Bầu bán cuối năm

(ĐTCK-online) Chứng khoán năm qua ăm ắp sự kiện và để lại nhiều dư vị đắng cay ngọt bùi. Trong cuộc bán mua, mua bán ấy cũng lắm phát ngôn, hành động, sự kiện… hay ho đáo để. Như một thông lệ, vào dịp "ăn cơm mới, nói chuyện cũ", các sự kiện nổi bật đều được báo chí điểm mặt, chỉ tên. Mới đến Tết Dương lịch, các báo đã tung tẩy bầu bán 10 sự kiện chứng khoán trong năm. Cái hay cái đẹp đã được người nhanh chân nói hết. Tôi vốn lề mề, xin được bầu bán 10 "cái nhất" vui vui, gọi là một chút vị đưa cay cho bữa rượu tất niên thêm mặn chuyện…

Bầu bán cuối năm…

1. Nhiều người lách luật nhất 

Phải nói đúng là nhiều người lách luật bị phát hiện mà lại bình an vô sự nhất mới đúng. Chỉ tính đến ngày 30/11 năm qua, tại HNX đã phát hiện hơn 17.000 trường hợp đặt lệnh cùng mua cùng bán một mã chứng khoán trong phiên. Trong đó, chỉ có hơn 330 trường hợp bị buộc phải báo cáo.

Theo các nhà xã hội học, những hiện tượng xã hội (đại loại như ngoại tình, ết hay đái đường chẳng hạn), cứ 1 trường hợp phát hiện thì có tới 4 trường hợp chưa được điểm danh. Đem cái tỷ lệ 1/4 đấy mà áp vào món sai phạm chứng khoán kia (vốn dễ lây khó chống hơn nhiều) thì mới thấy những ai chân chỉ hạt bột khó "thọ" quá.

Một năm, 365 ngày, 251 phiên giao dịch. Nhiều bác cứ sáng mua, trưa bán thế thì chết em rồi còn gì!

 

2. "Vụ nổ" to nhất

Hoàn toàn không phải là các vụ nổ OTC. Đây là vụ nổ do bị "xì hơi".

Cổ phiếu sắp lên sàn, ông chủ tịch quả quyết rằng, nó phải 8 chấm mới đúng tiềm năng và thế mạnh. Sự tự tin lên cao điểm với nhận định: "Tôi tin là không đủ cổ phiếu để mà bán vì các nhà đầu tư sẽ tập trung dồn cổ phiếu này, kể cả phải đẩy ra cổ phiếu khác". Hoặc trước đó khi sắp IPO: "Chỉ e là nhà đầu tư chậm chân sẽ không mua được cổ phiếu phát hành lần này"…

Thực tế cho thấy, "dự báo về những con số bao giờ cũng là hành động dại dột nhất". Với giá tham chiếu 50.000 đồng, biên độ 20%, ngay ngày đầu tiên, hơn 1 triệu cổ đã được chủ động bán ATO. Tất nhiên, sàn!

Cho đến những phiên giao dịch cuối năm con trâu này, cổ phiếu ấy vẫn lận đận ở nửa non "con đường 8 chấm".

 

3. Phát ngôn… hớ nhất

15.000 tỷ đồng đang chờ chực và có thể đẩy thị trường lên 15 phiên mà không cần đến magin, đòn bẩy. Đó là nhận định của một chuyên gia chứng khoán hàng đầu trên thị trường vào thời điểm đầu tháng 11, khi VN-Index gần 600 điểm. Đáng tiếc là sau đó, "thị trường phụ lòng người". VN-Index rơi xuống sát 400 điểm, kỳ vọng về một "cơn lốc màu xanh" không bao giờ xảy trong tháng cuối năm. Các cụ bảo "sảy chân, sảy miệng" quả chí lý.

 

4. Chiến lược… lạ nhất

Trong cái dòng thông tin nhàn nhạt về chứng khoán nửa đầu năm 2009, nếu được bình chọn chiến lược hoạt động ấn tượng nhất của các thành viên thị trường thì xin đề cử phát biểu của ông Tổng giám đốc CTCK An Phát. Khi được phỏng vấn về chiến lược hoạt động của Công ty trong năm, ông bảo, chiến lược của chúng tôi là... "đứng im". Kể ra thì cái sách "lấy tĩnh chế động" này cũng đáng để nhiều người học tập trong cơn bão khủng hoảng. Thế nhưng, nếu năm vừa rồi cứ "bất động" mãi thì trong lúc anh em bà con đặt kế hoạch thưởng Tết ầm ầm, ta lại "thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ" mất. Tất nhiên, cũng phải tính đến trường hợp báo chí nhà mình "ông nói gà, bà viết vịt". Đây không phải lỗi người trích dẫn ạ! 

 

5. Vụ "tai nạn" lãng xẹt nhất

Chuyện này càng nghĩ… càng thấy thương. Chả là một người đẹp ở phương Nam có cái tên gọi nhang nhác hoa hậu (Nguyễn Thiên Lý), xem ảnh thì cũng thuộc dạng sắc nước hương trời, sau nhiều ngày tháng xông pha chốn bảng điện trúng được một mẻ lớn. Chắc là cái lò chứng khoán làm hao tâm tổn sức, huỷ hoại nhan sắc quá nên chị quyết mang hơn bốn chục ngàn đô trực chỉ Thái Lan, quyết tân trang nhan sắc. Nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng nói làm gì, làm đẹp rõ ràng là quyền lợi của dân mặc váy.  Chỉ có điều, mấy chục ngàn đô trong hành lý ấy chị lại "quên" khai báo hải quan. Kết cục là cái "không biết" nho nhỏ ấy đã biến thành 4 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và tịch thu toàn bộ tang chứng. Rõ là đẹp đâu chưa thấy mà "tiền mất, tù mang".

Chị em đầu tư  trúng quả muốn sang Thái "cân vành, ép biên" thì bảo trọng nhé.

Cũng muốn biên hết 10 cái nhất vui vui trong số này, nhưng ý vắn tình dài, bút mực chỉ có hạn. Vả lại Tết đã đến sầm sập sau lưng, con mong áo mới, vợ kêu hết tiền. Chứng khoán cuối năm thì cứ lình xình như mưa ngâu xứ Bắc. Trong đầu chỉ còn độc một chữ "Tiền" to tướng. Cái này cũng là học theo dân Bloger,  "dừng lại câu view" vậy! Xin được cùng tiếp tục bầu bán với bạn đọc vào số báo sau.