoài lề rằng virus được đưa đến thành phố từ bên ngoài Trung Quốc, có thể từ một phòng thí nghiệm ở Mỹ.

Sau nhiều tháng đàm phán, Trung Quốc đã cho phép Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cử một nhóm chuyên gia quốc tế bắt đầu điều tra nguồn gốc của virus.

Tin bài liên quan