Bị báo săn truy đuổi, linh dương gục ngã giữa đoàn xe của khách du lịch

Bị báo săn truy đuổi, linh dương gục ngã giữa đoàn xe của khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dưới sự truy đuổi của báo săn, hầu như rất khó để con mồi có thể chạy thoát.

Khi nhắc đến loài động vật sở hữu tốc độ nhanh nhất trên thế giới, chắc hẳn hầu hết trong tâm trí của mọi người sẽ "nảy số" đến báo săn (báo gêpa).

Báo gêpa có thể chất và kiểu chạy phi nước đại tương tự như chó săn greyhound, loài được mệnh danh là vua tốc độ của loài chó.

Với tốc độ tối đa được ghi nhận là 103 km/h, báo gêpa dễ dàng vượt qua các loài động vật nhanh nhẹn khác, như ngựa đua, để giành danh hiệu động vật trên cạn nhanh nhất thế giới. Nhiều ước tính còn cho rằng tốc độ tối đa của chúng là 113 km/h.

Báo săn còn được trang bị một vệt đen đặc biệt, chạy dài từ mắt đến khóe miệng được hoạt động giống như một cơ chế giúp mắt của nó chống bị chói lóa mỗi khi đi săn mồi vào ban ngày.

Sở hữu khả năng thiên phú về tốc độ, do đó không có gì ngạc nhiên nếu báo săn được các nhà khoa học xếp vào hàng ngũ một trong những loài động vật săn mồi đáng sợ nhất trên hành tinh.

Theo các nhà khoa học, bí quyết để chạy cực nhanh của loài báo săn nằm ở việc loài động vật này có thể điều chỉnh tần số của bước chạy theo vận tốc, tương tự như cơ chế “sang số” của xe gắn máy và xe ô tô. Cùng với đó, báo săn còn có thân hình mảnh mai nhưng cơ bắp lại rất dẻo dai cùng một đôi chân dài, cột sống linh hoạt, ngực sâu, những miếng đệm đặc biệt trên bàn chân và một cái đuôi dài để giữ thăng bằng. Nó cũng là loài báo duy nhất không thể rút móng vuốt của mình, một sự thích nghi để giúp duy trì lực kéo giống như những chiếc giày đinh của cầu thủ bóng đá.

Chính nhờ thân thủ phi phàm và sự nhạy bén của mình đã khiến những chuyến đi săn mồi của báo săn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, giống như trong đoạn clip dưới đây.

Anh Hardus Lubbe cùng nhóm bạn của mình đã vô cùng may mắn khi chứng kiến tận mắt màn săn mồi của báo săn ngay bên cạnh xe của mình trong chuyến thăm quan công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi.

Hôm đó, đoàn khách du lịch trong lúc đang di chuyển đến ngã ba Gasanftombi, gần với cầu Cá sấu thì vô tình bắt gặp một đàn linh dương khổng lồ đang băng qua đường. Ước tính phải có hơn 50 con linh dương đang tụ tập nhốn nháo với nhau. Ở một khoảng cách 150 m so với đàn linh dương, một con báo săn đang chăm chú quan sát bầy thú ăn cỏ. Mặc dù những con diệc trắng đã cố cảnh báo, tuy nhiên đàn linh dương vẫn mảy may không hề cảm nhận thấy được mối nguy hiểm.

Cuối cùng, màn truy đuổi cực kỳ hấp dẫn đã xảy ra. Một con linh dương đáng thương đã gục ngã ngay cạnh một chiếc xe BMW của những vị khách du lịch. Trước sự chứng kiến của nhiều người, con báo ban đầu còn rụt rè. Tuy nhiên, khi mà cơn đói lớn hơn cảm giác "sĩ diện hão", con báo đã tóm lấy con linh dương và tha đi mất.

Tin bài liên quan