Bầu bán cuối năm…

(ĐTCK-online) Tết quê ngày xưa, trước giao thừa, gia đình nào cũng nấu một nồi nước thơm thật to để mọi người trong nhà cùng tắm gội, mong gột sạch những rác rưới của năm cũ để tâm hồn nhẹ nhõm đón chào năm mới. Năm con trâu này, những câu chuyện thị trường dẫu không là “rác rưới”, nhưng cũng có nhiều nhà đầu tư muốn gột sạch để hy vọng vào một năm mới lộc lá đầy bồ. Vì vậy, cái câu chuyện bầu bán vui vui kỳ này cũng xin khép lại vào dịp ông Táo sắp lên báo cáo Thiên đình vậy.

6. Nghề thấp thỏm nhất

Năm 2009, Index nội địa lên hương. Các thành viên thị trường cũng được thơm lây. Thế nhưng, trong năm qua, chỉ riêng trên HNX, theo thống kê (chưa đầy đủ), đã có tới 171 sự thay đổi thành viên ban lãnh đạo, từ chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc đến người đại diện theo pháp luật, người công bố thông tin… của các CTCK. Trong số này, ngoài những trường hợp tay bắt mặt mừng vì tiến bước trên con đường công danh thì cũng có đến phân nửa được “cám ơn và tạm biệt”…

Ngành chứng khoán quả là khắc nghiệt quá, chăn nuôi cá mập thì chắc cũng chỉ rơi rớt đến thế là cùng… Tất nhiên, chuyện này không thể “xé vé đồng hạng” được. Bởi nhiều bác cứ như là vận đen rơi rớt, đi đến đâu “chết trâu đến đấy” cơ!

 

7. “Thuyết âm mưu” ly kỳ nhất

Vụ này còn có thể gọi là “vụ án” dê trắng và dê đen. Chả là sau khi có tin xếp hạng thứ bậc của các CTCK, nhiều “tiểu thuyết gia” đã mường tượng ra một cuộc chiến giữa “quân xanh” và “quân đỏ”. Một bên đánh lên (quân cờ xanh) vì đang ôm nhiều cổ và một bên đánh xuống (quân cờ đỏ) ôm nhiều tiền. Mỗi bên có một quân đoàn hậu thuẫn phía sau (từ bản phân tích tuần đến binh tướng trên các diễn đàn mạng…).

Nào là quân cờ xanh muốn đánh lên 700 nhưng quân cờ đỏ muốn dìm về 400; nào là cuộc “tắm máu” này khiến bao dân lành mang vạ...

Mặc dù nhiều người đã lên báo chí bảo rằng đó là chuyện viễn tưởng, nhưng hình như dân đầu tư vẫn bán tín bán nghi. Những ngày cuối năm Âm lịch, câu chuyện dìm hàng, vớt hàng giữa chủ xanh - chủ đỏ vẫn rất thời sự. Nghĩ lăn tăn quá!

 

8. Chuyện ngụ ngôn ý nhị nhất

Có một người nghĩ ra được cách bắt gà tây. Anh ta dùng một cái hòm, biến nó thành một cái bẫy, chỉ cần gà tây chui vào bẫy, sập miệng bẫy lại là không thể thoát ra ngoài. Một ngày, anh ta bốc một nắm ngô rải từ ngoài vào đến bên trong bẫy, sau đó anh ta buộc một sợi dây trên nắp bẫy, cầm một đầu sợi dây trốn vào một chỗ rất xa, chờ gà tây đi đến.

Không lâu sau, đàn gà tây nhìn thấy ngô, liền mừng rỡ mổ ăn. Anh ta đếm được có tất cả 10 con gà. Đã có 3 con chui vào bẫy, 7 con, 8 con rồi, anh ta nhìn chằm chằm vào 2 con gà ở bên ngoài, nếu như cả chúng cũng chui vào bẫy thì anh ta có thể cả tuần không phải ra ngoài làm việc.

Trong lúc anh ta mải mê nghĩ thì đã có 1 con chạy ra khỏi bẫy. Anh ta hối hận nghĩ lẽ ra lúc nãy nên kéo dây sập bẫy. Anh ta lại nghĩ nếu như có một con nữa đi vào ta sẽ kéo dây. Thế nhưng lại có hai con nữa đi ra, trong lúc anh ta còn mải suy nghĩ thì lại có 2 con nữa chạy ra…

Cuối cùng anh ta đành trừng trừng nhìn đám gà tây đắc ý đi ra. Trong bẫy bây giờ chẳng còn thứ gì, kể cả đống ngô của anh ta”.

Tạm đặt tít cho câu chuyện này là, “Tranh mồi cùng cá mập”.

 

9. “Căn bệnh” phổ biến nhất

Đố các bác biết, đức tính gì là điển hình nhất của nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam năm qua? Một cuộc phỏng vấn bỏ túi trên sàn cho thấy, “căn bệnh” trầm trọng nhất là “chứng quên”. Nửa năm đầu, người ta còn nói về mốc dưới 200 điểm của VN-Index và con số vài ba chục điểm của sàn Hà Nội. Sang tháng 10, thị trường đã… không còn ngưỡng cản trên. 700, 800 hay 1.000 điểm chỉ là những con số hữu hạn. Tiền vào nhiều như quân Nguyên, có người còn tính rằng, cứ qua một đợt T+ là bằng… 4 năm gửi tiết kiệm.

Thế sự xoay vần nhanh thật. Chảng kém bao nhiêu cái bảng điện tử đang nằm sàn như ngả rạ, bỗng dưng… “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” chỉ trong chớp mắt.

 

10. Sàn xới đông vui nhất

Tính đến tháng 11/2009, số lượng tài khoản nhà đầu tư đã lên tới con số 730.000. Cuối năm Âm lịch chắc phải xấp xỉ đầu 9.

Đáng mừng. Rất đáng mừng. 10 năm tuổi chứng khoán Việt Nam, chưa năm nào nhà đầu tư vào sàn như trẩy hội như thế. Mà khủng hoảng đấy nhé!

Nhưng mừng đấy mà lại thấy thắc thỏm. Vì cứ hình dung ra cái cảnh các bác nhà mạng di động, hớn hở với sự phát triển thuê bao nhanh như vũ bão và sau đó vò đầu bứt tai với chuyện sim rác.

Bởi có hai khả năng có thể xảy ra. Năm qua có khoảng 160 DN lên sàn. Vài chục ngàn CBCNV sau một đêm ngủ dậy thấy mình thành nhà đầu tư chứng khoán.

Khả năng thứ hai... Thôi chả nói nữa kẻo ảnh hưởng đến báo cáo thành tích. Có điều hôm trước gặp ông em xã hội, chẳng biết khoe gì lại khoe, anh ơi hiện giờ em có tới 11 cái tài khoản chứng khoán. Bó tay với các chú cá mập con!

 

Vĩ thanh

Thật ra, gọi là bầu bán cho bằng chị bằng em thôi. Vài dòng tản mạn cho vui vẻ cả nhà chứ chẳng có ý gì. Bác nào có lỡ bị mạo phạm thì cũng xin ngửa mặt lên trời cười nhạt một tiếng, coi như “đại nhân” không chấp nê kẻ dưới vậy!